The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[NHAT 2014] Đại Sứ Thân Thiện Lê Quang Long: “Ngày Hội Anh Tài và những điều quý giá”

Post by: myph | 26/09/2014 | 4345 reads

Ngày Hội Anh Tài 2014 đã khép lại nhưng dấu ấn và lửa nhiệt của NHAT14 vẫn chưa kết thúc trong trái tim mỗi Amser. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh chàng Đại sứ Thân Thiện với nụ cười tỏa nắng- Lê Quang Long và lắng nghe những chia sẻ đầy bất ngờ của anh nhé!

Chào anh, đầu tiên xin được chúc mừng anh đã trở thành Đại sứ Thân Thiện năm nay, anh có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình khi đạt danh hiệu đáng ngưỡng mộ này không ạ?
Cảm ơn bạn…  Để đạt được thành công như ngày hôm nay, mình đã trải qua khá nhiều những khó khăn cũng như là thử thách. Thực sự thì khi được xướng tên nhận danh hiệu đại sứ thân thiện thì mình cảm thấy bất ngờ. Sau đó là sự sung sướng ập đến. Cho đến bây giờ , khi nhớ lại những giây phút trên sân khấu ấy, mình vẫn còn thấy run run *cười*

   Đêm chung kết đầy đáng nhớ     

Các bạn AAs năm nay đều rất tài năng. Anh có thể dùng 1 từ để cảm nhận về các bạn ấy không?

Mình muốn dành một từ để miêu tả các bạn AAs năm nay là “đáng yêu”. Mỗi người có một nét đáng yêu riêng và đặc biệt khó có thể trộn lẫn. Hạnh Chi xuất sắc với khả năng dancesport và sự quan tâm chân thành. Đăng Khoa thì rất giỏi bóng đá, guitar, piano và cả viết lách nữa. Hải Linh đặc biệt nổi bật với bảng thành tích học tập chói loá. Huệ Chi lại vô cùng đáng khâm phục với giọng hát ngọt ngào, và sự chăm chỉ của mình. Thuỳ Ngân hiền lành, dễ thương nhưng lại cực kì sôi nổi, chăm chỉ và hoạt bát. Trường Giang đậm chất nghệ sĩ với tiếng đàn violin thiết tha. Hà Chi đằm thắm, dịu dàng khi đắm mình bên chiếc đàn tranh truyền thống. Hương Giang là một biên đạo, và vũ công tài ba, còn Quang Minh luôn thu hút người đối diện bằng nụ cười toả nắng của mình và phong cách rất riêng.

Các AAs luôn luôn “đáng yêu” trong mắt Long

Được biết các AAs phải chuẩn cho cuộc thi từ rất lâu. Vậy trong suốt quãng thời gian đó, kỉ niệm nào đối với anh là khó quên nhất?

Đối với mình, mỗi thời gian ở cùng các AAs luôn là thời gian hạnh phúc và khó quên. Nhưng đặc biệt ấn tượng thì sẽ là thời gian đầu mọi người tập đi catwalk. Lúc đầu không biết đi, mình đánh cùng tay cùng chân , lắc la lắc lư, nhìn y hệt con chim cánh cụt. Ai cũng buồn cười! Nhưng mình vẫn cứ sải “ cánh” bước đi rất tự tin (như bạn thấy đó). Hôm đó thực sự rất vui vẻ, nụ cười xóa tan phần nào cái mệt rồi!

Nụ cười xóa tan đi hết những mệt mỏi

Trở thành một đại sứ luôn là ước mơ của nhiều Amser. Là Đại sứ Thân Thiện, anh có cảm thấy áp lực hay không? Và danh hiệu đó đã đem lại những điều mới mẻ gì cho cuộc sống của anh?

 Ngày Hội Anh Tài 2014 hay cuộc thi đại sứ Ams, hay danh hiệu Đại sứ thân thiện, tất cả đều không đủ để nói về một thứ lớn hơn cả, là Ams. Ams chính là thứ đã thay đổi cuộc đời mình, là thứ rộng lớn hơn bao trùm lên tất cả. May mắn được Ams chào đón, mình biết đến NHAT, rồi đến cuộc thi Đại sứ Ams,có thể nói rằng, mỗi điều mới mẻ này lại mang lại cho cuộc sống của mình những nét màu sắc mới rất khác nhau, và cũng rất đặc biệt. Một chút màu đỏ- đen đặc trưng của khối chuyên Lí, một chút ánh rực rỡ của danh hiệu Đại sứ thân thiện kia, nhưng đặc biệt hơn cả, là nhiều vô cùng những màu sắc khác nhau của 11 khối chuyên còn lại cùng tham dự chương trình. Thêm nhiều bạn bè cùng với những mối quan hệ mới là một trong những điều quí giá nhất mà mình nhận được sau khi tham dự Ams Ambassador.

Anh có cảm thấy buồn vì mình không đạt được danh hiệu Ams Amsbassador hay không?

 Không, mình không cảm thấy buồn. Bởi vì ngay trước đêm chung kết cuối cùng, cả 10 đứa đã cùng hứa với nhau rằng dù kết quả có thể nào, thì cũng không ai được buồn cả, sẽ thành tâm chúc mừng cho người chiến thắng. Bởi vì đã cùng nhau trải qua chặng đường dài với vô vàn những khó khăn và những kỉ niệm khó quên, thì ai cũng xứng đáng là Đại sứ Ams. Mình tham dự cuộc thi không vì lí do giải thưởng, mà cái chính vì mong muốn được một lần thử sức mình, một lần toả sáng trên sân khấu của Ams, được ôm trọn bởi vòng tay bè bạn, được dũng cảm làm một điều gì đấy, và sống hết mình … Đây sẽ là những kỉ niệm vô cùng quý giá đối với mình. Là học sinh lớp 12, sắp ra trường rồi, còn đâu những dịp được sống trọn với trường, lớp và bạn bè như thế này nữa…

 

 

  Những kỉ niệm về NHAT, về Ams luôn vô cùng quý giá đối với Long

Trong quá trình chuẩn bị NHAT ai là người giúp đỡ anh nhiều nhất. Nếu được bày tỏ một câu với người ấy, anh sẽ nói điều gì?

Thực ra, trong quá trình chuẩn bị NHAT 2014, mình đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người: bố mẹ ủng hộ và động viên tinh thần, bạn bè luôn sát cánh và cho mình những lời khuyên quý báu nhất. Nhưng trên tất cả, mình muốn dành lời cảm ơn đặc biệt đến một người, một cô bé lớp 11 Nga – Hải Anh – người  đã luôn ở bên cạnh hỗ trợ mình từ những ngày đầu tiên tham gia cuộc thi. Từ việc chọn quần áo, đi catwalk,tới những buổi trưa nắng nóng vẫn thúc giục các AAs bọn mình tập CD đầy đù, Hải Anh luôn xuất hiện và làm mình yên tâm hơn biết chừng nào. Nếu được nói một câu với cô bé này, mình muốn nói rằng “Anh cảm ơn... ”
                                   
Trong năm học tiếp theo, anh có mục tiêu gì để thể hiện tốt nhất danh hiệu Đại sứ Thân thiện này?

Danh hiệu Đại sứ thân thiện đối với mình vừa là niềm tự hào, nhưng cũng vừa là trách nhiệm nữa. Vì là học sinh cuối cấp, nên mình sẽ cố gắng hết sức để xây dựng thêm nhiều hơn nữa những mối quan hệ gắn bó thân thiết, trong các khối chuyên, trong từng khối, cũng như các lớp khác nhau. Thực ra, thân thiện đối với mình mà nói đơn giản lắm: Là một thái độ hoà nhã, dễ gần, sẵn sàng kết bạn với bất kì ai, và một nụ cười luôn thường trực trên môi, thế là đủ rồi. Trở thành cầu nối để kết nối cho những tình bạn, tình đoàn kết khăng khít mới là một trong những mục tiêu đầu tiên mình đặt ra cho năm học này.

Với danh hiệu cao quý- và cũng là một trách nhiệm, một thử thách mới, chắc chắn Đại sứ Lê Quang Long sẽ góp phần kết nối các thế hệ giáo viên, học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam- hướng tới lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường (1985-2015)

Cảm ơn anh vì những chia sẻ vừa rồi! Hi vọng anh sẽ thành công hơn trong tương lai và đạt được những điều mình mong muốn.

                                                                        PV: Hà My (Văn 13-16)