The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Ngày hội Anh tài 2012: Once CEers, forever CEers!

Post by: Minh Kiên | 01/10/2012 | 4486 reads

Không hồi hộp đầy phấn khích như ngôi nhà ma của khối Sinh, không rập rờn sắc tối như khối Lý, không lung linh lãng mạn như khối Văn, nhưng ngôi nhà nhỏ bé của khối Trung là sự kết tinh của 100 con người, và không ai có thể phá vỡ niềm tự hào ấy.

Các tiền sự kiện Ngày hội anh tài trôi qua đều ghi nhận dấu ấn khối Trung với giải ba Ngày Hội Thể Thao, giải nhất Ngày Hội Sáng Tạo. 100 con người đều háo hức tới đêm chung kết với kì vọng công sức của khối sẽ được đền đáp. Trong những ngày cận kề đêm “Be flamed” cuối cùng, các bạn đã nỗ lực luyện tập cho phần tài năng khối chuyên để mang đến cho mọi người những tiết mục đặc sắc nhất có thể.

Luôn tranh thủ tập vào giờ nghỉ

 

 

Một sân khấu đầy sắc đỏ

Công việc dựng trại diễn ra dường như không mấy thuận lợi bởi sản phẩm tạo thành không “hoành tráng” như những khối khác, và có lẽ không thể gây ấn tượng quá mạnh với ban giám khảo.

Có lẽ không bùng nổ rực rỡ như những trại khối chuyên khác, căn trại khối Trung chỉ lọt thỏm giữa 2 gian trại “khủng” của khối Toán và khối Sinh. Nhưng ngọn lửa nhen nhóm trong mỗi Amser chuyên Trung vẫn tiếp thêm sức mạnh cho các bạn. Sau những giờ phút “cháy hết mình” cùng các gian trại khác, mọi người tìm đến khối Trung như một điểm dừng chân nghỉ ngơi, mua những món hàng truyền thống, dù không “độc”, không “lạ” nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn như hoa quả dầm, sữa chua ca cao, thịt xiên nướng,…

 

 

Những “đứa con tinh thần” của Amsers khối Trung

Song song với hoạt động ở trại, cả khối luôn hướng tới sân khấu trung tâm của Ngày hội anh tài 2012 cổ vũ màn biểu diễn tài năng của khối và cặp đôi Võ Tuấn Sơn – Trần Phương Mỹ - hai niềm tự hào lớn nhất của toàn khối.

Cặp đôi Võ Tuấn Sơn – Trần Phương Mỹ

Phần trao giải kết thúc, không một cái tên nào của khối Trung được xướng lên, mọi người không tránh khỏi những tiếc nuối. Tuy nhiên, những cảm xúc vui buồn lẫn lộn trong đêm lửa cuối cùng của Ngày hội anh tài 2012 sẽ là những kỉ niệm không thể nào quên đối với Amsers chuyên Trung.

 

 

Minh Phương (Trung 10-13)

Ảnh: Ngọc Linh (Trung 11-14) và facebook Ngày hội anh tài 2012