The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kỷ Niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 “Dấu ấn Hà Nội – Amsterdam”

Post by: myph | 21/11/2014 | 4662 reads

Ai đó đã từng nói: nếu người kỹ sư vui mừng nhìn cây cầu mà mình mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên hạnh phúc khi nhìn thấy học trò mình đang trưởng thành, lớn lên. “Tri ân”- chỉ với hai chữ ấy đã chứa đựng biết bao tình cảm, lòng biết ơn, sự kính trọng mà bao thế hệ học sinh muốn gửi đến những người thầy, người cô yêu thương của mình. 20.11 là dịp để những lứa học sinh bày tỏ tình cảm chân thành, mến yêu với thầy cô đã, đang và sẽ dạy những điều hay, lẽ phải- những chân lý, những bài học quý giá. Đến hẹn lại lên, năm nay- trong tiết trời hanh khô đầy gió- trong cái lạnh của một ngày mùa đông- thầy trò các thế hệ trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam lại tụ hẹn về đây, tay bắt mặt mừng ấm áp tình thầy trò thiêng liêng.

Ai trong chúng ta cũng đã trải qua những năm tháng học trò, đã từng rất nhiều lần được tham dự lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo, nhưng có lẽ cứ đến ngày 20/11 là mọi tấm lòng học trò lại xốn xang những kỉ niệm và mong muốn có dịp gặp gỡ và bày tỏ lòng biết ơn với các thày, các cô.

Sân trường HN- Ams sáng ngày 19/11/2014 - Rực rỡ cờ hoa

Hôm nay, ngày 19/11/2014, hòa cùng niềm vui của hàng triệu giáo viên và học sinh cả nước, được sự quan tâm của Thành Ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố và sự chỉ đạo của Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội, thầy và trò trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong Phần I của buổi lễ diễn ra tại sân trường, chúng ta đã vinh dự được đón tiếp rất nhiều vị khách quý, đại diện cho Thành phố, Ngành giáo dục thủ đô. Hôm nay, hai học sinh được vinh dự kéo cờ cũng là những học sinh có nhiều thành tích xuất sắc nhất: Em Phạm Ngọc Dũng, lớp 12 Lý là học sinh có Huy chương Vàng bơi lội thành phố lớp 9; Giải Nhì thành phố môn Vật lý lớp 11; Giải Nhì Quốc gia môn Vật lý lớp 11; Giải Nhì thành phố môn Vật lý lớp 12. Em Phùng Đắc Vũ Anh, lớp 12 Toán 1 là học sinh đạt Giải Nhất Olympic Toán Hà Nội mở rộng lớp 8; Huy chương Vàng Toán học trẻ Quốc tế lớp 8; Giải Nhất Toán thành phố lớp 9, lớp 11 và lớp 12; Giải Nhất Olympic Toán Hà Nội mở rộng lớp 10; Huy chương Vàng kì thi Duyên Hải Bắc Bộ lớp 11; Giải Nhì Quốc gia môn Toán lớp 11. Đây cũng là những gương mặt sáng giá cho thành tích trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế sắp diễn ra.


Nhà giáo Ninh Hạnh Quyên - Chủ tịch công đoàn nhà trường, Phó trưởng ban Thi đua nhà trường công bố quyết định khen thưởng

Năm học 2013-2014 vừa qua, thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã gặt hái được nhiều giải thưởng cao quý, mang lại niềm vinh quang cho nền giáo dục thủ đô nói chung, cho nhà trường nói riêng. Những tấm huy chương ấy là kết quả của những năm tháng rèn luyện miệt mài trên ghế nhà trường của học trò, sự chỉ đạo đúng đắn mang tầm nhìn chiến lược của toàn ngành, của nhà trường, và đặc biệt là sự tận tâm của những người thầy người cô giàu nhiệt huyết. Bởi vậy, trong ngày lễ kỉ niệm long trọng này, thầy và trò trường THPT chuyên HN - Ams cũng đã cùng tôn vinh những gương mặt nhà giáo tiêu biểu năm học 2013 - 2014.



Phần trao thưởng cho các nhà giáo tiêu biểu năm học 2013 - 2014

Khép lại phần I của chương trình buổi lễ, chúng ta xúc động khi lắng nghe những lời tri ân của đại diện cha mẹ học sinh và đại diện học sinh nhà trường. Mỗi năm vào ngày lễ kỉ niệm long trọng này, mái trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu của chúng ta lại được chào đón sự trở về của cựu học sinh các khóa. Trong buổi lễ ngày hôm nay, đám học trò mới lại có dịp xôn xao khi MC của chương trình giới thiệu lên sân khấu một gương mặt cựu học sinh thành đạt. Em Hoàng Minh Nhật cựu học sinh khóa cấp 2 - 2003 - 2006 và 2006 - 2009, đồng thời là Vua đầu bếp 2014 - một người trẻ bản lĩnh, dám sống hết mình với ước mơ, đại diện cho các thế hệ học sinh Hà Nội - Amsterdam đã bày tỏ lòng biết ơn và sự tri ân tới những người thầy người cô của mình. 

Nhà giáo Lê Thị Oanh thay mặt Hội đồng giáo dục nhà trường đón nhận lẵng hoa tươi thắm từ em Thùy Linh - đại diện học sinh nhà trường

Minh Nhật, Masterchef, 2014, quán quân, về thăm trường, Ams,  cựu học sinh, làm bánh,

Cựu học sinh Hà Nội - Amsterdam phát biểu tri ân các thầy cô giáo 

Phần II của chương trình buổi lễ diễn ra tại hội trường 700 chỗ trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Tại đây, nhà trường đã tổ chức buổi giao lưu giữa các thế hệ học sinh và các thế hệ giáo viên của nhà trường. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí vui tươi mà sâu lắng, thấm đậm tình thầy trò và chủ đề xuyên suốt là giá trị tự hào của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam được xây dựng và phát huy trong suốt 29 năm đã qua.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của Nhà trường được các thầy cô dành rất nhiều lời khen ngợi. Mở đầu là tiết mục múa Lạc Long Quân – Âu Cơ của khối Sử - tiết mục đạt giải nhất TNKC NHAT 2014 và giải nhất cuộc thi “ Tiếng hát thầy và trò” cấp thành phố. Những động tác múa điêu luyện, nét mặt biểu cảm cùng sự nhập vai của các diễn viên tài năng 12 Sử như nhắc nhớ về cội nguồn. Như những dòng sông bắt đầu từ nguồn cội, như những cây đại thụ bắt nguồn từ đất mẹ… và Ams- bắt nguồn từ những ước mơ- tiết mục đã khiến các thầy cô cựu giáo chức rưng rưng trong niềm xúc động hồi tưởng lại một “Ams Nam Cao”, suy ngẫm về Ams hiện tại.

Tiếp đó là tiết mục liên khúc của các nam sinh 10 Sử và Bài Ca Trường Hà Nội- Amsterdam với lời ca của các thầy cô và bài múa phụ họa của các thành viên 10 Sử.

(Giang Quỳnh Anh( Anh1 12-15) – MC của chương trình văn nghệ

 

 

Tiết mục múa đặc sắc của khối sử

Nhà giáo Lê Thị Oanh đã gọi Ams bằng cái tên nghe rất thân thương “Ams Nam Cao” và “Ams hiện tại”. Gần 30 năm hình thành và phát triển không phải quá dài so với lịch sử của một ngôi trường, nhưng cũng đủ để đánh dấu sự trỗi dậy bền bỉ của THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam. Trong hành trình đến vinh quang ấy, không thể không kể đến công lao của những Nhà giáo giỏi về chuyên môn, nhiệt huyết và lòng yêu nghề sâu sắc. Các thầy cô đã và đang ngày đêm dệt lên tấm bảng vàng thành tích của Nhà trường. Nhân ngày 20.11, Cô giáo Ninh Hạnh Quyên- chủ tịch công đoàn đã lên đại diện công bố các quyết định khen thưởng các Nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục. Đồng thời, hội trường cũng vô cùng xúc động nghẹn ngào tưởng nhớ về 14 thầy cô đã ra đi mãi mãi. Đây cũng là dịp để các thầy cô đương nhiệm, các cựu giáo chức có dịp gặp mặt, hội ngộ và chụp ảnh lưu niệm trong chương trình. Sau đây mà một số hình ảnh được ghi lại

Khép lại chương trình văn nghệ, mở ra biết bao cảm xúc của thầy cô, của cựu học sinh. Trong dòng cảm xúc bồi hồi ấy, Nhà giáo Lê Thị Oanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đã có đôi lời phát biểu chào mừng. Bài phát biểu của cô đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ học sinh tới các thầy cô giáo, cũng như những cảm xúc sâu lắng nhất của con đường dạy học mà trường Hà Nội Ams đã bước tiếp trong suốt 29 năm qua. Cô đã nói về một ngôi trường có lịch sử rất đặc biệt, và nó đang ngày ngày phát triển để tự mình viết nên lịch sử, là thành quả nỗ lực của các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường. Bài phát biểu ngắn gọn nhưng chứa đựng bao tâm huyết, thể hiện cái Tâm và Tầm của một nhà lãnh đạo- của một Nhà giáo hết lòng vì sự nghiệp giáo dục cao quý.


Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở dành cho các thầy cô trong Ban Giám Hiệu nhà trường, các tổ bộ môn

Các cựu giáo chức tổ Toán – Lý – Hóa

Các thầy cô cựu giáo chức tổ Văn – Xã hội

Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, nhưng những ký ức và kỷ niệm sẽ còn mãi trong chúng ta. Trong buổi giao lưu, các thầy cô và cựu học sinh được cùng nhau ngược dòng thời gian để đi tìm những dấu ấn Hà Nội – Amsterdam qua những giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Mùa Hè Đã Qua, vốn đã rất quen thuộc đối với các thế hệ thầy và trò trong những năm 80. Bài hát này là bản lời Việt từ bài hát tiếng Nga và vẫn được các thế hệ Thầy, Trò hát vang. Bài hát dường như càng trở nên ý nghĩa khi nó được cất lên từ thầy cô Ams và những cựu học sinh Ams trở về thăm trường cũ.

Sau phần tri ân các thầy cô, các cựu giáo chức nhà trường, là màn giao lưu giữa các cựu Amser cùng với các thầy,các cô đã dạy dỗ, dìu dắt họ. Với khẩu hiệu “ Once Amser, forever Amser” các anh, các chị mang về trường với niềm tự hào đầy sâu lắng.

Chị Thụy Anh (Nga 88-91) đã chia sẻ những kỉ niệm từ những ngày còn trên ghế nhà trường cho đến nay chị đã trở thành một giáo viên, cùng  với đó là những tình cảm, niềm biết ơn của chị với các thầy, các cô đã có công ơn dạy dỗ chị. Anh Trí Trung – học sinh chuyên Văn khóa 92-95 khẳng định Với những trọng trách mang trên mình là đào tạo các học sinh giỏi, các Thầy, Cô thế hệ đầu tiên của Ams đều là các Thầy, Cô giầu tâm huyết với việc giảng dạy, khả năng sư phạm và trình độ chuyên môn, luôn là những tấm gương cho thế hệ các giáo viên kế tiếp vào trường học hỏi.

 

Bó hoa tươi thắm của các anh chị tới nguyên hiệu trưởng Nguyễn Kim Hoãn và Đào Thiện Khải. Những kỉ niệm, những sự tri ân của các cựu học sinh thế hệ đầu của trường Hà Nội – Amsterdam chắc chắn đã mang đến cho Thầy, Cô ngồi đây niềm tự hào dâng tràn. Thành quả lao động của các Thầy, Cô giờ đã được khẳng định qua hình ảnh của các Cựu HS, những con người đầy tự tin, bản lĩnh nhưng cũng rát đỗi chân thành. Sự trưởng thành của các anh, chị đã khẳng định công sức các Thầy, Cô trong việc xây những nấc thang đầu tiên trong sự hình thành và phát triển của trường HN- Ams.

Tại buổi giao lưu, thầy trò đã được xem lại những thước phim quý giá về những hình ảnh của Ams trong 3 giai đoạn: giai đoạn đầu thành lập trường, giai đoạn 2 chắt lọc tinh hoa và giai đoạn 3: phát triển bền vững bằng giá trị cốt lõi.

 

Trong phần giao lưu tiếp theo của chương trình, Nhà giáo Vũ Xuân Túc, giáo viên tổ Văn đã về hưu đã có màn giao lưu ngắn gọn nhưng vô cùng thân mật cùng hội đồng giáo dục. Thầy bồi hồi kể về những kỉ niệm giao lưu văn thơ của các Amser, đặc biệt là thời kì nở rộ của thơ ca trường Hà Nội Ams. Trong đó, thầy đã kể về bài thơ nổi bật nhất của một học sinh lớp 11 Văn:

Một ngày mới, bắt đầu từ ánh bình mình

Một dòng sông, bắt đầu từ khe núi

Một cánh chim, bắt đầu lúc tập bay

Con chúng em, bắt đầu từ mái trường Hà Nội- Amsterdam”

Bài thơ sau này,đã được nhạc sĩ Huy Du phổ nhạc, trở thành bài trường ca của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Những chia sẻ của thầy Túc về một trường Ams thời kì nở rộ của văn chương cũng gợi về bao kỉ niệm cho các cựu học sinh, cựu giáo viên cuả trường, và truyền cảm hứng cho lớp trẻ kế cận tiếp nối vinh dự, truyền thống của nhà trường.

Năng động, sáng tạo, tươi mới và tài năng- có lẽ là chưa đủ để mô tả các thế hệ học sinh những năm tiếp theo. Đại diện Amser cho thế hệ học sinh thập kỷ thứ 3- những cựu học sinh nay trở thành giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại trường (cô giáo Bùi Ánh Dương, cô giáo Đặng Huyền Trang và cô giáo Phan Hồng Anh) đã gửi lời tri âm chân thành với tất cả các thầy cô đáng kính của Ams, bày tỏ suy nghĩ về đặc điểm cũng như lời hứa quyết tâm gìn giữ giá trị cốt lõi đã làm nên Ams quá khứ- hiện tại và tương lai.

 

Các cô giáo trẻ gửi tặng quà tới các thầy cô trong BGH và các cựu giáo chức

Chương trình kết thúc bằng buổi tiệc liên hoan đầm ấm giữa các thầy cô, cựu giáo chức và cựu học sinh các thế hệ của nhà trường. Đây là dịp để mọi người ôn lại những kỉ niệm thân thương cũng như trao đổi kinh nghiệm dạy và học trên con đường xây dựng tên tuổi trường Hà Nội – Amsterdam.


Cựu học sinh Hoàng Minh Nhật và chiếc bánh khổng lồ dành tặng thầy cô. (Nguồn ảnh: kenh14.vn) 

Nội dung: Vũ Anh Tuấn – Sử 12-15 và ban biên tập Aww

Ảnh: Hoàng Linh Sử 12-15- Ams Media

Bài viết có sử dụng tư liệu của cô giáo Hồng Nhung, cô giáo Hoài Thanh, thầy Đắc Thắng