The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

AMS GOT TALENT- TỎA SÁNG BẰNG TRÁI TIM

Post by: admin | 09/05/2011 | 4252 reads

Hồi hộp, hấp dẫn và rung động trái tim… Đó là tất cả những cảm xúc ngập tràn lẫn lộn trong mỗi khán giả có mặt tại Ams’ Got Talent season 3 vừa diễn ra vào ngày 5/1/2011 tại hội trường lớn trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Đã thành một truyền thống, hàng năm, lớp 11 Anh 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam có một đặc quyền riêng, đó là tổ chức chương trình Ams’ Got Talent, một cuộc thi tài năng vô cùng hấp dẫn và thu hút rất nhiều Amsers tham gia. Năm nay, Ams’ Got Talent đã bước sang tuổi thứ 3 với chủ đề “Unstring Yourself”. Vòng 1 của chương trình đã có 91 tiết mục tham gia, đạt con số kỉ lục từ trước đến nay. Sau quá trình chọn lọc, 11 tiết mục đã lọt vào vòng 2, và chiều ngày 5/1/2011, tại hội trường lớn, vòng 2 đã diễn ra như một bữa tiệc nghệ thuật lớn với âm nhạc, với những điệu nhảy, với kịch, với múa… và với sự hứng thú, phấn khích trong từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim.Câu lạc bộ Dancesports HDC mở đầu chương trình hết sức ấn tượng. Từ những điệu nhảy chậm đến những điệu nhảy sôi động, âm nhạc từ trầm lắng đến sôi nổi, những dancers tài năng của Ams trong màu áo đen – vàng đã cuốn hút hàng trăm khán giả. HDC đã để âm nhạc và nhịp điệu của họ đưa người xem trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, muốn lắc lư hoà cùng điệu nhảy trên sân khấu.

Sau tiết mục mở đầu hết sức ấn tượng là phần thi của nhóm Very Beautiful – nhóm có số thành viên đông nhất – 21 thành viên – đến từ lớp 11 Anh 2. Tiếng đàn violin bắt đầu tiết mục của nhóm, khiến khán giả ồ lên kinh ngạc và ngưỡng mộ. Ngay sau đó là liên khúc Bad Romance và Gitchee Gitchee Goo. Nếu Bad Romance mang đậm phong cách Broadway Musical thì Gitchee Gitchee Goo ngay lập tức khiến những Amsers hứng thú với giai điệu sôi động và tươi sáng. Với những điệu nhảy, màn trượt trên sân khấu và điểm nhấn là màn kết, Very Beautiful đã nhận được sự ủng hộ và những tràng vỗ tay dài không ngớt của 700 khán giả trong hội trường.

Sự sôi động của Very Beautiful qua đi thì nhóm Golden Emerald lại đưa Amsers đến với những giây phút trầm lắng với vở nhạc kịch song ngữ Anh – Pháp “The Prayer”. Vở nhạc kịch kể về Golden, một tiểu thư sống quyền quý, muốn thoát khỏi những ràng buộc của cuộc sống, cô đã kết thân với hồn ma Emerald. Hai người để những giai điệu âm nhạc kết nối, để rồi, kết thúc, Golden đã ra đi, nhưng đó là sự trở về với tự do… Golden Emerald đã đưa đến nhiều triết lý của cuộc đời. Sự sống phải chăng chỉ là một thứ ràng buộc vô hình, trói chặt con người, và để được tự do, để tìm đến với hạnh phúc thực sự, chỉ có con đường tìm đến cái chết? Chết chưa phải đã hết, mà chỉ là sự kết thúc để bắt đầu … “Mọi câu chuyện đều bắt đầu dưới ánh trăng, điểm khác biệt chỉ nằm ở cái kết…” thực sự đã ám ảnh người xem. Diễn xuất và giọng hát của hai nhân vật chính rất xuất sắc, những giai điệu của họ thật sự chạm đến trái tim.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất, em Phạm Hoàng Yến Nhi, lớp 6B đã mang đến chương trình một giọng hát trong sáng qua bài “Gift of a Friend”. Dù còn mắc khá nhiều hạn chế về giọng hát, song sự tự tin của em cũng chinh phục được trái tim của người xem.

Band nhạc Rock Sitfol dường như đã làm nóng lên sân khấu với Without You (Medley). Ấn tượng đầu tiên của người xem chắc chắn là sự chuẩn bị đạo cụ công phu với bộ trống và guitar điện. BGK đã nhận xét lead singer trong ban nhạc còn khá gượng gạo, song, không thể phủ nhận sự sôi động mà họ đã mang đến.

Một trong những điểm nhấn của Ams’ Got Talent season 3 là vở kịch “Mã Giám Sinh mua Kiều” của nhóm Totally Spies. Đây là tiết mục kịch duy nhất của AGT năm nay. Với sự cách tân nhưng không làm mất đi những nội dung cơ bản và giá trị vốn có,  “Mã Giám Sinh mua Kiều” đã thật sự chinh phục người xem. Tất cả, từ cách ăn nói và hành động của nhân vật Mã Giám Sinh, giọng nói của bà mối đến tâm trạng, những giọt lệ của nhân vật Kiều, cùng sự kết hợp thú vị của âm nhạc, những chi tiết hài, đã tạo nên những phút giây thư giãn và nhận được sự ủng hộ của khán giả.

Không phải hát, múa, kịch, không phải nhảy mà đó là Stage Magic – tiết mục ảo thuật của bạn Phùng Huy Hoàng lớp 10 Anh 2. Hoàng đã mở đầu vô cùng ấn tượng với một bó hoa hiện ra từ lửa. Sau đó, bạn đã đưa cả hội trường từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với chú chim bồ câu, với vòng đổi màu, với túi trống rỗng… Tiết mục của bạn khiến toàn bộ khán giả ngạc nhiên và hồi hộp, bất ngờ và phấn khích.

“I have nothing” là tiết mục của bạn Hoàng Thanh Trà – 10 Trung. Thanh Trà đã mang đến một giọng cao và trong, với giai điệu bài hát dễ đi vào lòng người….

Nhóm Two of a kind của anh Nguyễn Lâm Anh Vũ và Nguyễn Thanh Bình – hai du học sinh Singapore đã đem đến sự hứng thú với tiết mục nhảy hiện đại “Tasteless”. Những bước nhảy khá đều và vô cùng sáng tạo đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. BGK đã dành cho hai anh lời nhận xét hết sức hóm hỉnh: “Các em rất đẹp trai”.

Một điểm nhấn nữa vô cùng đặc biệt của AGT năm nay là điệu múa bụng Belly Dance của bạn Phạm Mỹ Linh lớp 10 Nga. Mỹ Linh xuất hiện trên sân khấu trong sự hưởng ứng của khán giá, và bạn đã thể hiện những điệu múa dẻo, vô cùng sexy trên sân khấu. Từng động tác của Mỹ Linh, cùng với âm nhạc, đã hoà cảm xúc của khán giả vào làm một – đó là say mê. Tiết mục của bạn nhận được tràng vỗ tay không ngớt.

Kết thúc chương trình đầy màu sắc này là nhóm The Crossroads với Tell me – một bài hát tự sáng tác. The Crossroads không may đã bị mắc phải một số lỗi kĩ thuật, nhưng với sự động viên, khích lệ rất lớn từ các Amsers, nhóm đã hoàn thành xong tiết mục của mình và kết thúc AGT season 3 một cách nhẹ nhàng và trọn vẹn.

AGT season3 là những tài năng toả sáng bằng cả trái tim. Đó có thể là khát khao được chinh phục mọi người bằng giọng hát của mình, là ước mơ được đứng trên sân khấu và biểu diễn những bước nhảy, điệu múa điêu luyện, là hy vọng truyền tải một bài học làm người… Đó cũng là những nụ cười, mồ hôi, công sức tập luyện và khao khát được toả sáng. Với Amsers, đó còn là một buổi chiều đầy màu sắc, với những cảm xúc, từ sâu lắng đến sôi động, từ những suy nghĩ đến những tiếng cười sảng khoái… Kết thúc chương trình, tất cả Amsers đã tự hào hô to hai tiếng thân thương “HÀ NỘI – AMSTERDAM”… Tất cả như hoà làm một, và tôi, có lẽ chỉ là một phần bé nhỏ trong đó, nhưng cũng cảm thấy trái tim mình một gì đó đang ấm lên, ấm lên bởi tình yêu thương của những người xung quanh, của mái nhà nhỏ này…

Nguyễn Siêu

Ảnh : Minh Dang