The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Post by: giangdh | 13/10/2013 | 1848 reads

Hôm nay, ngày 13/10, hàng vạn con người từ mọi nơi trên đất nước đã hướng về Hà Nội, cùng nghiêng mình kính cẩn trong nỗi tiếc thương vô hạn đưa vị Đại tướng vĩ đại nhất trong lòng mỗi người dân nước Việt về nơi yên nghỉ.


Cột cờ Hà Nội ngày quốc tang

Từ sáng sớm, từng dòng người đã tập trung hai bên đường tại các tuyến đường lộ trình của đoàn đưa linh cữu Đại Tướng Võ Nguyên Giáp về với Quảng Bình đất mẹ.

Nhân dân tập trung 2 bên đường chờ đón linh cữu Đại Tướng

Tại đường Điện Biên Phủ cũng như trên các tuyến đường khác, từ trẻ em đến người già đều có mặt để gặp Người lần cuối.

Đường Điện Biên Phủ

Các thanh niên tình nguyện, cảnh sát giao thông và tất cả các lực lượng chức năng đã được huy động đã làm hết sức mình để giữ ổn định, không khí trang nghiêm trên con phố.

Khi đoàn xe đưa linh cữu Bác đi đến, tất cả mọi người đều im lặng trong dòng nước mắt tuôn rơi.

Chiếc xe đầu đoàn

Di ảnh của Đại Tướng

Linh Cữu của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Chiếc linh xa biểu tượng cho sự trang trọng


Và khi đau thương đã quá nhiều, khi những cảm xúc vỡ òa trong mỗi trái tim, cả đoàn người trên ngã tư Hoàng Diệu đã hô vang cả con phố: “Tướng Giáp muôn năm!”

Lá cờ Tổ quốc cùng hình ảnh của Bác Hồ và Tướng Giáp của 1 người dân

Đoàn dứng lại trước nhà riêng Đại Tướng tại 30 Hoàng Diệu. Ảnh: Vnexpress

Di ảnh cùng linh cữu trên đường ra sân bay.

Phố Kim Mã. Ảnh: Vnexpress

Đoàn xe tiến về Cầu Vượt Phạm Hùng. Ảnh: Vnexpress

Linh cữu Đại tướng trên sân bay. Ảnh: Vnexpress

Đúng 10h30, chiếc ATR72 mang mã hiệu: VN103 cất cánh từ sân bay Nội Bài, đưa linh cữu Đại Tướng trở về với Đất mẹ Quảng Bình. Ảnh: Vnexpress

Đoàn xe đưa linh cữu của Đại Tướng từ sân bay trở về.

Cỗ linh xa đã hoàn thành nhiệm vụ, tiễn đưa vị anh hùng, người cộng sản vĩ đại, người anh cả của dân tộc Việt Nam lên máy bay trở về Quảng Bình.

Có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ còn được chứng kiến một đám tang hùng vĩ, một đám tang chỉ có thể trở nên kí ức lịch sử từ trái tim, nước mắt và lòng kính trọng, ngưỡng mộ và tiếc thương của nhân dân với vị đại tướng vĩ đại – một con người bất tử trong mỗi trái tim chúng ta. Dân tộc này, non sông này sẽ mãi khắc ghi công ơn của Người.


                                                                        PV   Phan Nhật Minh (Sử 11-14)

                                                                                                Vũ Phương Thảo (Sử 13-16)

Trong bài có sử dụng 1 số hình ảnh của Vnexpress