The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đội tuyển IJSO 2014: “Mục tiêu là vượt lên chính mình!”

Post by: ngocnt | 13/11/2014 | 5077 reads

Kì thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế (IJSO) 2014 - kì thi dành học sinh lớp 10 với 3 môn thi gồm Hoá học, Vật lý và Sinh học- sẽ diễn ra tại Argentina vào tháng 12 này. Trải qua nhiều vòng thi hết sức cam go và gay cấn, 5 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam đã vinh dự góp mặt trong 6 gương mặt vàng đại diện cho Việt Nam tham dự kì thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm nay . Hãy cùng trò chuyện với 5 chàng trai vui tính này để tìm hiểu thêm về quá trình luyện  tập của các bạn ấy nhé!

Lí lịch trích chéo:

1. Bạn  Nguyễn Bằng Thanh Lâm – Lớp 10 Hoá 1

Thành tích: Giải Nhất cấp Quận, giải Nhì cấp Thành phố môn Hoá lớp 9

Sở thích: Làm thí nghiệm

Cung hoàng đạo: Sư tử

Thanh Lâm

Thanh Lâm rất thích mày mò làm thí nghiệm Hoá

2. Bạn Mai Đặng Quân Anh – Lớp 10 Toán 1

Biệt danh: Khỉ

Thành tích: Giải Nhất cấp Quận, giải Nhất cấp Thành phố môn Toán lớp 9

Sở thích: Đọc sách, ngủ

Quân Anh

Quân Anh là một cậu bạn với tính cách khá đặc biệt

3. Bạn Nguyễn Đức Quang – Lớp 10 Lý 1

Sở thích: FIFA, Cầu lông

Cung hoàng đạo: Thiên Bình

Quang rất chăm chỉ

4. Bạn Đinh Anh Dũng – Lớp 10 Lý 1

Thành tích: Giải Nhì cấp Quận môn Lý lớp 9

Sở thích: Thực hành Hoá

Cung hoàng đạo: Thiên bình

Dũng luôn luôn mỉm cười rất đáng yêu

5. Bạn  Nguyễn Minh Chính – Lớp 10 Lý 1

Thành tích: Giải Nhất cấp Quận, giải Nhì cấp Thành phố môn Lý lớp 9

Sở thích: Thể thao

Cung hoàng đạo: Song Ngư

Chính là một chàng trai rất nam tính đấy!

Xin chào! Thời gian ôn luyện chuẩn bị cho kì thi hẳn có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Các cậu có thể chia sẻ một số kỉ niệm vui mà mình ấn tượng nhất được không?

Chính: Những ngày đầu tiên, bọn tớ rất bất ngờ với chế độ của học sinh đội tuyển Quốc tế: được ăn ngon, được ngủ phòng điều hoà rồi còn được chăm sóc đầy đủ nữa! Sau khi đã quen rồi thì bọn tớ nhận thấy, đi kèm với những ưu đãi hết sức đặc biệt ấy là trách nhiệm với nhà trường và đất nước. Trong giờ học, các thầy cô cũng hay pha trò cười hết sức dí dỏm để tạo tinh thần thoải mái cho mọi người.

Việc ôn tập và chuẩn bị cho kì thi quan trọng này có chiếm nhiều thời gian của các cậu không? Các cậu đã làm thế nào để cân bằng giữa học tập và vui chơi nhỉ?

Lâm: Tất nhiên, để chuẩn bị cho một kì thi mang tầm quốc tế như IJSO thì tớ cũng phải dành ra tương đối nhiều thời gian. Tuy vậy, cuộc sống của tớ không có gì xáo trộn nhiều lắm vì bọn tớ được cắt giảm các tiết học trên lớp mà! (Cười)

Chính: Đêm chung kết của Ngày hội anh tài đã diễn ra ngay trước ngày thi chọn đội tuyển, bọn tớ học đến 5h chiều rồi ở lại trường luôn, tham gia cùng khối chuyên của mình đến 11h đêm với về nhà. Tớ vẫn còn chơi nhiều lắm, chỉ có Đức Quang mới chăm chỉ học 6 tiếng một ngày thôi!

Quang: Thật ra, tớ tự nhận thấy mình còn kém nhiều so với các bạn nên dành ra khá nhiều thời gian để chuẩn bị cho kì thi. Tớ đã xoá hết các trò chơi trong máy tính rồi đấy, bây giờ thời gian rảnh chỉ dành để ngủ thôi!

Vậy, trong thời gian học đội tuyển, các cậu có gặp nhiều khó khăn không và các cậu đã vượt qua những khó khăn ấy như thế nào nhỉ?

Lâm: Có lẽ khó khăn lớn nhất là phải học trước kiến thức của lớp 11, 12, tức là phải tải một lượng kiến thức khá lớn trong thời gian ngắn, rồi lại phải tăng cường cả Tiếng Anh nữa. Các thầy cô luôn luôn tận tình giúp đỡ bọn tớ, từ quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ trong những buổi phải ở lại trường để học đội tuyển đến dịch đề của các năm trước cho bọn tớ làm quen với dạng đề và cách làm bài nữa!

Quân Anh: Để tiếp thu một cách hiệu quả lượng kiến thức khổng lồ này thì phải ngủ lúc 10h30 tối để đảm bảo sức khoẻ này, rồi đọc nhiều sách nữa!

Chính: Học đội tuyển đồng nghĩa với việc phải làm quen với rất nhiều kiến thức mới, do đó, bọn tớ cần sự trợ giúp rất nhiều của các thầy cô giáo. Các thầy cô lúc nào cũng nhiệt tình chia sẻ email, số điện thoại và cả Facebook để bọn tớ có thể liên lạc khi gặp phải bài khó.

Quang: Tớ gặp khó khăn nhất ở môn Toán vì có quá nhiều kiến thức chưa được học, do đó việc áp dụng vào bài tập khá là gian nan. Để khắc phục, tớ thường tự đọc lại vở ghi rồi hỏi thêm cả bạn Khỉ nữa!

Không chỉ chú trọng vào kiến thức, đội tuyển IJSO còn được đầu tư rất nhiều về phần thi thực hành

Cậu có thể chia sẻ một số bí quyết học tập hiệu quả, đặc biệt là các môn tự nhiên, được không?

Lâm: Theo tớ, học các môn tự nhiên, đặc biệt là môn Sinh, thì phải học hiểu chứ không chỉ đơn giản là học thuộc lòng như mọi người vẫn nghĩ.

Chính: Phải đọc sách, mà đọc phải có phương pháp chứ không phải chỉ đọc nhiều đã là tốt đâu! Rồi phải có phương pháp học tập cụ thể phù hợp với bản thân, như lập sơ đồ tư duy hay biểu đồ, bảng để tổng kết bài học.

Quang: Môn Vật lý thì cần tưởng tượng, tư duy nhanh nhạy còn Hoá học thì cần nắm chắc kiến thức căn bản, sai một li đi một dặm đấy!

Trải qua nhiều vòng thi cạnh tranh khốc liệt, cậu tự nhận thấy mình có những điểm yếu gì? Các cậu đã khắc phục những điểm yếu đó như thế nào nhỉ?

Lâm: Có một hạn chế vô cùng lớn là yếu đều các môn chứ không chỉ đặc biệt yếu một môn nào đấy.

Quân Anh: Để khắc phục thì mỗi người có một cách khác nhau. Với tớ thì là luôn cố gắng, giữ gìn sức khoẻ, ăn uống điều độ và tuyệt đối không được học thâu đêm. (Cười lớn)

Chính: Tớ nhận thấy kiến thức của mình, đặc biệt là ở môn Sinh, còn quá nhỏ bé so với các bạn còn lại trong đội tuyển. Vì thế, mỗi ngày tớ đều cố gắng đọc trước sách giáo khoa để có thể hiểu được bài các cô giảng trên lớp. Nhờ đó, tớ cũng rèn cho mình khả năng tự học tốt hơn rất nhiều.

Không chỉ học giỏi, Chính còn biết đánh guitar và hát rất hay nữa!

Quang: Điểm yếu của tớ nằm ở phần tính toán. Về điểm này thì chỉ có chăm chỉ làm nhiều để quen dần với cách làm bài thôi!

Các cậu đặt ra mục tiêu như thế nào trong kì thi này?

Lâm: Đầu tiên là phải giữ vững được thành tích năm trước là 1 HCV và 5 HCB. Bên cạnh đó, chúng tớ cũng cố gắng đạt thêm 1 HCV nữa.

Chính: Mục tiêu của tớ đơn giản là vượt qua được chính mình, cố gắng đạt được thành tích cao nhất để mang vinh quang về cho nước nhà!

Quang: Với tớ, chỉ cần có huy chương là hạnh phúc lắm rồi! (Cười)

Thanh Lâm và Quân Anh cùng đi Văn Miếu trước kì thi quan trọng

Cảm ơn các cậu! Chúc các cậu ôn tập tốt và đạt được thành tích cao nhất trong kì thi nhé!

Đội tuyển IJSO đã và đang gặt hái được rất nhiều thành tích, mang vinh quang về cho thủ đô Hà Nội nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung. Năm 2013, đoàn Việt Nam tham dự Kì thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế đã mang về 1 Huy chương vàng và 5 Huy chương bạc , trong đó Huy chương vàng đã thuộc về bạn Lê Mạnh Tuấn- học sinh trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam. Để đạt được những thành tích đó, bên cạnh cố gắng của cá nhân các học sinh là sự quan tâm sâu sắc của Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là Nhà giáo Hồ Quốc Việt – Phó Hiệu trưởng nhà trường, cũng như sự nhiệt tình các thầy cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy. Chúc cho đội tuyển IJSO 2014 tiếp tục giữ vững thành tích của các năm trước và đổi màu huy chương để đạt được mục tiêu cao nhất!

PV: Phương Linh Văn 14-17