The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Phỏng vấn anh Mai Thanh Hà – Trưởng Ban Tổ Chức chương trình “Ams 30 năm: Ngày Về” của cựu học sinh Ams

Post by: webams | 14/12/2015 | 4263 reads

Vào ngày 26/12 sắp tới, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Trong bầu không khí náo nức và hứng khởi của sự kiện trọng đại đang tới gần, anh Mai Thanh Hà (cựu Amsers chuyên Lý khóa 92 – 95, đồng sáng lập ra sự kiện “Ngày Về” đã có buổi phỏng vấn thú vị với phóng viên của Ams Wide Web.

PV: Lời đầu tiên, xin được cảm ơn anh đã dành thời gian để chúng em có buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa anh, được biết anh là một cựu Amser, anh có thể chia sẻ cho chúng em một vài kỉ niệm đáng nhớ của anh thời đi học không ạ?
Nhất quỷ nhì ma, anh chỉ còn nhớ những trò nghịch ngợm xưa thôi. Anh học lớp Lý, nhớ một dịp cũng vào cuối năm, vào cái thời mà còn được đốt pháo, nhưng tất nhiên không được đốt trong trường rồi, lớp anh “lén lút” đốt pháo khắp nơi, rồi còn buộc rất nhiều pháo giật ở cửa ra vào nữa. Bất ngờ cô Hồng Nga – Hiệu phó lên kiểm tra, khi cô mở cửa ra, thì các em biết kết quả thế nào rồi đấy. Rồi nữa, những cái kỷ niệm mà các bạn nghịch, đốt giấy, đốt vải, rồi vứt vào khe tường ở trường. Chẳng may cái miếng vải đang cháy đùng đùng đó mắc vào dây điện. Cháy tiếp thì chắc chập cả hệ thống điện của nhà trường. Tình huống khẩn cấp, một bạn đã kéo ngay “vòi phun nước tự cấp” ra dập lửa. May quá đám cháy được dập. May nữa mà điện chưa kịp chạy ngược để giật tung cái “vòi phun nước” ấy. Kỷ niệm thì nhiều lắm, và rất nhiều câu chuyện không kể bằng giấy bút được đâu.

PV: Nhiều thế hệ Amsers đã học tập và thành công dưới mái trường Hà Nội – Amsterdam. Anh thấy Amser thời nay có khác thế hệ xưa nhiều không ạ?
Các bạn Amsers thời nay khác với Amsers ngày xưa nhiều lắm. Các bạn nhanh nhẹn, năng động hơn nhiều. Hôm vừa rồi được tham dự xem chương trình NHAT, hay Club Fair của các bạn, anh thực sự khâm phục sự sáng tạo, sự giỏi giang của các bạn trong các hoạt động, hơn hẳn các thế hệ trước. Tuy nhiên, tựu chung vẫn có chứ “once Amser, forever Amser”, chúng ta – Amsers - luôn có những điểm đặc biệt, với những hoạt động nổi bật so với các bạn bè cùng thời, và luôn biết cách tỏa sáng, trong một cộng đồng vô cùng gắn bó. Và anh RẤT THÍCH cái logo gắn kết của Ngày Hội Anh Tài.

PV: Với tư cách là Trưởng Ban tổ chức sự kiện “Ngày về” của cựu Amser nhân dịp trường ta tròn 30 tuổi, anh có thể bật mí cho chúng em một vài hoạt động tiêu biểu trong sự kiện này không ạ?

Có hai mục tiêu chính và lớn nhất mà cựu học sinh đang hướng tới.
Một là được quây quần bên các thầy cô của mình. Thực sự là thời gian không chờ đợi ai, tuổi các thầy cô đang ngày càng cao. Đây là một dịp quan trọng, để TẤT CẢ các cựu học sinh có thể cùng nhau thể hiện tấm lòng TRI ÂN tới các thầy cô, có thể cùng gặp gỡ, tặng các thầy cô những nụ cười hạnh phúc và thành công. Và riêng anh, anh mong TẤT CẢ các thầy cô nhìn thấy, thực sự nhìn thấy MỘT RỪNG HOA các Amsers thành đạt, là những hạt giống non nớt mà các thầy cô đã góp phần vun trồng từ những năm ấy. Đó chắc chắn sẽ là một món quà vô giá, để gửi tặng các thầy cô.
Mục tiêu nữa là để các Amsers liên thế hệ, có thể phá vỡ bức tường rào của một tập thể nhỏ, để cùng gắn kết với nhau, và nhận ra được là rất rất nhiều các Amsers khác, từ những thế hệ đầu tiên, tới các bạn trẻ.
Hoạt động tiêu biểu nhất sẽ là KHÔNG GIAN AMSERS diễn ra tại Tầng 1 của Trung tâm Forever Mark vào lúc 17h-19h. Bước qua cửa, sẽ là “MỘT VÉ TRỞ VỀ TUỔI THƠ” cho tất cả các Amsers, để cùng trở về tuổi học trò, để cùng gặp gỡ bạn bè, ôm chầm lấy các thầy cô cũ, nhớ lại những “trò nghịch ngợm tuổi học trò”. Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, và con người sẽ tạo nên cảm giác này. YOU HAVE TO DO IT ONCE IN A LIFE TIME!
Tiếp đến, sâu lắng hơn, là GALA AMSERS. Khi “Không gian Amsers” là sân trường, thì GALA AMSERS sẽ là lớp học, hứa hẹn sẽ có rất nhiều Nụ cười, và Nước mắt bồi hồi. Vài lời sẽ không nói hết được, các bạn sẽ phải trải nghiệm để nếm trải.

 PV: Lời cuối cùng anh có đôi điều gì muốn nhắn nhủ các bạn học sinh đang học tập dưới mái không ạ?
CHẤT AMS là tổng hòa chung của những thứ rất riêng, bạn hãy tìm cho mình cái “chất Ams” của riêng mình, chau chuốt nó, nuôi dưỡng nó, để bạn có thể tự hào về nó khi nói với bạn bè, - Tôi là Một Amser.
“I Amser” – “Once Amser Forever Amser”

Vâng, xin cảm ơn anh với buổi phỏng vấn rất ý nghĩa vừa rồi! Lễ kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì đang đến rất gần và đánh dấu bước ngoặt mới trong những trang sử vẻ vang của Hà Nội - Amsterdam!

PV: Quốc Minh – Hóa 2 1417