The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Mừng ngày 20/11: Dấu ấn kỉ niệm đẹp đẽ của cô trò khối Trung

Post by: giangdh | 19/11/2013 | 4040 reads

Dịp 20/11 hàng năm, các bạn học sinh lại vui mừng, háo hức trang trí tờ báo tường như để thay lời tri ân tới những người thầy giáo, cô giáo đã tận tình dạy dỗ, chỉ bảo mình những bài học tri thức và đạo đức quý giá. Hãy cùng đến với báo tường của khối Trung và xem các bạn ấy muốn gửi gắm điều gì trong tờ báo đặc biệt này nhé!

 

Trước đây, báo tường thường tập hợp những bức tranh, bài thơ, bài văn... của tất cả học sinh trong lớp về thầy cô giáo được đính lên tờ báo chung là một tấm bìa lớn trang trí đẹp đẽ. Tuy nhiên gần đây, báo tường hầu hết gồm những bức ảnh chân thực, nội dung tờ báo có phần giản dị hơn nhưng tình cảm của học sinh dành cho người thầy vẫn được thể hiện ấm áp và đầy ý nghĩa. Những bức ảnh lưu lại kỉ niệm thầy cô- học trò được lựa chọn kĩ lưỡng, công việc chuẩn bị này do cả tập thể lớp học cùng nhau thực hiện trong tâm trạng phấn khởi, hăng hái. Mọi người đều nóng lòng đóng góp công sức nhỏ bé của mình giữa không khí náo nức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Sản phẩm cuối cùng khiến cả tập thể đều vui vẻ, hài lòng với màu sắc tươi tắn và những nụ cười rạng rỡ sáng trên từng bức ảnh.

Cô trò đều thật xinh tươi 

Trong một năm học, cũng bởi “Nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò”, các bạn học sinh không ít lần làm thầy cô buồn lòng bởi sự lười biếng, nghịch ngợm,... để thầy cô phải nhắc nhở, trách phạt. Các thầy cô mệt mỏi,căng thẳng vì lo lắng, trăn trở để truyền đạt kiến thức cũng như dạy cho trò nên người. Những bức ảnh với nụ cười thầy cô bên tập thể học sinh- những khoảnh khắc vui như lời hứa, lời quyết tâm của học sinh chúng em sẽ phấn đấu, rèn luyện trên mọi mặt, và cũng là lời xin lỗi vì đã làm thầy cô phiền lòng. Mong rằng nụ cười sẽ không khi nào tắt trên môi những nhà giáo tận tụy thân yêu của chúng em...

Những người gần gũi nhất...

Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Dẫu biết rằng có rất nhiều điều khó khăn, người giáo viên vẫn miệt mài chở những chuyến đò tri thức sang sông. K.Patricia Cross đã nói: “Công việc của người thầy ưu tú là kích thích những người có vẻ tầm thường có nỗ lực phi thường. Vấn đề hóc búa là không phải xác định những người chiến thắng, mà làm cho những người bình thường thành người chiến thắng.” Nhân dịp ngày 20/11, xin kính chúc các thầy cô sẽ luôn được thành công trên con đường mình đã chọn. Học sinh chúng em luôn biết ơn các thầy cô rất nhiều!

PV: Hồng Phượng (Trung 12-15)

Ảnh: Hương Giang (Trung 12-15)