The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hà Nội – Amsterdam: 30 năm và hơn thế nữa…

Post by: nhungvh | 09/12/2014 | 5729 reads

Ngay từ những ngày còn chiến tranh ác liệt của Việt Nam (năm 1972), nhân dân thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đã đồng lòng ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ với nỗi đau của nhân dân Hà Nội, cùng chung tay xây dựng lại Thủ đô và đất nước sau chiến tranh. Ngài Thị trưởng, tiến sĩ I.Samkalden đã có sáng kiến vận động nhân dân Thủ đô Amsterdam quyên góp, giúp đỡ Hà Nội xây dựng một ngôi trường to đẹp, đàng hoàng phục vụ khôi phục lại đất nước sau ngày chiến thắng. Kết quả của hành động nghĩa cử đó là sự ra đời trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Ngày 5-9-1985, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam chính thức khai giảng năm học đầu tiên. Kể từ đó, trường chuyên Hà Nội-Amsterdam trở thành cái nôi đào tạo đội ngũ học sinh giỏi Thủ đô và cung cấp nhân tài cho đất nước.

Hà Nội – Amsterdam: Ra đời từ khát vọng hòa bình

Sau 30 năm hình thành và phát triển, sắp tới đây, trong không khí tưng bừng chào đón Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập, trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ vinh dự được đón tiếp ngài Eberhard van der Laan, thị trưởng thành phố Amsterdam (Hà Lan) tới thăm trường. Trong lịch sử gần 30 năm hình thành và phát triển, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, dù là ở đâu và dù là ở thời điểm nào, chúng ta vẫn luôn nhận được tình cảm nồng thắm và sự giúp đỡ chân thành từ những người bạn cách chúng ta nửa vòng Trái đất. Đó chính người dân Hà Lan nói chung và những cư dân đến từ thành phố Amsterdam nói riêng. Lịch sử thành lập của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam không dài như nhiều trường khác ở thủ đô của Việt Nam nhưng nhờ tinh thần vươn lên và sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người bạn xứ hoa Tulíp, danh tiếng của trường đã vươn xa tới nhiều nước trên thế giới và hai tiếng Hà Nội – Amsterdam đã trở nên thật đặc biệt.

thitruonghalan1

Hãy cùng ngược dòng lịch sử, trở lại những năm chiến tranh ác liệt tại Việt Nam vào năm 1972. Ngay từ những ngày ấy, nhân dân thủ đô Amsterdam (Hà Lan) đã đồng lòng ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ với nỗi đau của nhân dân Hà Nội, cùng chung tay xây dựng lại Thủ đô và đất nước sau chiến tranh. Ngài Thị trưởng lúc đó, tiến sĩ I.Samkalden đã có sáng kiến vận động nhân dân Thủ đô Amsterdam quyên góp, giúp đỡ Hà Nội xây dựng một ngôi trường to đẹp, đàng hoàng với ước vọng rằng những học sinh của trường sẽ khôi phục lại đất nước sau ngày chiến thắng và phục vụ  đất nước tốt hơn. Kết quả của hành động nhân văn đó là sự ra đời của một ngôi trường THPT mang tên Hà Nội - Amsterdam, với mục đích thể hiện sự gắn bó thân thương giữa hai thành phố và sự biết ơn sâu sắc của người dân thành phố Hà Nội, đất nước Việt Nam đối với nước bạn.  Ngày 5-9-1985, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam chính thức khai giảng năm học đầu tiên. Kể từ đó, trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam trở thành cái nôi đào tạo các thế hệ học sinh giỏi Thủ đô và cung cấp nguồn nhân tài cho đất nước.

thitruonghalan2

Hà Nội – Amsterdam: Nơi giá trị lịch sử luôn được tôn trọng và gìn giữ

Năm 2010, được sự đầu tư thích đáng của nhân dân thủ đô, ngôi trường Hà Nội - Amsterdam được xây dựng hết sức khang trang, hiện đại. Trên địa điểm mới, với ngôi trường mới, cái tên Hà Nội – Amsterdam tiếp tục là minh chứng cho tình cảm tốt đẹp trường tồn của nhân dân hai Thủ đô nói riêng và hai dân tộc nói chung.

Hà Nội – Amsterdam: Thể hiện lòng biết ơn qua những điều bình dị nhất

Lòng biết ơn, tình cảm mà Hà Nội – Amsterdam muốn dành cho Hà Lan cũng đến từ những điều giản dị nhất. Đó là bộ quần áo đồng phục và logo trường. Khoác trên mình bộ đồng phục thể thao, các Amsers có thể dễ dàng nhận ra nhau qua sắc cam quen thuộc. Nếu như đất nước Hà Lan có đội tuyển quốc gia với biệt danh “Cơn lốc màu da cam” với những đường chuyền và cú sút như vũ bão thì ở cách đó nửa vòng trái đất, cũng có những học sinh mang trên mình sắc cam. Đó là sắc cam của tinh thần nhiệt huyết, năng động, không ngừng tìm tòi và sáng tạo. Đó có lẽ cũng là đặc điểm chung của các Amser. Bên cạnh đó, chắc chắn cũng không ai có thể quên hình ảnh của chiếc logo đơn giản nhưng đầy sáng tạo và đặc biệt là ẩn chứa biết bao tình cảm chân thành và một tấm lòng biết ơn sâu sắc. Logo của trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam được thiết kế dựa trên tên hai chữ cái đầu trong tên chính thức của trường là Hà Nội – Amsterdam: Chữ cái H (chữ cái đầu tiên của Hà Nội) và A (chữ cái đầu tiên của Amsterdam) được lấy từ ghép tên riêng của hai thủ đô Hà Nội của Việt Nam và Amsterdam của Vương quốc Hà Lan.

Hà Nội – Amsterdam: Nơi mở ra triển vọng hợp tác về giáo dục, học tập và giao lưu

Ngôi trường cùng với các hoạt động của thầy và trò đã trở thành chiếc cầu hữu nghị giữa nhân dân và Chính phủ hai nước. Tháng 3 năm 2011, Thái tử kế vị Hà Lan Willem Alexander (nay đã trở thành Vua của Vương quốc Hà Lan) và công nương Maxima đã có chuyến thăm Việt Nam đã dành một lượng thời gian lớn để gặp gỡ và trò chuyện thân mật với đông đảo các thầy cô giáo, các em học sinh và cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Thái tử và Công nương cùng các cô giáo và cựu học sinh trường chuyên Hà Nội-Amsterdam đã ôn lại lịch sử đáng nhớ của ngôi trường. Tại buổi gặp mặt với Thái tử kế vị và Công nương (mà khi ấy là còn Thái tử kế vị Willem Alexander và công nương Maxima), nhà giáo Lê Thị Oanh, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (khi ấy là Phó Hiệu Trưởng nhà trường) đã tự hào giới thiệu với Thái tử và Công nương ngôi trường mới, khang trang và hiện đại do Nhân dân Thủ đô Hà Nội trao tặng nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội ở địa điểm mới. Cô cũng nhấn mạnh với Thái tử và Công nương rằng nhân dân Thủ đô Hà Nội hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng đào tạo của Nhà trường, đặc biệt việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi Thủ đô, những người sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xứng đáng với truyền thống và niềm tự hào của nhiều các thế hệ học sinh chuyên Hà Nội. Nhà giáo Lê Thị Oanh cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội và mong muốn đất nước Hà Lan tiếp tục tạo điều kiện giao lưu và học hỏi cho các em học sinh trường THPT Hà Nội –Amsterdam với các học sinh ở thủ đô Amsterdam nhằm gìn giữ và phát huy mối quan hệ truyền thống của hai thủ đô. Trao đổi với Thái tử và Công nương Hà Lan, nhà giáo Lê Thị Oanh cho biết:" Nét mới trong chủ trương, định hướng giáo dục của trường Hà Nội – Amsterdam là chú trọng phát triển toàn diện học sinh chuyên, song song với đào tạo mũi nhọn cho các học sinh có tài năng để các em có đủ năng lực trí tuệ và xúc cảm trở thành những nhà lãnh đạo tài năng hay những nhà chuyên môn giỏi. Để đạt mục tiêu này phương pháp giảng dạy của nhà trường luôn phải kích thích sự tò mò và đam mê học hỏi của học sinh; trang bị và bồi dưỡng cho các em những “kỹ năng mềm” để sẵn sàng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách tự lập. Quá trình học của các em phải luôn được gắn liền với cuộc sống thực tế thông qua học ngoại khóa hay câu lạc bộ. Loại hình học này sẽ kích thích đam mê sáng tạo và khát vọng cống hiến và thực hiện những ý tưởng độc đáo rất “Hà Nội-Amsterdam”. Song song với phát triển trí tuệ, Nhà trường luôn chú trọng giáo dục và hoàn thiện nhân cách học sinh. Từ lớp 6 , các em đã được học kỹ năng “biết lắng nghe” “biết hỗ trợ và cộng tác lẫn nhau trong “làm việc nhóm”... Các chương trình giảng dạy trong nhà trường phát triển theo hướng tiệm cận với trình độ tiên tiến của thế giới. Nhà giáo Lê Thị Oanh khi ấy cũng đã chia sẻ: “Các thế hệ cha mẹ học sinh thủ đô luôn tin tưởng vào chất lượng đào tạo của Trường. Họ đã tin tưởng trao trọn niềm tin cho nhà trường trong việc phát hiện và bồi dưỡng những tài năng của Hà Nội. Các thế hệ học sinh của trường đã, đang và sẽ là nguồn nhân lực chất lượng cao của nền kinh tế tri thức, đóng góp nhiều trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

thitruonghalan4

thitruonghalan5

thitruonghalan6

thitruonghalan7

Nhà giáo Lê Thị Oanh trong cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng Thái tử và Công nương vào năm 2011

Sau chuyến thăm này, được sự ủng hộ nhiệt tình của sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, những cơ hội hợp tác giao lưu của Trường Hà Nội – Amsterdam với các trường Trung học và Đại học của Hà Lan đã được mở ra. Sự quan tâm sâu sắc của Ngài Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Joop Scheffers và các bộ phận của Đại sứ quán tại Hà Nội đã thúc đẩy tiến trình này trở nên nhanh, mạnh và sâu hơn.

Tháng 10 năm 2011, Đại sứ Quán Hà Lan tại Hà Nội tặng cho trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam món quà đầy tình nghĩa khi tài trợ cho những học sinh xuất sắc nhất của trường  tới thăm Thủ đô Amsterdam và làm việc với Trường phổ thông liên cấp Barlaeus Gymnasium. Trên cơ sở đánh giá tiềm năng hợp tác giữa hai trường, 

Ông Marten Elkerbout, Hiệu trưởng và ông Peter Lammers, Trưởng Khoa Kinh tế Trường Barlaeus đã chủ động đề xuất về kế hoạch cho chuyến giao lưu của học sinh trường Barlaeus tới Hà Nội.

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hà Lan (4/1973-2013) và để “đáp lễ” chuyến thăm của thầy trò Trường Hà Nội – Amsterdam đến trường mình, cuối tháng 3 năm 2013, đoàn thầy trò Trường Barlaeus do ông Peter Lammers làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Hà Nội – Amsterdam. Chia sẻ về những ấn tượng của mình đối với Trường Ams, ông Lammers cho biết: “Tôi thực sự ấn tượng với thành tích học tập của học sinh Trường Ams. Các bạn học sinh ở đây rất giỏi và chất lượng đào tạo của Trường Ams không hề thua kém bất cứ ngôi trường hiện đại nào ở Hà Lan. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai trường nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh giao lưu và học hỏi nhiều hơn”.

Chắc chắn rằng với danh tiếng của nhiều Trường Đại học tại Hà Lan, sẽ có nhiều học sinh Trường Ams nói riêng và cả nước nói chung đến đất nước của Hoa Tuylíp tươi đẹp học tập và cũng sẽ ngày càng có nhiều bạn trẻ Hà Lan đến tìm hiểu và trải nghiệm tại Việt Nam và Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam cụ thể, bởi đó chính là một chiếc cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tạm kết: Mãi ngời sáng tình cảm Hà Nội – Amsterdam:

Có thể thấy, xuyên suốt chiều dài 30 năm hình thành và phát triển, mái nhà Hà Nội – Amsterdam của chúng ta đã luôn nhận được sự cổ vũ rất lớn cả về mặt vật chất và tinh thần của những người bạn đến từ đất nước Hà Lan xinh đẹp. Tình cảm nồng hậu, sự giúp đỡ chân thành, sự sẻ chia những lúc khó khăn, sự cổ vũ nhiệt thành mà các bạn dành cho những Amser chúng tôi sẽ là điều mà chúng tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Ra đời từ khát vọng hòa bình, trưởng thành trong đổi mới và phát triển trong hội nhập quốc tế, Hà Nội – Amsterdam sẽ luôn phấn đấu để tiến tới những giá trị của văn minh và hiện đại, mãi ngời sáng để minh chứng cho tình cảm tốt đẹp trường tồn của nhân dân hai Thủ đô nói riêng và hai dân tộc nói chung. Chuyến thăm sắp tới của ngài thị trưởng Hà Lan sẽ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nhất là khi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam đang chuẩn bị kỉ niệm 30 năm thành lập – 30 năm với tấm lòng biết ơn gửi tới các bạn Amsterdam!

PV: Hà Trang P2 1215 (Tổng hợp)