The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đơn giản chỉ là yêu thôi

Post by: Anhnh | 22/04/2012 | 5193 reads

Bài tham dự cuộc thi: "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"

Chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả đều hiện lên trong tâm trí,rõ mồn một.

Trước đây, trong tôi Ams là cái gì đó to lớn lắm, là nơi hội tụ bao thế hệ giáo viên, học sinh rất đỗi tài hoa, nơi mà tôi không bao giờ chạm tới được. Lướt web, thỉnh thoảng lại thấy một bài báo, một phóng sự về Ams, lại đọc, mỉm cười, trong lòng thầm ngưỡng mộ. Nhưng tất cả chỉ thế thôi, ngưỡng mộ, không hơn. Bởi lúc ấy tôi đang rất yêu một ngôi trường khác, ngôi trường cổ kính rêu phong mang đầy sắc màu hoài niệm…

Năm lớp 9, đứng trước ngưỡng cửa cấp ba với bao lo lắng, bồn chồn, bao phân vân lưỡng lự, tôi đã đăng ký thi vào ngôi trường ao ước lâu nay. Thế nhưng chỉ mười phút sau khi nộp hồ sơ, tôi rút lại, sửa phần nguyện vọng, nắn nót viết dòng chữ: Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Tôi không hiểu lý do gì khiến mình làm vậy, một phút bồng bột nhất thời, hay một hành động vô thức??? Chỉ biết tôi thấy nhen nhóm trong mình một chút nuối tiếc, nhưng không hối hận.

Nhập trường, ba tuần đầu vào học là quãng thời gian tôi cảm thấy tệ nhất. Tôi đã từng chán nản ngôi trường này, rất nhiều, nào là sao lắm song sắt thế, đi đâu cũng thấy kính với sắt, nào là cây cối lưa thưa ít ỏi... Ừ, hiện đại đấy, nhưng ngộp thở vô cùng. Nắng hè nóng gắt càng khiến tôi thêm mệt mỏi. Đã có lúc tôi thấy hối hận về quyết định của mình…

Vậy mà,…

Không biết từ lúc nào, Ams đã trở thành thói quen của tôi, một thói quen yêu thương. Tôi yêu những sớm mùa đông, bầu trời mờ sương, bước chân vào trường mà như lạc vào thế giới khác, làn sương mờ ảo cứ quẩn quanh lẩn khuất đâu đây. Tôi yêu những chiều thu lộng gió, mây bay phản chiếu những tấm kính bên Grand Plaza, lấp lánh, lung linh đến lạ kì. Tôi yêu những ngày hè nóng nực, ánh nắng hanh hao hắt lên lan can, tựa người vào, nắng vội ùa lên mái tóc. Tôi yêu những ngày xuân, mưa phùn ẩm ướt đọng lại trên ô cửa sổ, với tay ra, vẽ vẽ lên ô cửa ấy, đôi khi cũng là một ‘’thú vui tao nhã’’. Và tôi cũng biết rằng, Ams đẹp và lẵng mạn lắm chứ, nhưng theo một cách rất riêng!

Càng ngày, tôi càng thấy yêu Ams hơn. Tôi thích cảm giác ngồi trên xe bus đến trường. Xe cứ chạy chầm chậm qua từng dãy nhà, con phố, một thoáng bình yên khiến tâm hồn thanh thản vô cùng. Tôi thích nằm dài trên sân bóng, hít hà mùi nhựa cao su hăng hắc, phóng tầm mắt theo bầu trời xanh trong lộng gió. Thỉnh thoảng, tôi cố tình ở lại trường muộn một chút, ngồi ở bậc cầu thang để ngắm ráng chiều đỏ rực. Không suy nghĩ gì cả, chỉ để cho tâm trí phiêu diêu theo những cơn gió, để cảm nhận sự ấm áp lạ lùng. Chỉ cần nhắm mắt lại, tất cả đều hiện lên trong tâm trí, rõ mồn một.

Ams đã cho tôi nhiều thứ lắm, không chỉ đơn thuần là những cảm xúc trong trẻo mộng mơ của tuổi học trò. Trước đây, tôi rất ngưỡng mộ các anh chị trường Ams. Họ có thể tự tin thuyết trình về một điều gì đó, tự xin tài trợ, tự tổ chức chương trình, sự kiện. Tôi đã từng thắc mắc vì sao các anh chị có thể làm được như vậy, cho đến khi học Ams. Ams đã biến tôi từ một con bé nhút nhát, thụ động, thiếu tự tin trở nên năng động, tự tin vào bản thân mình hơn trước, rất nhiều. Ams đã đem đến cho tôi bao bạn bè thân thiết, những người luôn sẵn sàng chìa tay ra những khi tôi cần đến. Và Ams cũng cho tôi cơ hội học những thầy cô giáo rất tuyệt vời, thầy Hải ố kề, cô Oanh ‘’thỏ mẹ’’, cô Việt Hoa - thanh tra giáo dục ‘’khét tiếng’’ của trường, cô Phương Lan ‘’bánh mì ruốc có lông’’, cô Hà, cô Cúc… Những thầy cô giáo tràn đầy nhiệt huyết, luôn ở bên giúp đỡ chúng con, cho cánh cổng đại học như lại gần hơn, cho các Amser bay đến mọi nơi trên thế giới. Từ sâu thẳm trong trái tim mình, con cám ơn thầy cồ rất nhiều.

Những năm tháng cấp ba đẹp thật, nhưng không tràn một màu hồng, áp lực học tập, thi cử, bài vở vẫn luôn chất chồng. Có đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn mình lớn thật nhanh, thành sinh viên chẳng hạn, để tự do tìm đến những chân trời mới. Nhưng nghĩ lại thấy mình thật trẻ con, xa trường rồi, sẽ tiếc lắm đấy, nuối tiếc chắc sẽ nhiều hơn niềm vui… Bởi lẽ, tuổi học trò là một quãng thời gian không ngắn ngủi nhưng cũng không quá dài. Nó vừa đủ để những người ta nuối tiếc, để tìm về những lúc mệt mỏi chán chường…

Một năm trôi qua rồi, chỉ còn hai năm nữa để học dưới mái trường thân yêu. Hai năm nữa, sẽ có Made In 12, rồi ngày áo dài, thả bóng, rồi đếm ngược ngày ra trường. Tôi sẽ cất giữ những gì về Ams vào một góc, bởi kỉ niệm có lẽ không bao giờ bị mất đi. Nó chỉ nằm ở đâu đó sâu trong tâm hồn. Và đôi khi, chỉ chạm nhẹ vào cũng đủ làm nó sống dậy mạnh mẽ…

Tôi không thể diễn tả hết tình yêu của mình dành cho Ams. Nhưng có lẽ, là một Amser, bạn sẽ hiểu được những gì Ams mang đến cho chúng ta. Sẽ hiểu vì sao tất cả thầy cô học sinh đều yêu Ams đến thế. Không vì một lý do nào cụ thể. Vì: ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ YÊU THÔI!!

Lê Phương Anh (Pháp1 Khóa11-14)

* Cuộc thi được tài trợ bởi trung tâm tiếng Anh RES:

           Reliable English School

* Cơ cấu giải thưởng:

- 01 Giải thưởng Giải nhất tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 500.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 3.000.000đ của RES. 

- 02 Giải thưởng Giải nhì tháng: Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 300.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.500.000đ của RES.

- 02 Giải thưởng Giải ba tháng:  Giấy chứng nhận, Tiền thưởng 200.000đ, Quà lưu niệm, Học bổng khóa học IELTS trị giá 1.000.000đ của RES.

Và còn nhiều giải khuyến khích tháng khác.

* Những bài dự thi đạt giải trong tháng sẽ:

- Có cơ hội lọt vào vòng chung khảo để nhận giải thưởng năm với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn hơn.

- Có cơ hội xuất hiện trong tập sách "Tuyển tập các bài viết hay cuộc thi "Viết về trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu"".

* Bài dự thi xin gửi về hòm thư: info@n-ams.edu.vn, thuanducle@ymail.com, hanhninh.history@gmail.com

T/M BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Lê Đức Thuận