The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chuyến đi đáng nhớ của đại gia đình 10 Trung

Post by: trangdh | 23/10/2014 | 3038 reads

Vừa bước chân vào cấp 3, chắn hẳn nhiều tân Amsers khối 10 vẫn còn gặp khó khăn trong việc làm quen với nhau – đặc biệt là với những Amser ở một tập thể “đông dân” như 10 Trung. Vì vậy, để học sinh gắn bó và hiểu nhau hơn, nhà trường đã quyết định tổ chức chương trình tham quan cho các học sinh khối 10. Và tập thể 10 Trung đã quyết định lựa chọn đi tới Ba Vì – nơi nổi tiếng với vẻ đẹp bình dị và cảnh đẹp có từ ngàn đời. Chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm ấy đã cho chúng tôi những trải nghiệm thật thú vị và vô cùng đáng nhớ.

Long Việt Resort

Từ 6 giờ sáng, chúng tôi đã có mặt tại trường để chuẩn bị lên đường đi Long Việt Resort tại Ba Vì. Tất cả đoàn ai cũng rạng rỡ háo hức mong chờ đến giây phút xe lăn bánh. Gần 7 giờ, xe bắt đầu chuyển bánh. Trên xe không ngớt tiếng cười nói và hát hò của các bạn. Hai anh chị trong đoàn hướng dẫn viên - anh Hải và chị Hoài cũng rất thân thiện và đã tạo nên một sự hứng khởi cho cả xe. 

Trương Minh ga lăng xách đồ hộ các bạn nữ

Khoảnh khắc nhí nhảnh của các bạn trên xe

Các bạn nữ đáng yêu tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp

Sau 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đã đến Long Việt Resort. Không khí ở đây rất trong lành và yên bình, không còn tiếng còi xe inh ỏi với khói xe mù mịt, và quan trọng hơn, ở đây không có những tiết học kéo dài và bài vở chồng chất. Anh Hải dẫn chúng tôi vào phòng của mình để mọi người cất đồ và nghỉ ngơi. Phòng ngủ ở đây được sắp xếp gọn gàng và mang đậm phong cách dân dã của thôn quê, đem lại cho tôi cảm giác thoải mái và dễ chịu. Sau đó, cả lớp cùng nhau tham quan khu Long Việt Resort nhằm biết thêm về văn hóa của Ba Vì. Tại đây, chúng tôi được ngắm nhìn những cây hoa quý hiếm trăm năm tuổi được mệnh danh là “Kỳ hoa dị thảo” mà đã được người dân nơi đây tìm và nuôi dưỡng từ nhiều năm. Long Việt Resort không chỉ có kiến trúc độc đáo, vừa hiện đại nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp giản dị nơi đây với những vườn cây xanh rợp bóng mát, những ngôi đền chùa cổ,... Bên cạnh đó còn có khu nghệ thuật múa rối nước Vạn Chài, bãi cỏ rộng để khách du lịch có thể chơi các trò chơi dân gian như đánh đu, úp cá, đi cà kheo. Nhà ăn được thiết kế rộng rãi, thoáng đãng ngay cạnh hồ để khách có thể vừa thưởng thức những bữa ăn dân quê ngon lạ, vừa ngắm cảnh thiên nhiên thanh bình.

Khu nghỉ dưỡng tràn ngập cây xanh rợp bóng

Cuộc vui thực sự bắt đầu ở trò chơi Team Building. Trong trò chơi, cả lớp sẽ được chia ra làm 3 đội để thi đấu với nhau qua 3 trò nhỏ là Co dãn, Ném trứng và Mò ngọc trai. 3 đội trưởng là bạn Đức Trung cao to trắng trẻo của Đội "K.O" với khẩu hiệu " K.O is OK", đội "Burn it down" với biểu tượng rực lửa của bạn Phương Chi thông minh, nhanh nhẹn và cuối cùng là đội trưởng Minh Quân dẫn dắt đội "Lên" với tiêu chí "Lên là lên". 

Phương Chi cầm chắc trong tay lá cờ của đội với nụ cười tự tin

Bước vào cuộc thi "Co dãn", mỗi đội cần phải có chiến lược thật đúng đắn và độc đáo, đòi hỏi cần phải nhanh trí. Khi giám khảo hô "Co", cả đội phải thu hẹp khoảng cách giữa các thành viên lại sao cho ngắn nhất, còn khi hô "Giãn" thì mọi người lại phải tách ra để đội có độ dài lớn nhất. Đội nào cũng rất cố gắng và có những cách chơi riêng, những độc đáo nhất có lẽ là đội "K.O". Bạn đội trưởng đã hi sinh thân mình, sẵn sàng để tất cả các bạn nữ nằm đè lên bởi đó là cách giúp cả đội co lại ngắn nhất. Quả là thú vị phải không các bạn! Nhờ đó, Trung đã đem lại cho đội mình số điểm tuyệt đối. Không chjiu thua, các đội khác hô khẩu hiệu phấn đấu chiến thắng trong trò hai. Không khí bỗng trở nên thật căng thẳng nhưng cũng không kém phần gay cấn. 

Các đội thi nhau dãn dài nhất có thể 

Đội trưởng Đức Trung sung sướng vì đã đem lại chiến thắng

Trong trò "Ném trứng", mỗi đội được cung cấp bóng bay, ống hút và dây chun cũng như một số nguyên liệu từ thiên nhiên như lá khô, cỏ để bọc hai quả trứng của mình lại, sao cho trứng có thể bay xa nhất mà không bị vỡ. Đội "Lên" đã nhanh trí đi cho nước vào bóng rồi thả trứng vào bởi như vậy sẽ giúp trứng không bị vỡ. Thật sáng tạo! Đội "Burn it down" không cần nước mà chỉ sử dụng các vật dụng cho sẵn để bảo vệ quả trứng của mình. Họ bọc quả trứng vào bóng bay rồi bao bên ngoài một lớp vỏ ống hút. Sau 10 phút chuẩn bị, các tay ném bước vào vạch và ném trứng. Lượt 1, quả bóng của Đội "Lên" đã bay xa nhất, vượt qua hai đối thủ của mình trong tiếng hò reo của mọi người. Nhưng may mắn đã không đến với học lần thứ hai, quả trứng đã bị vỡ khi chạm đất. Do quá lo lắng nên tay ném của đội "K.O" đã trượt tay, khiến quãng đường quả trứng bay được rất ngắn so với hai đôi còn lại. Hai quả trứng của đội " Burn it down" tuy không bay xa nhưng lại không hề vỡ, nhờ đó mà họ đã dành được chức quán quân. Đay hẳn là một cú vượt dòng ngoạn mục!

Đội "K.O" tuy thua cuộc nhưng vẫn giữ tinh thần vui vẻ

Trận chung kết cuối cùng đã đến. Mỗi đội sẽ có bột bát to đầy bột mì, nhưng ẩn chứa trong đó là ngọc "kẹo" lấp lánh chờ đợi các bạn đến tìm ra. Tuy nhiên, trò chơi không thể đơn giản như vậy. Mọi người không được phép sử dụng tay hoặc di chuyển vị trí chiêc bát mà vẫn tìm ra được những "viên ngọc" đó. Vừa hô bắt đầu, các đội chơi đã lao về phía trước và chúi đầu vào bát bột mì. Có lẽ đó là cách duy nhất để họ truy tìm kho báu. Mặt ai cũng trắng xóa dính đầy bột mì, trông rất buồn cười. Tuy vậy, không ai để ý đến điều đó mà chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, nhờ khả năng làm việc nhóm và tốc độ nhanh, đội "Lên" đã giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với 13 viên kẹo, nhiều hơn đội "K.O" 2 viên.

Một phút tinh nghịch của đội "K.O"

Thời khắc quan trọng đã đến, đó chính là thông báo người thắng cuộc. Giải nhất đã thuộc về đội "Lên", đội "Burn it down" về nhì và đội "K.O" giành giải ba. Đó là kết quả hoàn toàn xứng đáng với công sưc mà mỗi người bỏ ra. Nhưng không ai để ý đến kết quả cuối cùng đó, bởi chúng tôi đã có một quãng thời gian chơi đùa vui vẻ bên nhau, trở nên thân thiết như người một nhà!

Đội "Lên" cười tít mắt với chiến thắng của mình 

Tối đến, các bác phụ huynh và đoàn du lịch đã đặc biệt tổ chức cho lớp tôi "Đêm lửa trại", một buổi tối vô cùng ý nghĩa. Cả lớp được cùng nhau đốt lửa, chạy quanh và hát bên ngọn lửa cháy rực. Đó không chỉ là ngọc lửa bình thường, mà còn là ngọc lửa của tình yêu thương, đoàn kết của tạp thể 10 Trung luôn bùng cháy tron tâm mỗi người. Đó chính là tinh thần đáng ngưỡng mộ của gia đình 10 Trung. Chương trình chính trong đêm đó là "10 Trung idol". Chương trình được tổ chức dựa theo "Vietnam idol" và "The voice". Tại đây, tám giọng ca vàng của lớp có thể thỏa sức thể hiện tài năng ca hát của mình qua nhiều thể loại nhạc khác nhau trên một sân khấu thực thụ. Trải qua nhiều vòng đấu căm go, lớp đã chọn ra được Ngôi sao Vàng, Idol của 10 Trung chính là bạn Kim Nguyễn Diệp Linh, một cô bạn xinh xắn với giọng hát nổi bật trong trẻo và cá tính.

Ngọn lửa bùng cháy cũng như tinh thần đoàn kết của 10 Trung luôn cháy rực

Ngày đầu tiên trôi qua để lại bao kỷ niệm đẹp đẽ. Tối hôm đó, nhiều bạn còn không ngủ được vì chúng tôi còn mải kể cho nhau về những câu chuyện chưa từng tiết lộ, hoặc xem phim cùng nhau. Chính những giây phút, tuy ngắn thôi, nhưng đã gắn kết chúng tôi lại với nhau, chia sẻ với nhau như những người bạn tri kỷ, không còn sự xa lạ của những người bạn mới nữa. Với tôi nói riêng, đó thực sự là khoảnh khắc vô cùng cảm động và ý nghĩa.

Ngày thứ hai, chúng tôi được trải nghiệm các trò chơi dân gian như đi cà kheo hoặc đánh đu. Những trò chơi đó đã đưa chúng tôi đi ngược thời gian về thời xưa, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống trước đây của trẻ con với những tròn chơi giản dị mà thú vị.

Chi Mai rạng rỡ cùng Phương Anh thử nghiệm đi cà kheo

Thời gian trôi thật nhanh, đã đến lúc chúng tôi phải lên đường về nhà. Tạm biệt những giây phút đẹp đẽ đầm ấm, tạm biệt nơi chứa chan bao kỷ niệm của 10 Trung. Ai cũng không giấu nổi sự tiếc nuối của mình bởi chúng tôi vẫn còn lưu luyến nơi này. Có lẽ, Long Việt Resort là một trong những địa điểm ý nghĩa nhất với lớp 10 Trung, nơi xuất phát của tình cảm, yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Bây giờ chúng tôi lại trở về với nhịp học bình thường, nhưng những kỷ niệm và khoảnh khắc ấy sẽ còn mãi in đậm trong trái tim mỗi người. 10 Trung tỏa sáng!

Nụ cười vui sướng nhưng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối khi phải ra về của mọi người

PV: Lâm Hân Dĩnh - Trung1417