The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Lớp 10 Địa và những phút giây ý nghĩa ở Thái Hải, Thái Nguyên

Post by: webams | 28/10/2016 | 3765 reads

Trong hai ngày 23 và 24/10/2016, tập thể lớp 10 Địa đã có một chuyến đi đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ tại khu du lịch sinh thái Thái Hải, Thái Nguyên. Nơi đây bao gồm quần thể hơn 30 ngôi nhà sàn của dân tộc Tày, Nùng nguyên bản từ An toàn khu Định Hóa, có tuổi đời ít nhất nửa thế kỷ, được phục dựng trong không gian quy hoạch hơn 70 ha xanh tươi sắc núi đồi, cỏ cây. Nhưng không chỉ đơn giản là những ngôi nhà sàn, ở đó còn lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa độc đáo, đậm đà bản sắc từ bao đời ông cha truyền lại. 

Ngày 23/10/2016

Đúng 6 giờ 45 phút sáng, chúng tôi - những thành viên của đại gia đình 10 Địa cùng giáo viên chủ nhiệm và ban phụ huynh đã có mặt tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam để chuẩn bị cho chuyến đi tham quan hai ngày một đêm tới khu du lịch sinh thái Thái Hải, Thái Nguyên. Cùng đi với lớp tôi còn có bốn tập thể lớp 10 Trung, 10 Tin và 10 Pháp 1.

Đây là chuyến đi đầu tiên của chúng tôi từ khi bước chân vào cấp ba. Người ta thường nói cấp ba là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Và không điều gì tuyệt vời hơn được chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng bạn bè. Chúng tôi dường như có thể cảm nhận rõ sự háo hức, phấn khởi toả lan trong lòng mỗi người. Trên cả quãng đường đi, nhìn cảnh vật hai bên đường dần dần lùi lại phía sau, ai ai cũng đều chung tâm trạng chờ mong chuyến đi tham quan đầy ý nghĩa này.

Đến nơi, chúng tôi lập tức bị cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ mà tươi đẹp nơi đây. Những ngọn núi nhấp nhô, màu xanh bạt ngàn trải rộng của những cánh rừng,... tất cả đều thật lạ lẫm, mới mẻ với đám học sinh chỉ quen sống nơi phố thị phồn hoa đô hội như chúng tôi. Hít thở bầu không khí trong lành, mỗi người đều cảm thấy một sức sống mới căng tràn trong lồng ngực.

Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp nơi núi rừng xứ Thái

Sau khi đến nơi, các lớp chụp ảnh và cùng tham gia những hoạt động vui chơi bổ ích.

Đầu tiên, mỗi lớp đóng góp một tiết mục nhảy flashmob nhằm khuấy động bầu không khí. Cả bốn lớp đều thể hiện sự nhiệt tình và tinh thần hứng khởi của mình khi góp các tiết mục flashmob ngẫu hứng đặc sắc và vô cùng sôi động.

 

Kết thúc phần nhảy flashmob, các lớp thi đua với nhau trong phần trò chơi xây dựng nhóm (team-building). Các trò chơi dân dã như "qua sông", chuyền vòng, viết thư pháp,... đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, không chỉ giúp các thành viên trong lớp thêm gắn bó mà còn giúp cả bốn tập thể lớp đoàn kết với nhau hơn.

Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi tận hưởng thời gian rảnh rỗi với lớp, trò chuyện và đi dạo cùng nhau. Ngoài những ngày học căng thẳng ở trường, cần lắm những giây phút như thế này để mọi người cùng lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm với nhau.

Một hoạt động thú vị hơn nữa trong chuyến đi chính là đêm lửa trại giữa núi rừng Thái Nguyên. Bốn lớp 10 Địa, 10 Trung, 10 Tin và 10 Pháp 1 quây thành một vòng tròn quanh đống lửa trại, cùng nhau "gọi Thần Lửa" và ngắm nhìn ngọn lửa đỏ rực bốc cao với ánh mắt thích thú. Ngọn lửa toả hồng xua đi cái lạnh se se nơi rừng đêm, sưởi ấm trái tim và gắn kết mọi người lại với nhau. Mọi khoảng cách dường như đều trở nên vô hình. Ánh lửa trại mang theo hơi ấm, ánh sáng của tuổi trẻ nồng nhiệt. Đó mãi mãi là một kí ức khó phai trong lòng những con người bên nhau trong khoảnh khắc ấy...

Đốt lửa trại, theo cách gọi dân dã nơi đây là “gọi Thần Lửa”

Ngày 24/10/2016

Các thành viên lớp 10 Địa dậy từ rất sớm, tận hưởng không khí mát lành và vẻ đẹp tinh khôi nhưng không kém phần kì vĩ của thiên nhiên, núi rừng. Buổi sáng hôm nay, chúng tôi sẽ đi thăm đời sống và sinh hoạt của bà con dân tộc thiểu số nơi đây.

Đi bộ tầm 15 phút, băng qua những con đường nhỏ hẹp và một cây cầu cong cong bắc qua dòng suối, chúng tôi không khỏi hào hứng khi nhìn thấy những ngôi nhà sàn bằng gỗ đằng xa. Bên trong nhà sàn được bày biện theo đúng kết cấu gian nhà của người dân tộc. Buổi tham quan không chỉ mang lại niềm vui mộc mạc, giản dị mà còn cung cấp cho chúng tôi bao tri thức bổ ích về bản sắc văn hoá của các dân tộc trên đất nước mình, không phải chỉ qua những trang sách khô khan mà bằng nhiều trải nghiệm thực tế.

Không chỉ vậy, chúng tôi còn được xem các trò chơi dân gian như chơi đu, đi cầu khỉ, ném còn,... Thật tuyệt vời biết bao! Cảm giác như được nhìn thấy những hình ảnh trong sách vở bước ra hiện thực, trở nên sống động và lí thú hơn bao giờ hết.

Xem trò chơi dân gian xong, chúng tôi quyết định đi thăm khu vực xung quanh đó. Chúng tôi được tận mắt nhìn thấy những vật nuôi của người dân nơi đây như công, chim trĩ và cả trâu nữa. Ngoài ra, việc cho cá ăn cũng thật thú vị. Nhìn từng đàn cá vàng, cá trê,... tranh nhau đớp những miếng mồi làm xáo động cả một vùng nước rộng, chúng tôi đều phải bật cười vui vẻ. Ở thành phố, chúng tôi làm sao có được những trải nghiệm tuyệt vời đến thế.

Từng đàn cá vàng, cá trê,... tranh nhau đớp những miếng mồi làm xáo động cả một vùng nước rộng

Chúng tôi còn yêu mến nơi đây vì sự hiếu khách của người dân. Họ luôn thân thiện, cởi mở, sẵn sàng chào đón những người khách phương xa. Những em nhỏ người dân tộc nơi đây cũng thật dễ thương. Yêu biết bao những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười trong sáng ấy...

Không chỉ có thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống bình yên, nét văn hoá đặc sắc, khu du lịch sinh thái Thái Hải còn gây ấn tượng cho du khách với các món ăn lạ miệng và không kém phần hấp dẫn như đậu chiên trà, thịt trâu lá lốt, thịt lợn rừng xào măng chua,...

Kết thúc chuyến đi, ai cũng lưu luyến khi phải nói lời tạm biệt nơi đây. Mỗi người đều mong thời gian trôi chậm lại để được tận hưởng thêm nữa những phút giây vui vẻ bên bè bạn. Đó là những khoảnh khắc bình yên tuyệt đẹp, là những năm tháng của tuổi trẻ không thể nào mờ phai trong kí ức mỗi người...

PV: Hà Linh - Địa 1619