The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Gặp gỡ Amser khối Lý Phạm Việt Anh - Chàng thủ khoa "kép" đa tài.

Post by: nhungvh | 26/07/2014 | 7764 reads

Trong thời gian vừa qua, trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam nói chung và khối Lý nói riêng đã đón nhận rất nhiều tin mừng về thành tích tuyệt vời của các bạn học sinh. Từ thành tích của bạn Vũ Thanh Trung Nam (Amser khóa 1215 đã giành HCV kì thi Olympic Vật lý Quốc tế IPho) đến thành tích của hai Amsers Phạm Việt Anh và Nguyễn Thành Trung đã xuất sắc trở thành thủ khoa trong kì thi đại học vừa qua. Ngay sau đây, chúng ta hãy cùng trò chuyện với một trong những con người tài năng này: Anh Phạm Việt Anh – học sinh lớp 12L1 khóa 1114 - thủ khoa "kép" hai trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao nhé! Một cuộc phỏng vấn hứa hẹn sẽ tiết lộ nhiều điều bất ngờ đấy các bạn ạ!

Trong đợt tuyển sinh ĐH, anh Việt Anh đã đăng ký dự thi ngành Kinh tế đối ngoại, Trường ĐH Ngoại thương. Với tổng số điểm 28 (Toán 9,75; Lí 8,75; Anh 9,5), anh Việt Anh đã trở thành thủ khoa khối A1 của trường Ngoại thương. Không dừng lại ở đó, khi đăng kí dự thi vào khối D1 Học viện Ngoại giao, với tổng số điểm là 27 (Văn: 8, Anh: 9 và Toán: 10), anh Việt Anh cũng đã xuất sắc trở thành một trong những thủ khoa của ngôi trường này. Chúng ta hãy cùng xem qua phần profile giới thiệu của anh Việt Anh và sau đó hãy cùng đến với buổi phỏng vấn nhé!


- Tên đầy đủ: Phạm Việt Anh.

- Ngày sinh: 29/7/1997. Cung Sư Tử.

- Sở thích: Chơi thể thao, ca hát, tìm hiểu thông tin về “mọi thứ trên đời”.

- Sở trường: Chơi được tốt nhiều môn thể thao; khả năng nói trước đám đông và làm MC.

- Sở đoản: Khả năng tập trung “phải nói là rất kém”.

 

1. Là một sự tình cờ hay là do niềm yêu thích mà anh đã quyết tâm theo đuổi môn Lý và gắn bó với lớp Lý ạ? Ngoài Lý ra thì anh có đặc biệt thích học môn nào khác không ạ?

Anh bén duyên với lớp chuyên lý cũng khá tình cờ. Ban đầu khi thi vào Ams cấp 3, anh có dự định thi chuyên Toán là chính và chuyên Lý chỉ để phụ thôi, nhưng thật may mắn là anh đã đỗ vào cả 2 lớp Toán 1 và Lý 1. Sau khi cân nhắc và tìm hiểu thì cuối cùng anh lại chọn lớp Lý 1. Bởi anh luôn là một người rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa và cùng lúc đó anh “nghe nói” vào lớp Lý vui hơn, đặc biệt là không phải học nhiều như lớp Toán *cười*.

Tất nhiên ngoài Lý ra thì Toán cũng là môn anh dành nhiều thời gian vì anh yêu Toán từ bé. Muốn học Lý tốt thì cũng phải trau dồi kỹ năng Toán học tốt nữa. Và ngoài Toán Lý ra thì có một môn anh rất yêu thích đó là môn Sử! Anh có một khả năng đặc biệt là ghi nhớ các con số và tên nhân vật địa danh rất tốt nên Sử là môn anh luôn đạt điểm cao trong lớp (hồi bé anh còn có ước mơ làm nhà sử học nữa cơ đấy!)

2. Anh có thể chia sẻ một chút với các bạn độc giả về ý nghĩa của tập thể 12L1 trong lòng anh được không ạ? Ở trên, anh đã chia sẻ về học tập, nhưng em cũng được biết anh không chỉ học giỏi mà còn là một người rất hăng hái tham gia các hoạt động ngoại khóa nữa. Em  cũng rất mong được nghe những kỉ niệm gắn bó với các hoạt động ngoại khóa mà anh tham gia: về Ngày Hội Anh Tài, về Made in 12, về đội bóng L1 đã xuất sắc dành chức vô địch giải trường ạ!

Có thể nói quyết định chọn học lớp Lý 1 của anh là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong đời! Đó là một tập thể gồm những người có cùng tính cách và sở thích với mình, nên lớp anh rất đoàn kết! Lớp Lý 1 11-14 đã vô địch giải trường năm lớp 11, một thành tích chưa từng có trong lịch sử giải bóng đá trường, và anh may mắn được trở thành một thành viên trong đội bóng ấy! 

Đối với anh, anh luôn quan niệm rằng “học hành phải đi đôi với giải trí”. Anh không phải là người quá chăm chỉ hay suốt ngày chỉ biết học lắm đâu, mà trái lại anh còn rất thích tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường nữa! Hai sự kiện lớn nhất anh đã từng tham gia đó là NHAT 2013 và Made in 12: Hoa nắng của khóa học sinh 11-14. Anh cũng đã có những kỷ niệm rất đáng nhớ. Đó là khi thi Cặp đôi Đại sứ Ams Ambassadors năm lớp 11, anh đã mặc chiếc áo dài của con gái trong Ngày Hội Văn Hóa trước sự chứng kiến của toàn trường; là lần được đứng trên sân khấu đêm chung kết NHAT 2013 và tham gia tiết mục tài năng khối chuyên Lý – cũng là lần đầu anh hát rock! Và là lần được đứng trên sân khấu của đêm Made in 12 đáng nhớ cùng bạn bè hát bài hát “Ngày cuối” do tập thể lớp 12 Lý 1 tự sáng tác. Đó sẽ là những kỷ niệm khó quên trong quãng đời học sinh của anh!

3. Vâng, có thể thấy lớp 12L1 đã thực sự trở thành gia đình thứ hai của anh. Em cũng có thể cảm nhận được tình cảm to lớn mà anh dành cho lớp của mình. Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại về sự kiện chính: danh hiệu thủ khoa khối A1 của trường Ngoại thương ạ. Anh có thể chia sẻ một chút về cảm xúc của anh lúc đó được không ạ?

Anh luôn cho rằng mình là người không may mắn trong các cuộc thi, bởi thường thì kết quả của anh chỉ đạt được ở mức đủ điểm đỗ thôi. Vì vậy, khi biết tin trở thành thủ khoa, thực sự anh cảm thấy rất bất ngờ. Tuy nhiên, anh vẫn thấy có chút thoáng buồn và tiếc nuối bởi là học sinh chuyên Lí nhưng điểm Lí của mình lại thấp hơn so với hai môn còn lại. Và anh nghĩ đạt danh hiệu thủ khoa lần này phần nhiều là do may mắn, nên cũng chỉ hơi tự hào một tí thôi *cười* Vì sau này mình vẫn còn rất nhiều thứ phải cố gắng lắm!

4. Trước khi đi thi Đại học, anh có đặt mục tiêu gì cho mình không ạ?

Thú thật là anh cũng không tự tin vào khả năng của mình nên trước khi thi anh chỉ đạt mục tiêu là đủ điểm đỗ vào khoa mong muốn, nên kết quả này thật sự là ngoài sức tưởng tượng của anh!

5. Em được biết rằng, trong thành tích học tập tuyệt vời của anh, đã có công sức của một người đặc biệt, một người thầy – người cha: đó là thầy Nguyễn Xuân Quang – GVCN lớp 12L1. Anh có thể chia sẻ một chút về hình ảnh của thầy Quang đối với anh được không ạ? Trong suốt thời gian được thầy chủ nhiệm, anh đã học tập được những đức tính gì từ thầy ạ?

Thầy Nguyễn Xuân Quang là thầy giáo chủ nhiệm của anh suốt 3 năm học cấp 3. Ban đầu, ấn tượng của anh đối với thầy là thầy dạy Lý siêu và khó kinh khủng, hồi lớp 10 anh học mà nhiều khi cũng chả hiểu gì cả. Sau này lên lớp trên rồi, anh mới nhận ra thầy là người rất quan tâm đến học sinh và luôn giúp đỡ bọn anh trong các quá trình thực hiện ước mơ của mình, đó là việc làm hồ sơ du học cũng như ôn thi đại học. Thầy rất vui tính, cởi mở và luôn được các thầy cô khác cũng như học sinh yêu quý, đó là điều mà anh thấy rất ngưỡng mộ ở thầy!

6. Em được biết rằng anh đã xuất sắc giành được 9.75 Toán khối A1 và 10d Toán khối D1 (điểm 10 Toán duy nhất ở HV Ngoại giao). Không dừng lại ở đó, thật là hiếm có khi mà một học sinh chuyên Lý lại đạt được 8đ Văn và 9d Tiếng Anh khối D1. Với kết quả cao như vậy, anh có muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới ai không ạ?

Thực sự để đạt được kết quả như vậy anh sẽ phải gửi lời cảm ơn đặc biệt lắm đến những thầy cô đã luôn tận tâm dạy dỗ anh ở tất cả các bộ môn. Để nói riêng về môn Toán thì anh muốn gửi lời cảm ơn tới thầy Lê Đức Thuận - Giáo viên dạy Toán của lớp anh. Thầy Thuận lúc nào cũng nhiệt tình, chân thành và tình cảm với học sinh dù lớp anh có nghịch ngợm đến mấy. Nhưng ngoài các môn như Toán, Lý ra thì anh cũng rất yêu và thích học môn Văn và môn Tiếng Anh nữa. Người đã giúp anh thêm say mê, thêm yêu Văn, luôn nhắc nhở anh phải trau dồi việc viết Văn, chính là cô giáo dạy Văn suốt ba năm cấp 3 của anh, cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh. Ở lớp, cô Oanh chính là thần tượng trong lòng bọn anh đấy! Nhờ được học cô Oanh mà thành tích học Văn của anh đã khá lên rất nhiều. Bật mí với em một chút là anh đã từng được tổng kết môn Văn 9.1 đấy nhé! *cười*. Anh cũng rất yêu môn Tiếng Anh của cô giáo Ngoại ngữ - Cô Việt Hương. Cô đã luôn tận tình giảng dạy, chỉ bảo cho anh. Nhờ sự giúp đỡ của cô mà anh đã có thể tự tin hơn rất nhiều khi nghe, nói, đọc, viết môn Tiếng Anh, khi làm hồ sơ đi du học và khi làm bài thi Đại học khối D1. 

7. Trong suốt thời gian anh học tập, ôn luyện, anh đã nhận được sự giúp đỡ của những ai ạ? Anh có thể chia sẻ một chút về những con người đặc biệt đó được không ạ?

Trong suốt khoảng thời gian ôn luyện vừa rồi thì anh nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ gia đình, thầy cô, và đặc biệt là những người bạn thân của anh. Bọn anh thường học nhóm và bổ sung kiến thức cho nhau, ngoài ra thì cũng kết hợp học hành và giải trí với nhau. Ngoài ra anh cũng được sự giúp sức từ bố mẹ rất nhiều, chỉ có điều là do bố mẹ không cho xem World Cup khuya nên anh toàn phải trốn phụ huynh xem trộm trên mạng lúc 2h đêm thôi.

8. Ước mơ của anh sau này là gì ạ? Anh có dự định gì cho tương lai của mình không ạ? Anh sẽ theo đuổi con đường đại học hay anh sẽ chuẩn bị để đi du học luôn ạ?

Ước mơ của anh sau này là được làm việc trong ngành truyền thông, đặc biệt là được làm MC hay biên tập viên của Đài truyền hình, vì đây là công việc mà anh thấy anh có niềm đam mê cũng như cả năng khiếu của bản thân.

Dù đỗ cả Học viện Ngoại giao, nhưng trước mắt anh sẽ vẫn chọn học Ngoại thương, vì đây là ngôi trường mơ ước của anh từ lâu rồi. Sắp tới anh cũng có dự định sẽ chuẩn bị cho việc đi du học, nên sẽ cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của mình!

 9. Vậy là đã đến câu hỏi cuối cùng rồi ạ. Anh có muốn gửi điều gì tới gia đình, thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành, ủng hộ và giúp đỡ cho anh không ạ?

Anh muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc của mình đến gia đình, thầy cô vì đã là những người dìu dắt, dạy dỗ anh để có được thành quả như ngày hôm nay. Và đương nhiên là gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người bạn xung quanh anh, những người luôn thấu hiểu, chia sẻ, đồng hành và ủng hộ, giúp đỡ anh. Cảm ơn Ams vì đã cho anh 7 năm không thể quên được trong tuổi thanh xuân của mình!

Em cảm ơn anh rất nhiều vì cuộc trò chuyện đầy thú vị và những chia sẻ rất chân thành ạ. Chúc anh sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong học tập và sẽ sớm hoàn thành được ước mơ của mình!

PV: Hà Trang P2 1215