The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

8/3- YÊU THƯƠNG GỬI TRAO TỪ NHỮNG CHÀNG TRAI 10 SINH

Post by: nhungvh | 15/03/2014 | 3682 reads

Một năm có 363 ngày dành cho bạn, nhưng chỉ có đúng hai ngày dành cho những cô gái, ấy là 8/3 và 20/10. Không dịu dàng, đầy phong vị cảm xúc để làm thơ, viết lách như những chàng trai chuyên văn, cũng không phải là những đóa hồng kiêu kì mà những cậu bạn lớp anh dành tặng, những chàng trai lớp sinh có chất riêng,cách riêng để nhẹ nhàng bước vào trái tim mỗi cô gái.

 

Có lẽ, từ khi bước vào lớp, cô gái nào lớp sinh cũng phải mỉm cười khi thấy trong lớp như được bao phủ bởi bóng bay. Sao có thể không mỉm cười khi biết nửa kia của lớp đã dành thời gian đi mua đồ trang trí, bơm bóng bay, để dành cho "nửa này" một niềm vui nhỏ ngay từ khi đặt chân tới cửa lớp?

 Tặng quà 8/3 sao cho "đúng điệu" không phải là điều đơn giản. Tặng gì, cách tặng ra sao luôn là điều không bao giờ là dễ dàng với mỗi chàng trai. Lại phải làm sao để món quà nhỏ nhưng có thể thay ngàn lời muốn nói? Sẽ phải làm gì để những cô gái thấy ấn tượng và khắc ghi? Thật nhiều điều làm khó các chàng trai, nhưng cuối cùng, họ đã dành cho những cô bạn cùng lớp những món quà thật ấn tượng.

 Món quà đầu tiên mà các chàng trai lớp sinh dành tặng cho con gái là một đoạn phim ngắn. Nội dung đoạn phim nói về việc chuẩn bị cho ngày 8/3, Quốc tế phụ nữ. Đến cuối phim là cảnh 5 chàng trai "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao" bước vào.

(ảnh cắt từ clip) Cùng lúc đó, tại lớp, 5 chàng trai trong clip cũng tiến vào tặng hoa cho cô giáo.

 Hoa luôn là một món quà truyền thống trong những ngày lễ dành cho phụ nữ. Một chậu hoa nhỏ xinh, một đóa hoa tươi khoe sắc hay đơn giản chỉ là một cành hồng đỏ thắm cũng đã là 1 niềm vui không nhỏ dành cho người phụ nữ được nhận. 8/3, các chàng trai Bio đã dành cho cô giáo chủ nhiệm một lẵng hoa cẩm tú cầu xinh đẹp, loài hoa thể hiện sự thành tâm và lời cảm ơn chân thành! Bật mí cho các bạn, các chàng trai đã phải dậy từ sớm để chọn và mua lẵng hoa này đấy!

Cẩm tú cầu xinh đẹp


Không chỉ tặng hoa mà bạn nam trong ảnh còn tặng cả free hug nữa đáng yêu quá đi :D

Sau màn tặng hoa hoành tráng của F5 10Sinh, các cô gái lại được dịp "mãn nhãn" với 1 clip nữa từ các chàng trai. Trên nền bài hát "mình yêu nhau đi", những cậu bạn tinh nghịch xuất hiện một cách "đáng yêu" sau từng câu hát.

Hãy click vào đường link này để xem clip nhé :

https://www.youtube.com/watch?v=tqRQBTXHGkc

Clip kết thúc, nhưng màn văn nghệ lại tiếp tục. Tốp ca nam đứng dàn trên bục giảng, thể hiện hết mình. Sau đó là thổi sáo, màn nhảy ngẫu hững, các tiết mục "cây nhà lá vườn" khác.

Tốp ca nam của 10Sinh

Có bạn không thuộc lời cầm cả điện thoại lên kìa!

Các bạn nam tâm lí còn mua bánh nữa chứ

 Không nhất thiết chờ đợi một món quà sang trọng hay đắt tiền mà chỉ đơn thuần là một món quà thể hiện được tình yêu thương và nói lên được rằng họ có ý nghĩa như thế nào đối với bạn.

Bốn mẩu trong F5 tranh thủ tạo dáng trước ống kính

Cả lớp cùng cô giáo chủ nhiệm chụp ảnh

Cuối buổi, cả lớp cùng ngồi lại, xem lại ảnh cũ, kỉ niệm cũ. "Đoàn kết" và "yêu thương" có lẽ là những từ thích hợp nhất để nói về 10Sinh

 Tạm kết: Từ trái tim chạm đến trái tim, các chàng trai lớp sinh chắc hẳn đã đem đến cho những cô gái của mình một 8/3 đáng nhớ và ý nghĩa.

 Yêu thương không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Tình yêu của những chàng trai lớp sinh dành cho con gái lớp họ có lẽ sẽ khiến nhiều người phải ghen tị. Thật ra, không phải con gái cần quà hay những đóa hoa thật to thật đẹp từ con trai đâu, nhưng một chút quan tâm, một chút để ý như chắc hẳn sẽ khiến con gái không thể dừng việc mỉm cười thật tươi đấy!

Những cô bạn lớp sinh có lẽ rất đáng yêu, vì có một cậu bạn chuyên sinh đã nói với tôi rằng: lí do hầu hết con trai lớp tớ không có người yêu là vì bọn tớ muốn sau này sẽ dành tình yêu hết con gái 10 Sinh đấy!

                                                                                          PV: Thùy Linh 10V