The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

“Tiếng hát thầy và trò” – Những giai điệu hào hùng

Post by: trangdh | 25/09/2014 | 3865 reads

Chiều ngày 24/9/2014, tại hội trường 700 chỗ của trường THPT Hà Nội- Amsterdam, Hội diễn văn nghệ "Tiếng hát thầy và trò" đã diễn ra với sự tham gia của 11 đội thi đến từ các trường THPT thuộc khu vực Thanh Xuân, Cầu Giấy. Hội thi được tổ chức hàng năm đã trở thành sân chơi bổ ích góp phần kết nối, làm bền chặt thêm tình thày trò.

Tham dự hội thi năm nay có 11 đội đến từ các trường: THPT Trần Hưng Đạo, THPT Nhân Chính, THPT Lương Văn Can, THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa, THPT Nguyễn Siêu, THPT Hecmann Gmeiner, THPT Đào Duy Từ, THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Lý Thái Tổ, và đội chủ nhà THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. 

Ban giám khảo hội thi gồm: NSƯT Như Bình- Phó Chủ tịch hội nghệ sĩ múa Hà Nội; Nghệ sĩ Duy Bình- Trưởng phòng văn hóa, Bộ Thể Thao và Du Lịch cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác.

Hội trường nhanh chóng kín chỗ bởi các cổ động viên đến từ 11 trường trong khu vực. Không khí khán phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tâm trạng ai cũng vô cùng hào hứng để đón chờ những tiết mục xuất sắc nhất với mong muốn tìm ra những gương mặt đại diện đi thi cấp thành phố.

Mở đầu chương trình, học sinh Đỗ Việt Tiến đến từ trường THPT Trần Hưng Đạo đem đến một giai điệu thân thuộc, sống mãi với thời gian – ca khúc “Nơi đảo xa” (Nhạc và lời: Nhạc sĩ Thế Song). Bài hát ca ngợi người lính đảo nơi đầu sóng ngọn gió với biết bao hy sinh gian khổ. Từ giai điệu đến lời ca như một lời tâm sự, một niềm tin yêu, lạc quan, một tình yêu chân thành lãng mạn, dung dị Nơi anh đến là biển xa/ Nơi anh đến ngoài đảo xa/ Từng mảnh đất quê ta/ Giữa đại dương mang tình thương quê nhà/ Đây Trường Sa/ Đây Hoàng Sa...

Trường THPT Trần Hưng Đạo đem đến ca khúc “Nơi đảo xa”

Ngay sau đó, trường THPT Nhân Chính đã đưa khán giả tới không gian văn hóa dân gian trầm lắng, trữ tình của làng quê Việt Nam với những cô thôn nữ đội trên đầu chiếc nón quai thao duyên dáng, e thẹn trong từng lời tâm tình. Ca khúc "Ai xuôi về" được thể hiện bằng giọng hát ngọt ngào, mềm mại, kết hợp với điệu múa nón quai thao nhịp nhàng, uyển chuyển, nền nã đã nhanh chóng thu hút mọi sự chú ý của khán phòng . 

Tiết mục dân ca đặc sắc của trường THPT Nhân Chính

Tạm biệt những cô thôn nữ xinh đẹp, hội diễn tiếp tục với ca khúc “Biển đảo quê hương” của trường THPT Lương Văn Can.

Trong tiếng nhạc hào hùng nhưng cũng đầy sâu lắng, "Tổ quốc gọi tên mình" do học sinh trường THPT Hecman Gmeiner thể hiện như một thông điệp giàu ý nghĩa về tình yêu Tổ quốc, hướng về biển đảo quê hương.

Dòng máu lạc hồng, bốn nghìn năm- dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình”. Sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ, mỗi người Việt Nam đều chung dòng máu- dòng máu Lạc Hồng thiêng liêng. Chính vì vậy, đến với hội thi, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam đã thể hiện liên khúc “Dòng máu lạc hồng” thể hiện trọn vẹn lòng tự hào về truyền thống con Rồng- cháu Tiên cao quý. Màn múa minh họa đầy công phu, uyển chuyển và đẹp mắt được Ban giám khảo nhận xét “gần đạt tới độ chuyên nghiệp” kết hợp với giọng hát tràn đầy nội lực đã đem đến cho khán giả những dư âm trầm hùng, sâu lắng.

Tiết mục múa hát đầy công phu của cô và trò trường THPT Chuyên Hà Nội- Amstedam

Các tiết mục tiếp theo đến từ các trường THPT Cầu Giấy, THPT Yên Hòa, THPT Nguyễn Siêu và THPT Lương Văn Can đã khiến Ban giám khảo cũng như khán giả chìm trong những cung bậc cảm xúc khi bâng khuâng một niềm hoài niệm khi rộn ràng bởi khúc ca vui: “ Người Hà Nội”, “Bâng khuâng Trường Sa”, “ Biển đảo quê hương”. Các tiết mục đã làm bùng lên ngọn lửa tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người con đất Việt.

 Những ca khúc làm cháy lên trong mỗi con người tình yêu đất nước, quê hương

Ca khúc “Người Hà Nội” được biểu diễn với giọng ca đầy nội lực

Được đánh giá là một trong những đội mạnh của hội thi, trường THPT Lý Thái Tổ đã gây ấn tượng với Ban giám khảo bằng một điệu múa truyền thống “Sen Hà Thành”. Êm dịu, nhịp nhàng, những giai điệu cổ tích như kéo khán giả quay về một thời xa xưa của những làng sen thơ mộng, và các cô thôn nữ xinh đẹp, duyên dáng“gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Màn múa “Sen Hà Thành” đây duyên dáng của trường THPT Lý Thái Tổ

Kết thúc chương trình “Bài ca tự nguyện” của trường THPT Nguyễn Tất Thành vang lên như hòa nhịp đập của các đội trong Hội diễn văn nghệ “Tiếng hát thầy và trò”: “Là người, tôi sẽ chết cho quê hương”.

                               THPT Nguyễn Tất Thành với “ Bài ca tự nguyện”

Hội thi thu được thành công ngoài mong đợi. Kết quả chung cuộc: Bốn đội được chọn đi thi thành phố là các trường: THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Nhân Chính, THPT Nguyễn Siêu, THPT DL Hernamnn - Gmeiner. Xin được gửi lời chúc mừng đặc biệt tới đội thi THPT Hà Nội - Amsterdam, chúc cho đội nhà năm nay sẽ đạt được những thành tích cao hơn nữa ở vòng thi Thành phố. Đối với các đội còn lại, dù được đi tiếp hay dừng lại, các đội tham dự hội thi đều đã để lại một dư âm không thể nào quên trong lòng khán giả!

PV: Hà My (Văn 13-16)