The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ngày Áo Dài 2017 – Tuổi 18 xinh đẹp và lịch lãm

Post by: webams | 13/04/2017 | 7674 reads

Với sự có mặt của thầy cô Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn và toàn thể học sinh khối 12 niên khóa 2014 – 2017, Ngày Hội Áo Dài – một trong những tiền sự kiện thuộc Made in 12 – đã được tổ chức thành công vào ngày 12/04/2017.

Lấy chủ đề “Trạm A” – điểm xuất phát khởi đầu tất cả, chuỗi sự kiện Made in 12 hôm nay chứng kiến những cô cậu học trò ngày nào mới bước chân vào Ams đầy bỡ ngỡ nay mặc chiếc áo dài trắng dịu dàng, những bộ vest trưởng thành, cầm trên tay những bó hoa xinh xắn, chuẩn bị lên tàu rời bến và chào tạm biệt mái trường thân yêu.

Tuổi 18 đến, những ngày tháng học trò sao tự nhiên trôi nhanh quá, từng giây phút bên thầy cô, bè bạn cứ thế vội qua mà dù cố gắng, ta cũng khó lòng níu giữ được. Chính vì vậy, đối với mỗi Amser, Ngày Hội Áo Dài lại càng thêm ý nghĩa, học sinh khối 12 không chỉ có cơ hội được khoác trên mình bộ áo dài trắng thướt tha hay lịch lãm cùng bộ vest sang trọng mà còn là dịp để cùng nhau chụp những bức ảnh rực rỡ nhất với nụ cười tươi tắn trên môi bên cạnh thầy cô, các bạn đồng trang lứa hay các em lớp dưới trước khi mỗi người một chân trời xa xôi…

Các cô giáo trong tà áo dài sắc màu cùng cùng chụp ảnh với học sinh niên khóa 2014-2017

Cô Đỗ Hồng Vân – giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Pháp 1 chia sẻ cùng Ams Wide Web : “Khi gần đến ngày này rồi thì chắc chắn một khóa học sinh nữa lại chuẩn bị ra trường tức là các bạn ấy sắp sửa trở thành những “người lớn”. Cô vừa vui vì các bạn ngày càng trưởng thành hơn nhưng cũng rất lo lắng sau này các bạn ấy như nào. Ngày Hội Áo Dài thì cô thấy rất đặc biệt ở trường mình vì có mỗi ngày này các bạn nữ được mặc áo dài, trở nên khác hẳn. Hi vọng các bạn sẽ giữ được cái nét duyên dáng ấy cho dù các bạn có ở đâu đi nữa!”.

Thầy trò cùng nhau lưu giữ kỉ niệm

Tập thể lớp 12 Văn

“Ngày Hội Áo Dài ( thuộc chuỗi sự kiện Made in 12) là một ngày hội rất quan trọng và đặc biệt với học sinh lớp 12. Những ngày đi học bình thường chúng mình mặc đồng phục vì vậy, đây là dịp đặc biệt để các bạn nữ có thể mang trên mình tà áo dài truyền thống Việt Nam và các bạn nam cũng được thể hiện mình với phong cách lịch lãm. Đây là một trong những kỉ niệm khó quên của các bạn học sinh cuối cấp.”  - bạn Nguyễn Hoàng Trâm Anh – 12 Pháp 1 chia sẻ.

Tập thể nam lớp 12 Lý 1 

“Mình cảm thấy khá là buồn vì đây là một trong những sự kiện cuối của khối 12. Với mình, Ngày hội Áo Dài là nơi lưu giữ cũng như gói lại những kỉ niệm cuối của đời học sinh vậy. ”- đôi lời tâm sự của bạn Đoàn Tuấn Đạt – 12 Lý 1.

“ Một bức ảnh cuối cấp chỉ cần 3 giây để chụp, nhưng nó lại lưu giữ kỉ niệm của suốt 3 năm thời gian.”

Ngày Hội Áo Dài qua đi nhưng kỉ niệm cùng những bức ảnh sẽ còn mãi với thời gian cũng như trong tâm trí của học sinh niên khóa 2014-2017. Mặc dù sắp phải lên chuyến tàu rời xa trạm A thân thương để tự mình bước đi trên con đường mới nhưng Amsers sẽ luôn cùng chung một nhịp đập, chung một tình yêu, chung một điểm xuất phát đầy ý nghĩa và chứa chan bao kỉ niệm: Ams.

PV : Bảo Minh – Pháp 2 15-18

Media : Quỳnh Anh – Anh 2 15-18