The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Tứ kết] AMS CUP : 11Toán2-Nga vs 11 Toán1-Anh – Quỷ đỏ và Pháo thủ

Post by: nhungvh | 04/03/2014 | 3695 reads

Bất ngờ đã xảy ra khi lá phiếu bốc thăm khiến hai đại diện của khối 11 phải cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé vào bán kết :11 Toán1-Anh và 11 Toán2-Nga. Đã không có quá nhiều kịch bản trong một cuộc tranh hùng mà cả hai đều đã hiểu nhau quá rõ, nhưng số phận chỉ gọi tên kẻ mạnh hơn để tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch…

11h20 tại Amsterdam Arena các cầu thủ hai bên đã sẵn sàng và đang khởi động chuẩn bị cho trận đấu sắp diễn ra. Có lẽ hiếm có cặp đấu nào lại nhiều duyên nợ như 11 Toán1 và 11 Toán2, bởi trong tất cả những lần gặp nhau gần đây nhất chưa đội nào trong hai đội giành chiến thắng quá 2 lần liên tiếp. Tính chất của trận đấu lại càng căng thẳng, kịch tính hơn khi đây là trận đấu loại trực tiếp trong khuôn khổ một giải đấu lớn, và đội giành chiến thắng sẽ có lý do để thị uy kẻ bại trận. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tất cả ý đồ chiến thuật của hai đội đã lộ rõ. Hiệp 1 bắt đầu với sự cẩn trọng được đẩy lên cao độ đến từ các cầu thủ áo đỏ đen. Mặc dù sở hữu trong đội hình 2 siêu sao tuyến giữa là Việt Long và Phạm Huy nhưng hầu hết các pha lên bóng đều xuất phát từ chân các cầu thủ Toán2. Về phía các chàng trai áo vàng, họ chủ động nhường tuyến giữa cho đối phương và tập trung chủ yếu vào các miếng đánh ở hai biên vào trung lộ. Hiệp 1 cũng là một hiệp đấu khó khăn cho các tiền đạo cắm của cả hai bên, bởi họ luôn bị phong tỏa bởi rất đông cầu thủ phòng ngự dày dạn kinh nghiệm bên phía đối phương. Tuy nhiên, hàng thủ của Toán1 đã bất ngờ để lộ một sơ hở nghiêm trọng ở thời điểm nhạy cảm của hiệp đấu. Phút thứ 30, từ một đường tạt bổng ở biên phải, hậu vệ Quốc Anh bất cẩn mắc lỗi kèm người khi không nhảy lên tham gia không chiến với tiền đạo Hoàng Duy bên phía Toán 2, vô tình để lộ khoảng trống thoải mái cho chính tiền đạo này đánh đầu dũng mãnh mở tỉ số cho đội chủ nhà, 1 – 0 cho Toán 2!

Tuyệt phẩm trên không của Hoàng Duy

Tiền vệ Anh Tú (giữa) chơi có phần lép vế so với cặp đôi Việt Long – Phạm Huy (đen)…

…nhưng khả năng cầm trịch tuyến giữa của cầu thủ này khó có thể đánh giá thấp

Có được màn khởi đầu khá hoàn hảo, các cầu thủ áo vàng tràn lên tấn công trong hưng phấn, nhưng cũng lui về phòng ngự rất nhanh khi đối phương có bóng. Về phần 11 Toán 1, họ đành kiễn nhẫn tiếp tục triển khai phòng ngự phản công chờ cơ hội “hồi mã thương”. Thế trận giằng co tiếp tục đến hết hiệp 1 mà không có thêm bất cứ bàn thắng nào được ghi.

những số 10 khác biệt

Nghiêm Sa Sha đã gặp được đối thủ ngang sức

Dẫu vậy “báo đen” của Zenith vẫn thi đấu vô cùng xuất sắc

Hiệp 1 kết thúc với phần thắng 1 – 0 tạm nghiêng về phía 11 Toán2-Nga. Diễn biến hiệp 2 đã xoay ngược 180O khi hai bên cùng thay đổi đấu pháp theo tình thế. Đến lượt Toán 2 lui về phòng ngự phản công, còn Toán 1 chuyển sang sơ đồ 2-1-3, đẩy trung vệ Quang Huy lên đá tiền vệ trụ với ý đồ ép sân và tấn công toàn tập.

Chiến thuật Triple Team được Toán 1 thiết kế riêng cho Hoàng Duy ở đầu hiệp 2

Quang Huy (trái) có một ngày thi đấu vất vả

Cả 7 cầu thủ áo vàng đều lui về tham gia phòng ngự

Quả là không dễ dàng gì cho đội bóng áo vàng, bởi kể từ khi chiến thuật thay đổi, cổ động viên Toán 2 đã ít nhất 2 lần đứng dậy lo sợ trước 2 “bàn thắng” không may đã bị chuyển hóa thành “cơ hội” bởi đối thủ Toán 1. Cả 2 bên cũng có những sự điều chỉnh nhân sự hợp lý với tiền đạo Thanh Tùng bên phía Toán 2 được thay ra cho tiền vệ Quang Anh nhằm tập trung “dựng xe bus” và tiền đạo An Thiên bên phía Toán 1 được thay ra cho tiền vệ công Hoàng Tùng với ý đồ kiềm soát thế trận. Hiệp 2 cũng chứng kiến nhiều pha vào bóng khá quyết liệt và nhiều tiểu xảo, nhưng may mắn đã không cầu thủ nào gặp chấn thương nghiêm trọng.


2 nhạc trưởng của Toán 1 (áo đen)

Nhưng cũng có lúc họ dẫm lên vị trí của nhau

Việt Long thiên về kỹ thuật, khéo léo với những pha “quẩy contest” đẹp mắt

Còn Phạm Huy thiên về sức mạnh, tốc độ với những cú súc uy lực

Thế nhưng thời gian còn lại cho những nỗ lực hãm thành của hàng công áo đỏ đen là không đủ trước chiếc xe bus vàng đen. Hồi còi kết thúc trận đấu đã vang lên với chiến thắng xứng đáng dành cho các cầu thủ 11 Toán2-Nga. Một trận đấu gần giống với trận Manchester Utd gặp Arsenal vòng 11 Ngoại hạng Anh, khi cả 2 cuộc thư hùng đều diễn ra giữa 2 đối thủ quen thuộc, và pha làm bàn duy nhất sau 2 hiệp đấu đều đến từ cầu thủ thuận chân trái mang áo số 20, và cùng là 1 pha đánh đầu! Pha đánh đầu ghi bàn của Hoàng Duy gần giống với của Van Persie (20)

Pha đánh đầu ghi bàn của Hoàng Duy gần giống với của Van Persie (20)

Sau trận đấu phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với đội trưởng của 2 bên và đã ghi nhận được những ý kiến trái chiều. Về phía đội trưởng Phạm Huy của Toán2, anh cho biết : “Tôi cho rằng một số quyết định của trọng tài là hơn nương tay và chưa chính xác với thực tế trên sân. Bạn có thể thấy rõ nhất là tình huống 3 hậu vệ áo vàng cùng lao vào Việt Long như những con bò mộng! Tôi hoàn toàn không hài lòng với cách đối thủ hôm nay của tôi chơi bóng, nhất là trong hiệp 2 khi họ muốn bào toàn tỉ số bằng xe bus chứ không phải cầu thủ chuyên nghiệp”. Bên kia chiến tuyến thuyền trưởng Hoàng Thòng cũng kịp nắn gân : “Rắn ư? Tôi không nghĩ vậy. Các bạn hãy thử nhìn cách Hoàng Duy đau đớn lúc gần cuối hiệp 2 đi, và bạn bảo chúng tôi là chơi rắn ư? Tôi chỉ nghĩ rằng các cầu thủ của tôi đã ra sân với khao khát chiến thắng mãnh liệt hơn họ mà thôi.”

Nỗi thất vọng của “tội đồ” Quốc Anh

Dư âm của trận đấu này sẽ có thể kéo dài khá lâu, nhưng tất cả đã được thể hiện ở kết quả, và thực tế là 11 Toán 2-Nga đã giành tấm vé đi tiếp vào Vòng chung kết Ams Cup. Xin chia buồn cùng các cầu thủ 11 Toán 1-Anh nhưng chúng ta phải thừa nhận họ đã chiến đấu rất bản lĩnh và họ xứng đáng thua trận trong tư thế ngẩng cao đầu. Còn với các cầu thủ 11 Toán 2-Nga, lại một lần nữa họ giành chiến thắng thuyết phục trước một đối thủ mạnh. Hãy cùng chúc mừng những “cậu bé vàng” một lần nữa và chúc họ tiếp tục thành công trong vòng bán kết tiếp theo. PV. Thanh Hải (Nga 12-15)