The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[CHÀO MỪNG NGÀY 20/11]: Cô Ngô Thanh Hương – Người dìu dắt chúng con trong suốt những năm học phổ thông

Post by: webams | 19/11/2015 | 4192 reads

                      “Tri thức ngày xưa trở lại đây

                       Ân tình sâu nặng của cô thầy

                       Người mang ánh sáng soi đời trẻ

                       Lái chuyến đò chiều sang bến đây?

                       Đò đến vinh quang nơi đất lạ

                       Cám ơn người đã lái đò hay

                       Ơn này trò mãi ghi trong dạ

                       Người đã giúp con vượt đắng cay!”

Những vần thơ tôi vô tình đọc được đã lâu, mỗi khi nghĩ tới cô, những câu thơ cứ thế hiện lên trong tâm trí tôi, từng câu từng chữ một, như để dành riêng cho cô vậy – cô Ngô Thanh Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Địa của chúng tôi.

Cô giáo Ngô Thanh Hương cùng tập thể lớp Địa 1316 trong ngày khai giảng năm học 2015 - 2016

Ngày tập trung đầu tiên năm lớp 10, cũng như bao bạn học sinh khác, tôi có chút bồi hồi khi đứng vào hàng lớp 10 Địa. Tôi không thể nào quên được ngày hôm đó, cô cho chúng tôi giới thiệu về bản thân một cách rất đặc biệt mà đến giờ đôi khi chúng tôi vẫn còn nhắc lại cho nhau nghe. Mỗi bạn sẽ đứng lên bục giảng giới thiệu qua về thông tin cá nhân cùng với 3 sở trường và 3 sở đoản. Một bạn xung phong đầu tiên và đó cũng chính là lớp trưởng hồi lớp 10 của bọn tôi. Mới gặp cô lần đầu mà tôi cảm tưởng như mọi khoảng cách xa lạ giữa cô với lớp giờ không còn nữa, khi cả cô cùng các bạn cười thật khoái chí với những lời giới thiệu độc đáo. Có bạn sở thích là ăn ngủ và học, hay có bạn rất hài hước khi trêu đùa rằng sở đoản của mình là học và cô đã hỏi rằng “Nhiệm vụ của học sinh là học sao sở đoản của con lại là học vậy?” khiến cả lớp cười ồ hết lên. Còn tôi, không dám xung phong, ngồi chờ đến lượt mình gần cuối, tim tôi đập thình thịch nhưng khi đến lượt, dường  như cô nhìn thấu được lòng tôi vậy, ánh mắt cô như động viên tôi và tôi có thể bình tĩnh lên bục giảng giới thiệu với lớp. Những ngày sau đó, khi cô phân công cán bộ lớp, tôi được cô phân làm tổ trưởng và còn được cô khen chữ đẹp nhất lớp, hôm đó về tôi cứ tủm tỉm mãi. Và năm lớp 10 của chúng tôi với cô thật trọn vẹn!

Cô Hương tạo dáng cùng các bạn lớp tôi nhân chuyến đi tham quan Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam năm lớp 10

 Năm lớp 11. Người ta nói “Nhất quỷ Nhì ma Thứ ba học trò”, làm sao tránh khỏi sự nghịch ngợm của lũ thứ ba ấy, và đó cũng chính là những lần cô giáo tôi phải buồn vì lớp, vì hồi đó chúng tôi còn khờ dại. Những giờ học có vẻ ồn ào hơn. Những trang vở bỏ trống của một số bạn con trai. Những hôm đi muộn giờ học chuyên đề buổi chiều. Tất cả những lỗi lầm đó, đã khiến cô phải buồn. Năm đó tôi được vào đội tuyển học sinh giỏi cấp thành phố. Tôi thấy mình thật may mắn khi được cô tin tưởng lựa chọn vào đội tuyển. Những buổi học chiều dù có hơi mệt nhưng bọn tôi luôn cố gắng, vì biết rằng cô đang đặt lòng tin rất lớn vào chúng tôi. Bọn tôi cũng dần hiểu cô hơn qua những lần tâm sự.

Lớp 12. Chúng tôi đã “già nhất” trường rồi. Ngày chúng tôi xuống làm việc với Vườn địa lý – trạm khí tượng thu nhỏ của trường, trời lớt phớt mưa. Cô đứng đó giảng bài cho chúng tôi, mặc cho những hạt mưa kia rơi ướt áo, cô che mưa cho chúng tôi. Cô còn rất tâm lý nữa. Thỉnh thoảng buổi chiều cô hay mua đồ ăn đồ uống để nạp thêm năng lượng cho chúng tôi.


Một bạn trong lớp đã chia sẻ: “Dù cách chúng con không chỉ một thế hệ, nhưng cô luôn vô cùng tâm lí và ủng hộ chúng con trong rất nhiều hoạt động trong lớp. Những bài giảng của cô rất sâu và cung cấp cho chúng con nhiều kiến thức quan trọng cũng như giúp chúng con giải quyết nhiều vấn đề trong môn Địa lý mà sẽ rất khó nếu phải tự mày mò”.

Còn với con, có lẽ bao nhiêu ngôn từ cũng không thể diễn tả được hết cảm xúc mỗi khi nghĩ tới cô. Con muốn thay mặt lớp cảm ơn và xin lỗi cô. Chúng con cảm ơn cô vì đã luôn bao dung với những đứa trẻ nghịch ngợm này, cảm ơn cô vì đã nghiêm khắc dạy bảo chúng con biết lỗi để rồi nhẹ nhàng khuyên răn, cảm ơn cô đã luôn sẵn sàng giúp đỡ bọn con trong mọi hoàn cảnh. Và chúng con cũng xin lỗi cô vì những lần làm cô buồn, những khi phá phách hiếu động khiến cô phải lo nghĩ.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tập thể lớp 12 Địa xin gửi đến cô lời tri ân sâu sắc nhất vì sự tận tâm tận tình cô đã dành cho chúng con. Cô luôn ở trong trái tim của tất cả chúng con!

PV: Hồng Anh – Địa 1316