The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[NHAT'15] Ams Ambassador vòng 2 - Tài năng thổi bùng cá tính

Post by: webams | 21/05/2015 | 6216 reads

Diễn ra vào lúc 14h chiều ngày 18.05.2015 tại hội trường 700 chỗ, vòng 2- vòng tài năng của cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Ams Ams Ambassador đã thu hút sự chú ý của rất đông Amsers. Các cặp đôi đã thể hiện hết sức xuất sắc những tài năng đặc biệt của mình, khiến cho ban giám khảo và khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đến với vòng 2 của Ams Ambassador với tư cách Ban giám khảo, anh Nguyễn Anh Tuấn- thành viên của nhóm nhảy S.I.N.E – người đã từng gặt hái rất nhiều những giải thưởng trong và ngoài nước cùng chị Lê Thanh Trang- người có 11 năm học Piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia đã không khỏi ngỡ ngàng trước sự tài năng, nhiệt huyết và đam mê của các cặp đôi Amsers. Sự xuất hiện của 2 vị giám khảo trẻ trung, cá tính đã khiến cho không khí chương trình “nóng” lên từng phút.

Mở đầu cho vòng thi tài năng của cuộc thi Đại sứ Ams là tiết mục của cặp đôi Nguyễn Hà An 11 Trung và Trần Nhật Quang  11 Lý 2. Ca khúc Memory được trình bày bằng một chất giọng cao, khỏe và tương đối “lạ” của Hà An trên nền giai điệu Violin da diết của Nhật Quang đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Không chỉ thí sinh mà cả ban giám khảo và toàn bộ khán giả đều chìm đắm trong điệu nhạc say sưa.

Tiết mục mở màn gây ấn tượng mạnh mẽ

Cặp đôi Phạm Phương Hà -Nguyễn Tấn Dũng 10 Địa đã lấy đi nước mắt của mọi người trong hội trường khi thể hiện ca khúc “Cha kể con nghe”  một cách vô cùng xúc động. Tiết mục hát, đệm ca dông và ghi-ta, song, điều để lại ấn tượng lớn nhất trong lòng người xem là câu chuyện mà cặp đôi này mang đến. Hình ảnh cậu con trai tuổi mới lớn òa khóc ôm lấy mẹ đầy hối hận đã đẩy tiết mục lên đến cao trào. Theo giám khảo Thanh Trang, đây là một tiết mục có sự đầu tư và luyện tập kĩ lưỡng, cảm xúc của cả hai nhân vật đều rất thật khiến người xem bị cuốn vào câu chuyện và dâng trào xúc động.

Câu chuyện “Cha kể con nghe” đầy xúc động

Vở bi kịch xen lẫn hài kịch đầy đặc sắc của cặp đôi Vũ Minh Ngọc- Lê Tiến Đức 11 Pháp 2 đã tặng cho toàn bộ hội trường những tràng cười sảng khoái. Minh Ngọc vào vai “ông xích lô”, Tiến Đức mặc áo dài đỏ vào vai cô gái đi “làm đời” mà không khém phần nữ tính chính là điểm nhấn của tiết mục này. Cả hai nhân vật đều đã thực sự hòa mình vào vở kịch, diễn xuất đạt,những câu nói hớ lại trở thành nét đáng yêu. Tuy nhiên, cái kết ngắn khiến cho khán giả chưa đủ để cảm nhận hết thông điệp mà vở kịch muốn truyền tải.

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật đường phố hiện đại và hình thái âm nhạc cổ điển đã đánh dấu sự xuất hiện của cặp đôi Nguyễn Thu Phương 11 Anh 2 và Trần Vĩnh Nghĩa 11 Pháp 2. Ca khúc Radio Active vừa quen thuộc, vừa mới lạ khi được thể hiện bằng Piano và Beatbox. Cao trào có, sâu lắng có, đây là một sự hòa quyện vừa độc đáo, táo bạo vừa “tôn” được cả 2 nhạc cụ. Tuy vẫn còn đôi chút lo lắng và run, song, chính những lỗi nhỏ ấy lại làm nên thành công của tiết mục. Theo giám khảo Anh Tuấn, anh mong có nhiều tương tác hơn giữa một Thu Phương dịu dàng và một Vĩnh Nghĩa đầy cá tính.

Nguyễn Thu Phương 11 Anh 2 dịu dàng bên cây đàn piano cổ điển



Trần Vĩnh Nghĩa 11 Pháp 2 tự tin cùng khả năng beatbox

Trận chiến giữa lửa và băng chính là tiết mục của Trần Huy Sơn 11 Hóa 2 và Nguyễn Ngọc Huyền 11 Pháp 2. Hai chiến áo xanh đỏ- lửa và băng đã dẫn dắt người xem đi theo từng bước cao trào. Họ đối lập, họ chiến đấu, để rồi tìm ra điểm chung: đó là niềm đam mê đối với nhảy. Ca khúc “Trót yêu” qua giọng ca ngọt ngào của Huy Sơn đã “đốn tim” khán giả, để có một cái kết tuyệt đẹp. Song, theo ban giám khảo, tuy trình diễn và cách thể hiện rất tốt nhưng cặp đôi này hơi “tham” khi lựa chọn tài năng để biểu diễn và phần nhảy cần nhiều tương tác giữa các thí sinh hơn.

Trận chiến nảy lửa giữa lửa và băng

Đào Nhật Linh- 10 Văn và Trần Quốc Công- 10 Lý 1 đã mang đến một tiết mục mang đậm chất Văn khi trình diễn hoạt cảnh chị Dậu bán con bán chó trong tác phẩm “Tắt đèn” nổi tiếng của nhà văn Ngô Tất Tố. Không chỉ diễn, cặp đôi này còn thể hiện những màn múa đương đại hết sức mạnh mẽ.  

Quốc Công- Nhật Linh cùng những động tác đòi hỏi kĩ thuật cao

Cặp đôi Nguyễn Phương Dung 10 Anh 2 và Uông Minh Quân 10 Trung đã mang lên sân khấu của vòng 2 cuộc thi Ams Ambassador sự kết hợp diệu kì của 4 nhạc cụ: Violin, ukulele, piano và guitar. Những bài hát quen thuộc được thể hiện bằng một phương thức mới khiến cho khán giả không khỏi trầm trồ mỗi lần Dung hay Quân cất tiếng hát.

Phương Dung chơi Violin trong khi Minh Quân say sưa bên cây đàn Piano

Xúc động và ngọt ngào, trong sáng và đáng yêu, cặp đôi Trung-Thu (Vũ Hoàng Trung và Nguyễn Hoài Thu 10 Anh 1) đã cùng nhau kể một câu chuyện tình yêu gắn với tiếng trống trường gióng giả. Nàng và anh, guitar và tiếng hát. Tiết mục không chỉ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ hàng ghế khán giả mà còn khiến cho giám khảo Anh Tuấn chợt bùi ngùi xúc động nhớ lại những cảm xúc chớm nở của một thời áo trắng.

Nàng và anh...

Khác với những tiết mục khác, Trần Quốc Anh 11 Lý 2 và Đào Minh Trang 11 Anh 2 đã mang đến sân khấu hội trường 700 một sự hòa quyện hoàn hảo giữa nhảy và hát. Cả hai thí sinh đều thể hiện được nhữngbước nhảy điêu luyện, cá tính, tương tác tốt với nhau. Ca khúc “You are my everything” được thể hiện hết sức nhí nhảnh, đáng yêu với một thần thái thoải mái, diễn hết mình, “quẩy” hết mình.

Cặp đôi nhí nhảnh Quốc Anh- Minh Trang

Tuy gặp vấn đề về sức khỏe và không thể trực tiếp tham gia phần thi song Nguyễn Phương Anh 10 Sử vẫn mang đến cuộc thi một tiết mục múa đương đại đầy cảm xúc trong vai trò Biên đạo. Trên nền nhạc A Thousand year ngọt ngào, xúc động, Đinh Tuấn Huy 11 Sử đã thể hiện tốt những động tác khó, thể hiện rõ tài năng của mình.

Tiết mục múa đương đại của cặp đôi Phương Anh- Tuấn Huy

Lê Kỳ Anh Quang 10 Pháp 2 và Nguyễn Phương Anh 10 Pháp 1 đã xuất hiện trong một tiết mục vừa hát, vừa rap, vừa múa. Với giám khảo Anh Tuấn, khả năng rap của Anh Quang đã đạt đến trình độ “đẳng cấp”, còn Phương Anh không chỉ nhí nhảnh, vui tươi mà còn chọn cho mình những ca khúc hết sức “hot” để thể hiện rõ tài năng của mình. Giám khảo Thanh Trang chấm điểm 10/10 cho tinh thần trình diễn của cặp đôi này: không căng thẳng, không gò bó, hòa mình vào giai điệu.

Tiết mục của Đặng Vũ Thảo Nguyên (11 Nga) và Đào Vũ Quang (11T1) làm một “tổ hợp nghệ thuật” của nhảy, hát và đàn piano. Không chỉ thể hiện tài năng, tiết mục này còn mang đến một thông điệp sâu sắc: “Mặc cho chiến tranh bạo loạn, khi thế giới đi ngủ, chúng ta vẫn có thể sống với những ước mơ của mình”. Chị Thanh Trang- người đã từng đạt rất nhiều giải thưởng về Piano đã chấm điểm 9.8/10 cho phần trình diễn Piano mà theo chị là “chuyên nghiệp, hấp dẫn, không mắc bất cứ lỗi nào”. Không những thế, cả hai vị giám khảo của chúng ta còn hết sức hâm mộ tiết mục tuyệt vời này.

 

Màn piano “không còn gì để chê” của Vũ Quang

Giọng ca nhẹ nhàng của Thảo Nguyên

Để dành tặng cho rất đông khán giả đã có mặt tại hội trường 700 chỗ để cổ vũ cho các thí sinh, hai vị giám khảo dễ thương đã “ngẫu hứng” trình bày một tiết mục đặc biệt. Màn múa phụ họa của giám khảo Anh Tuấn trên nền ca khúc “Say you do” được đàn bởi giám khảo Thanh Trang đã khiến tất cả thí sinh, khán giả cũng như ban tổ chức trầm trồ thán phục. Giám khảo Anh Tuấn còn mời các thí sinh và khán giả cùng lên sân khấu và hòa mình vào những giai điệu bất kì, cũng nhảy và cùng phiêu theo điệu nhạc.

Vậy là vòng 2- vòng tài năng của cuộc thi tìm kiếm Đại sứ Ams Ams Ambassador đã kết thúc tốt đẹp! Cặp đôi nào sẽ đi tiếp vào vòng trong? Chúc cho cả 12 cặp đôi may mắn và hẹn gặp lại các bạn!

PV: Phương Linh Văn 14-17

Ảnh: Khánh Linh Văn 14-17

 

 

Another two contrasting characters, Tran Huy Son class 11 Chemistry 2 and Nguyen Ngoc Huyen class 11 French 2, came together in an epic battle of fire and ice. The two started off with seemingly irreconcilable differences, represented by the stark contrast between their outfits, but they came to realise that they shared the love for dancing. Huy Son won over Ngoc Huyen and the audience with the sweet love song “Trot yeu” by Trung Quan, ending the performance with lovely touch. The judges, however, felt that the couple, although having done an excellent job in displaying a range of different emotions, needed to showcase their chemistry more, especially in such a romantic performance.