The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Giao mùa

Post by: cherylblossom | 07/03/2012 | 3574 reads

Thời gian trôi qua sẽ để lại biết bao kỉ niệm - và thời học trò vẫn luôn còn đó, sống động trong những nỗi nhớ da diết mà dịu dàng. Một thời áo trắng tới trường - màu trắng khiêm nhường phủ lên mọi kí ức để rồi khi thước phim cuộc đời lật mở những điều mới, mãi mãi không bao giờ những cô cậu học trò quên được sắc màu của thời hồn nhiên ấy. Những tháng ngày trong trẻo tuổi mười tám bước chân theo những ước vọng sẽ đọng lại trên môi những nụ cười, những giọt nước mắt lặng lẽ và những khoảnh khắc không thể quên. Trang vở hồn nhiên đã lật, ngày chia tay đến gần, vào lúc những chàng trai, cô gái cảm thấy mình bỗng lớn vụt cũng là lúc họ mong muốn được nhỏ lại hơn bao giờ hết. Kí ức đẹp nhất chẳng phải là những gì trong sáng nhất, nằm ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim và lý trí hay sao?

 

Made in 12 - lễ tri ân thầy cô là một trong số những hoạt động thường niên có quy mô nhất do học sinh và thầy cô trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức. Chương trình là ngày hội  mang dấu ấn rất riêng của học trò trường Ams: Tự tin - Năng động (chứ không phải tự kiêu hiếu động). Học sinh trường Hà Nội - Amsterdam tự hào là những người tiên phong thành công cho nhiều hoạt động của học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội (bóng rổ, nhảy, tổ chức dạ hội) v.v...  Bên cạnh tổ chức và tham gia hoạt động xã hội, thành tích học tập của học sinh trường Hà Nội - Amsterdam còn là bảng vàng đáng nể không chỉ trong nước mà còn trên thế giới, góp phần làm rạng danh đất nước. Nhưng đặt những thành tích lớn lao ấy sang một bên và Made in 12 đã ra đời từ những gì giản đơn nhất. Đó là những buổi sáng chào cờ đứng dưới tán bằng lăng tím lúp xúp, những tiếng thầy cô kì cạch với viên phấn trắng trên bảng, giọng trầm trầm của thầy hiệu trưởng đọc thơ hay chỉ là tiếng trống khai trường độc mộc đã xa vắng, cơn gió ấm của mùa hè báo hiệu chia ly - và vào giờ phút này, điều giản dị là kết tinh cho những cảm xúc vĩ đại: tình bạn và tình thầy trò. Chúng tôi - gần 500 học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam khóa 09-12 đang cùng chung tay tạo nên một Made in 12 ý nghĩa và rực rỡ nhất!

 PV: Trúc Quỳnh (Chuyên Văn khóa 09-12)