The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Học sinh lớp 6 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và niềm đam mê thiện nguyện

Post by: webams | 12/07/2022 | 1196 reads

Mặc dù chỉ mới lên lớp 6 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam nhưng Đinh Linh Đan (Thanh Xuân, Hà Nội) đã tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện lớn nhỏ tại Hà Nội.

Học sinh lớp 6 THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và niềm đam mê thiện nguyện

Tình yêu với công việc thiện nguyện ngay từ khi còn nhỏ đã thôi thúc Linh Đan trở thành thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Tình nguyện viên Thủ đô. Nữ sinh 12 tuổi cũng là thành viên tích cực tham gia rất nhiều câu lạc bộ trong trường như: CLB Báo chí, CLB Tiếng Anh... trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. 

Là tình nguyện viên nhỏ tuổi nhưng hăng hái, Linh Đan thường được các anh chị trong CLB giao những việc vừa sức như cầm máy ảnh lưu giữ lại những khoảnh khắc của đội hay lau dọn bàn ghế. Những việc nhỏ nhưng không vì thế mà cô nữ sinh 12 tuổi chán nản, mà trái lại nó càng thôi thúc em làm nhiều hơn nữa để góp một phần nhỏ bé cho công tác thiện nguyện.

 Linh Đan trong màu áo xanh làm tiếp sức mùa thi. Ảnh: NVCC.Linh Đan trong màu áo xanh làm tiếp sức mùa thi tại điểm trường Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC.

Linh Đan kể, ngay từ khi lên lớp 1, mẹ đã định hướng để em tham gia những công việc thiện nguyện: "Hồi lớp 1, mẹ có cho em tham gia một dự án về môi trường. Sau khi được tham gia, em thấy rất hào hứng và muốn được tiếp tục tham gia nhiều hoạt động hơn nữa. Em muốn tham gia tình nguyện để có cơ hội học hỏi, trải nghiệm, giao lưu học hỏi với các anh chị và cũng góp một công nhỏ của mình cho các công tác xã hội. Dù nhỏ tuổi nhưng em không gặp khó khăn gì cả vì các anh chị giúp đỡ em rất nhiệt tình", Linh Đan hào hứng chia sẻ khi đang thực hiện công việc tiếp sức mùa thi ngay tại chính ngôi trường mình theo học. 

Không chỉ giànhKhông chỉ tham gia các công việc thiện nguyện, Linh Đan còn tích cực giành được nhiều giấy khen các hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NVCC. 

Để được đi làm tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, Linh Đan phải dậy từ 6h sáng, đi xe buýt tới điểm trường THPT Chuyên Amsterdam và cầm theo chiếc máy ảnh tí hon để ghi lại những khoảnh khắc thi cử của các sĩ tử. Mới 12 tuổi nhưng Linh Đan cũng không đếm nổi số lần mình tham gia các công việc thiện nguyện, bao nhiêu chuyến đi xa, chuyến đi phát quà cho người vô gia cư cùng mẹ. 

"Khi thấy em nhỏ mà đi làm tình nguyện, mọi người cũng bất ngờ lắm. Bản thân em nghĩ làm tình nguyện thì không phân biệt tuổi tác đâu. Với em, trải nghiệm những hoạt động ngoại khoá ở độ tuổi này rất tốt. Em cũng tự biết cân bằng lịch học và thời gian đi làm những công việc này nữa. Nhất là khi nào học hành căng thẳng thì em sẽ dùng thời gian trống để tham gia các hoạt động thiện nguyện, một công đôi việc", Linh Đan nói. 

Chia sẻ với Lao Động, chị Vũ Thị Vân Anh - mẹ Linh Đan (quận Thanh Xuân - Hà Nội) cho biết, từ hồi làm sinh viên chị đã yêu thích những công việc tình nguyện nên rất muốn định hướng cho con làm những công việc vừa sức từ khi còn nhỏ: "Mình nghĩ con tham gia nhiều hoạt động để đồng cảm, sẻ chia với tất cả mọi người, con sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn. Mình mong con sẽ có nhiều trải nghiệm, tích luỹ những kiến thức, kinh nghiệm qua mỗi chuyến đi thiện nguyện. Cũng có lúc mình thương con vất vả, nắng nôi nhưng con lại bảo con thấy rất vui và còn háo hức được đi tiếp". 

Theo báo Lao Động