The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Chương trình “TIẾN LÊN ĐOÀN” bổ ích và lý thú của học sinh khối 10 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Post by: longcv | 10/04/2013 | 3076 reads

“Tiến lên Đoàn viên” là lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ trẻ, là khát khao cần đạt được của mỗi học sinh trường THPT chyên Hà Nội – Amsterdam. Tuy nhiên, con đường để tiến đến đích đó cần nhiều quyết tâm, can đảm và nghị lực. Sống tích cực và có trách nhiệm sẽ giúp học sinh tiến dần đến lý tưởng cao đẹp,  gắn các em với say mê học tập, sáng tạo và hướng thiện. Đó chính là mong muốn của Ban giám hiệu nhà trường, của từng CMHS cũng như toàn Hội đồng giáo dục.

 

Nằm trong định hướng ấy, chương trình ngoại khóa với chủ đề “TIẾN LÊN ĐOÀN VIÊN” được tập thể thầy, cô giáo, CMHS và học sinh khối 10 tổ chức nhân kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào ngày 23/3/2013. Chương trình đã nhận được sự khuyến khích và quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, BGH và toàn thể HĐGD nhà trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cô Lê Thị Oanh - Bí thư Đảng ủy, phó hiệu trưởng nhà trường.

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tin rằng buổi sinh ngoại khóa sẽ đưa các em học sinh của trường đến với những mong ước chân chính để từ đó thái độ sống và hành vi hàng ngày của các em học sinh được điểu chỉnh, giúp các em sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình, với danh tiếng của trường Hà Nội – Amsterdam, với gia đình, bạn bè và cộng đồng xã hội.

Đúng 14h00 ngày 23-3-2013, tại Hội trường 700 chỗ, chương trình được bắt đầu. Dàn hợp xướng của 17 lớp 10 mở đầu bằng tổ khúc Tiến bước dưới cờ ca ngợi Đảng cộng sản Việt nam quang vinh và thể hiện niềm mơ ước của học sinh được trở thành Đoàn viên thanh niên, là cánh tay phải của Đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước. “Tiến lên đoàn viên theo Đảng tiền phong, quyết tâm luyện rèn cho mình càng tiến mau” là thông điệp, là quyết tâm của học sinh K.10 muốn gửi đến cha mẹ, thày cô khao khát học tập và cống hiến của mình.

 

 Dàn đồng ca Hợp xướng

Các tiết mục văn nghệ tiếp theo vừa thể hiện tài năng vừa thể hiện nhận thức của học sinh K.10 khi được giáo dục về ý thức của thanh niên học sinh với đất nước, Tổ quốc…Đó là lời ngợi ca người chiến sĩ hải quân đang ngày đêm bảo vệ hải đảo của Tổ quốc trong tiết mục Nơi đảo xa với giọng ca đằm thắm trữ tình và tốp múa lãng mạn của lớp 10 Sử.

Nơi Đảo xa lớp 10 Sử biểu diễn

 

Đó cũng là lời ngợi ca Đảng cộng sản Việt nam quang vinh của tốp nữ K.10 với bài Màu cờ tôi yêu…Tất cả các tiết mục đều toát lên một tình yêu Tổ quốc Việt nam và ý thức trách nhiệm của thanh niên học sinh Hà-Amsterdam với đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta.

 

 

Sau phần văn nghệ là giao lưu văn hóa của các bậc CMHS - các thầy giáo, cô giáo và học sinh về các vấn đề thời sự của văn hóa học đường gồm: Chào hỏi, Ăn mặc, Môi trường sư phạm và Tình bạn - Tình yêu.

Mục Chào hỏi được cử tọa quan tâm bởi tính thời sự của nó: các thầy giáo, cô giáo thực sự không hài lòng trước thái độ hờ hững, sự lễ độ của học trò trong giao tiếp hàng ngày. Phần này đã được các CMHS đề cập đến những chủ thể rất cụ thể, những người ảnh hưởng trực tiếp đến giáo dục thói quen của học sinh, đó là: ở gia đình học sinh được giáo dục như thế nào về chào hỏi các thành viên, ở trường học sinh suy nghĩ gì khi đứng trước thày cô mà không có lời chào…... Các trích đoạn video clip do học sinh K10 thực hiện với những học sinh cụ thể đã khiến hội trường phải suy nghĩ sâu sắc về những tồn tại trong học sinh….Hội trường cũng bất ngờ trước ý kiến của một học sinh khi cho rằng các em học sinh cũng rất mong muốn được đáp lại từ các thầy, cô giáo của mình.  Phần “Chào hỏi” được khép lại bằng ý kiến của một CMHS học sinh với mong muốn nhà trường sẽ giúp các em biết chào hỏi như thế nào.

 Giao lưu với các thầy cô giáo

 

Phần Ăn mặc là phần được học sinh rất quan tâm bởi việc mặc đồng phục các ngày trong tuần đã dường như khiến học sinh “không thể hiện được cá tính của mình”…Video clip cho thấy những ý kiến trái ngược nhau của học sinh trong việc mặc hay không mặc đồng phục suốt tuần. Hội trường thực sự sôi động khi có ý kiến của một học sinh hỏi rằng nếu có đồng phục cho các thày cô thì sẽ ra sao…Cô Đinh Thị Băng đã giúp học sinh được giải tỏa khi khẳng định không thể so sánh sự ăn mặc của thầy, cô giáo với học sinh. Cô Lê Thị Oanh- Phó hiệu trưởng nhà trường đã khiến các bậc cha mẹ và học sinh phải tâm phục khi giải thích sự cần thiết của bộ đồng phục để đảm bảo quyền lợi và sự công bằng cho mỗi học sinh. Cô đã nói rõ thêm về ý nghĩa và niềm vinh dự của học sinh trường Hà Nội – Amsterdam khi được mang trên mình bộ đồng phục và logo trường, niềm mơ ước của nhiều triệu học sinh trên cả nước. Cô còn nói thêm rằng logo đó là sự lựa chọn thiết kế xuất sắc trong rất nhiều những thiết kế do rất nhiều các thế hệ học sinh của trường tạo nên. Ngoài màu xanh của Hà Nội còn có một chấm đỏ bên kia bờ Đại dương, đó là Amsterdam. Logo như một minh chứng về mối tình hữu nghị giữa hai thủ đô, như biểu thị của lòng chung thủy sắt son của con người Việt Nam. Bạn Hoàng Ngọc Mai- lớp 10 Trung làm cả hội trường xúc động khi kể về giây phút không thể quên của mình khi lần đầu được măc đồng phục trường Hà Nội – Amsterdam: bạn ngắm nghía, xúc động, chụp ảnh, soi gương và nâng niu, và mặc đi mặc lại bộ đồng phục cho mẹ, cho ông bà xem, rồi lại mặc lại cho người cha của mình ngắm khi trở về nhà sau một ngày làm việc… Thông điệp đưa ra thay cho kết thúc là: học sinh K10 cũng như mỗi học sinh của trường, chúng ta hãy tự hào về bộ đồng phục của trường để hàng ngày chúng ta tự giác mặc đến trường mà không cần có một chế tài xử phạt nào đối với việc măc đồng phục của học sinh trường Hà Nội – Amsterdam. 

Cô Lê Thị Oanh phát biểu

Phần Môi trường sư phạm và Tình bạn-Tình yêu đề cập đến những bức xúc khi học sinh xả rác bừa bãi ra trường, vẽ bậy lên bàn…và cả những vấn đề tế nhị như: học sinh lớp 10 đã đến tuổi yêu chưa?! thái độ của cha mẹ thế nào khi thấy con mình có bạn khác giới, thày, cô giáo cần có thái độ và lời khuyên thế nào đối với các đôi bạn khác giới…Các vấn đề đưa ra đều nhận được sự quan tâm của đông đảo thầy, cô giáo, CMHS và học sinh. Phần này được kết thúc với thông điệp: Phải biết gìn giữ môi trường mình đang sống bằng chính hành vi của mỗi người. Với tình cảm, đừng nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn cao cả.  Tình bạn trong sáng cần được nhận biết và gìn giữ trân trọng.  Trong nhiều tình huống, mỗi cá nhân cần phải biết chế ngự và quản trị cảm xuacs của mình để học tập tốt ngày càng tốt hơn!

Buổi Giao lưu kết thúc bằng hợp xướng của K10 với bài ca Tuổi trẻ thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

“Tiến lên Đoàn viên” đã nhận được sự phản hồi rất tích cực từ các bạn học sinh. Một học sinh lớp 10Tin khẳng định “mình rất thích buổi Giao lưu và mong nhà trường có nhiều buổi ngoại khóa như hôm nay để mình có thể học hỏitừ bạn mình  tốt hơn..”. Môt học sinh khác từ lớp 10 Pháp 1 cũng khẳng định “những gì thu được ngày hôm nay rất bổ ích với mình..”. Nhận xét về buổi Giao lưu một bạn học sinh lớp 10A2 nói “cách tổ chức rất tốt, hợp lí, phù hợp với lứa tuổichúng mình, chúng mình có cơ hội để các thầy cô giáo và bố mẹ chúng mình hiểu mình hơn” “các video clip rất ha, đã giúp mình nhìn nhận mọi việc đúng đắn hơn để từ đó cố gắng tu dưỡng tốt hơn”…

Ban tổ chức sẽ làm hết sức mình để công tác giáo dục đức dục trong nhà trường ngày càng tốt hơn, bổ ích hơn, có ý nghĩa hơn với các em học sinh. Chương trình nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ tích cực về vật chất và tinh thần của các bậc Cha, Mẹ học sinh và các tổ chức có liên quan. Cảm ơn sự đống góp  của tập thể các thầy cô giáo khối 10 và các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường.  Bằng nhiều hình thức, các thầy, cô giáo đã đã đưa các em học sinh tới ánh sáng của tri thức, tạo cơ hội cho các em sử dụng những sự sáng tạo của các em vào thực tế, vào những mục đích tốt đẹp của cuộc đời, đưa các em tới gần với những ước mơ, chân chính, giúp các em biết sống có mục đích, lương thiện và nhân ái.

Các em học sinh đã đóng gốp tích cực cho chương trình, bằng cách đó các em đã hiểu được những ước vọng của Cha, Mẹ và thầy cô. Và bởi vậy, các em sẽ quyết tâm cố gắng để xứng đáng hơn với những hỗ trợ mà thầy cô và cha mẹ mang lại. Chắc chắn các thông điệp mà các em đưa ra sẽ lan tỏa tới từng thành viên trong ngôi nhà Hà Nội – Amsterdam của chúng ta!

 

 

                                                                                    GV: Nguyễn Vũ Thanh Liêm - Khối trưởng khối 10