The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

MINH THÀNH - MINH THU: AAs thân thiện với 5 việc ý nghĩa cho năm cuối cấp

Post by: anhph | 03/10/2013 | 4541 reads

Dù đã là 1 tháng sau của Đêm chung kết Ngày hội anh tài nhưng những dấu ấn và lửa nhiệt của NHAT’13 vẫn chưa tàn. Hôm nay, chúng ta hãy cùng theo chân phóng viên gặp gỡ với cặp đôi cuối cùng, Đại sứ thân thiện trường Ams để cùng ôn lại những tháng ngày NHAT’13 và tìm hiểu thêm về họ nhé.

Minh Thành - Minh Thu: cặp đôi đại sứ thân thiện 2013.

PV: Chào 2 anh chị! Đầu tiên, em xin được gửi lời chúc mừng anh chị đã dành giải Cặp đôi đại sứ thân thiện 2013. Vậy anh chị cảm thấy thế nào khi nghe tên mình được giải trên sân khấu lúc ấy ạ?

MT: Hì xin chào mọi người, thực sự khi nghe BTC công bố giải chị cũng cảm thấy rất bất ngờ. Thực sự tất cả các cặp đôi, mỗi người đều rất dễ gần, thân thiện. Thậm chí 2 đứa phải nhìn nhau 1 lúc mới dám bước lên nhận giải :)) Có lẽ là cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc:)))))

Hai bạn trong Ngày hội văn hóa.

PV: *cười* Em đã được nghe nói là 2 anh chị đã là bạn nhiều năm với nhau. Vậy 2 người đã bàn bạc với nhau thế nào để quyết định tham gia AAs năm nay ạ?

MT:  *Hehe* vì là bạn thân từ lớp 8 rồi nên cũng rủ nhau đi thử xem không khí mọi người đi thi ra sao. Mà cũng là năm cuối rồi, 2 đứa đều muốn để lại một chút dấu ấn cho cấp 3, nếu không thử thì cũng hết cơ hội :))

Hai bạn đã là bạn thân được 5 năm rồi đấy.

PV:  Trong quá trình tham gia AAs, anh chị chắc phải chuẩn bị rất nhiều. Tuy rơi vào thời gian cuối kì và đầu năm học nhưng cũng cuối cấp rồi nên chắc anh chị cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và AAs?

MT: Vì ban đầu thi thì khi đó vẫn đang học lớp 11 nên hai đứa cũng chưa quá bận rộn. Nhưng đến hè thì bắt đầu vào guồng học, nhất là tuần chuẩn bị đến đêm chung kết. Vì không chuẩn bị trước gì cả, qua từng vòng đều tin rằng sẽ bị loại *cười* Nên đến khi biết mình qua mới chuẩn bị tiếp, đôi khi cảm thấy rất lo lắng.

Song cũng chính vì lần cuối được làm học sinh, trước khi ra trường, muốn để lại thêm nhiều kỉ niệm nên cả hai đều rất cố gắng sắp xếp để có thể cùng tham gia thi với nhau. Lắm lúc phải đi cả ngày, sáng đi tập,chuẩn bị chương trình, chiều tối thì đi học. Cũng mệt thật, nhưng cũng rất vui :))

Được cái 2 đứa đều chịu khó động viên, giúp đỡ nhau cả trong học tập cũng như trong quá trình tham gia thi AA nên cũng khá suôn sẻ. :)))

luôn giúp đỡ nhau trong học tập và công việc. ;))

PV: Em đã xem và rất ấn tượng với vòng thi tài năng của anh chị. Anh chị đã nghĩ đến ý tưởng nhảy đấy như thế nào ạ? Anh chị đã có thời gian nhảy với nhau lâu chưa ạ?

2xMT: À, phần tài năng :)) Thật ra thì lí do anh chị chọn tiếp mục nhảy cho phần thi của mình khá đơn giản: Đầu tiên là vì "tài nghệ" hát múa của 2 đứa không quá nổi bật nên cũng không muốn gây “sốc” cho BGK cũng như khán giả.

Thứ hai là vì anh và Thu cùng có chung sở thích là nhảy, nhất là Thu cũng đã có một thời gian học và tập nhảy trước đó. Nên ý tưởng tài năng đến với 2 đứa một cách rất tự nhiên như thế thôi.

Như anh đã nói thì Thu cũng đã có cơ hội gắn bó với bộ môn nhảy từ trước khi 2 đứa tham gia thi AA, còn về phần anh, thật lòng mà nói, ngoài giải nhất cuộc thi nhảy “TẠI GIA” ra thì anh chưa có học nhảy, hay biểu diễn ở đâu cả nên cũng chưa có cơ hội nhảy chung với Thu. Vòng tài năng AAs là lần đâu tiên cả 2 đứa được cùng chia sẻ niềm yêu thích nhảy.

Minh Thu trong tiết mục TNKC 2012.

PV: Theo như em được biết thì đối với anh chị, năm học này đã là năm lớp 12, năm cuối cấp, năm cuối cùng được là Amser. Vậy anh chị có dự định gì trong năm học tới này?"

MT: Trong năm học cuối cấp, hẳn mọi người đều có nhiều dự định, nhiều việc muốn thực hiện, vừa để chuẩn bị thật tốt cho tương lai, vừa đề tạo nhưng kỉ niệm đẹp, khép lại đời học sinh. Anh và Thu cũng không ngoại lệ. Về học tập, cá nhân anh đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để có thể đủ điều kiện đi du học còn Thu thì cũng sẽ phải tập trung ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi đại học.

Nhưng bên cạnh đó, năm cuối của 2 đứa cũng k thể thiếu đi nhưng hoạt động ngoại khóa ý nghĩa, đặc biệt là những sự kiện thường niên đã làm nên dấu ấn của trường ta như AGT, đi kèm theo sau là Đêm dạ hội rất được Amser trông chờ; Made in 12 với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cùng với nhiều sự kiện đến từ các club trong trường. Lớp 12 rồi, cái gì cũng là “cuối” cả, NHAT cuối , Prom cuối, Made in 12 đầu mà cũng cuối. Vậy nên cả anh và Thu đều có chung quan điểm: học hết mình, chơi nhiệt tình!

Cặp đôi trong những ngày prom cuối.

Minh Thành- Minh Thu trong những ngày tình nguyện của NHAT

PV: Theo anh chị, 5 điều nên làm nhất trước khi ra trường là gì ạ?

2xMT: Theo anh chị thì trước khi ra trường, điều thứ nhất là nên tham gia hoạt động 1 CLB nào đó. Thực sự chị rất tiếc vì đã không tham gia 1 CLB nào cả, vừa vì ngại vừa vì nghĩ là bận học. Sau 3 năm, đến giờ khi chuẩn bị gói ghém ra khỏi cổng trường thì cảm thấy rất tiếc

Điều thứ 2 cũng khá quan trọng là phải vừa chơi nhiều vừa học nhiều:D chị cũng đó là 1 trong những nét đẹp truyền thống của Ams:))

Thứ 3 là nên đi khắp mọi ngõ ngách của trường, tận hưởng từng nét đẹp từng góc cạnh của Ams:)

Thứ 4 là nên giữ 1 vị trí gì đó của lớp, hoặc của trường, không phải là để cảm thấy quyền lực hay gì đâu:)) chỉ là để đóng góp 1 chút gì đó cho tập thể để sau này không cảm thấy hoài phí

Thứ 5 là hãy dành thời gian đi thăm quan với lớp nhé! Vì quãng thời gian đó thực sự rất quan trọng để gần gũi và thân thiết hơn với mọi người trong lớp, những người sống cùng mình suốt 3 năm trời :D

  Minh Thu với khối chuyên Hóa năng động

Hai bạn trong tiền sự kiện của EP 2013: “The Lion King”

Minh Thành và khối chuyên Lý rực lửa trong Ngày hội thể thao

Minh Thu trong đợt tham quan thường niên của lớp

PV: Hì hì. Cho em xin được hỏi câu cuối cùng nhé. Anh chị cảm thấy như thế nào về những con người, trải nghiệm xuyên suốt gần 1 năm trời cùng AAs 2013?

MT: Được tham gia vào cuộc thi AAs lần này, đầu tiên phải nói là đối với bản thân anh, nó là một trải nghiệm mà anh tin là 10 năm nữa, khi nhớ về Ams, về thời đi học của mình, anh sẽ nhớ đến AAs, nhớ đến NHAT.

Lần đầu tiên tham gia một cuộc thi ntn, ban đâu anh tự tin rằng mình có thể cùng Thu trở thành 1 trong 9 cặp đôi đại sứ, chứ chưa nói đến việc đoạt giải AAs Thân Thiện. Kết quả này thực sự làm anh ngạc nhiên và cũng tự hào nữa : ))

Trong suốt chặng đường hơn 3 tháng tính từ lúc 18 con người bắt đầu quen và làm việc cùng nhau, cùng BTC, đã có rất nhiều kỉ niệm, sự kiện xảy ra, gắn kết cả 9 cặp đôi. Mọi người đều rất tốt và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau, cùng nhau chia sẽ nhưng khó khăn, mệt nhọc. Cảm giác như không có cuộc thi nào đang diễn ra cả. Chưa kể các bạn BTC rất thân thiện, nhiệt tình, chu đáo và tâm huyết với chương trình. Có thể nói AAs đã giúp cho tất cả mọi người thân thiết, hiểu nhau hơn, yêu quí nhau hơn. Để mà có lúc anh giật mình tự hỏi: “Tại sao mình không quen mấy đứa này sớm hơn nhỉ?!”


Những ngày tập luyện cho đêm chung kết với các Aas

Những giây phút nhí nhảnh của các Aas

“Để mà có lúc anh giật mình tự hỏi: “Tại sao mình không quen mấy đứa này sớm hơn nhỉ?!”

 

Chúng ta hãy cùng nhìn lại thành tích và những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi thân thiện này nhé!

 

Vũ Minh Thành

Trần Minh Thu

1. Thông tin

- Lớp 12 Lý 1
- 23/05/1996

- Lớp 12 Hóa 2

- 10/12/1996

2. Thành tích học tập

- Giải Nhì Olympic Toán Ams 2008
- Giải Ba  Olympic Lý  Ams 2009

- Giải Nhì Lý cấp Quận năm 2010

- Giải Nhì Lý cấp Thành phố năm 2011
- 11 năm học sinh giỏi

- GPA #5 trong lớp

- Giải Khuyến khích Olympic Hóa Ams 2009
- Biểu diễn văn nghệ Tuyên truyền An Toàn Giao Thông năm 2009
- Giải Ba Hóa cấp Thành phố năm 2010

- 11 năm học sinh giỏi

3. Thành tích ngoại khóa

- Thành viên Club Vật lý tuổi trẻ (PYHA)

- Từ thiện tại Nhà trẻ mồ côi Bình Lục năm 2011

- Từ thiện tại Nhà tình thương quận Ba Đình năm 2012

- Tham gia chương trình từ thiện Tết Ấm Áp – GHA 2013

 

- Biểu diễn 9ternal 2011

- Biểu diễn Tài năng khối chuyên 2011

- Biểu diễn Tài năng khối chuyên 2012

- Từ thiện tại Làng trẻ Mai Châu năm 2013
- Tham gia chương trình từ thiện Tết Ấm Áp – GHA 2013
- Bí thư chi đoàn Hóa 2 2012-1013

 

 Minh Thu - cô bạn luôn mang một nét dịu dàng mà rất tinh nghịch

Minh Thành- bên cạnh thành tích học tập xuất sắc là sự “chơi hết mình”, luôn rất nhiệt tình và năng động

Minh Thành cũng là một cầu thủ bóng rổ rất giỏi nữa Minh Thu và tập thể Hóa 2 >.<

   Hai bạn trong vòng phỏng vấn AAs

 “Song cũng chính vì lần cuối được làm học sinh, trước khi ra trường, muốn để lại thêm nhiều kỉ niệm nên cả hai đều rất cố gắng sắp xếp để có thể cùng tham gia thi với nhau.”

“Được tham gia vào cuộc thi AAs lần này, đầu tiên phải nói là đối với bản thân anh, nó là một trải nghiệm mà anh tin là 10 năm nữa, khi nhớ về Ams, về thời đi học của mình, anh sẽ nhớ đến AAs, nhớ đến NHAT.”

 

Thông tin ngoài:

Link vòng thi ảnh AAs: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331866213612124.1073741836.235601973238549&type=3

Clip vòng thi tài năng AAs: http://www.youtube.com/watch?v=7HZ8j7WS7Q4

 

PV. Phương Mai (A2 12-15)