The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Nineternal 2011

Post by: admin | 18/05/2011 | 4021 reads

Các bạn ơi!!!!!

Các bạn có biết tại sao khối 9 của chúng ta mấy ngày qua lại “nóng” như thế không????????

Ai không biết thì để tớ nói cho mà biết nhé ;) Đó là vì vào lúc 9h sáng thứ 6 tuần này – 20/5/2011 chương trình Nineternal đặc biệt để chia tay khối 9 sẽ diễn ra đấy!!!

Các bạn ơi!!!!!

Các bạn có biết tại sao khối 9 của chúng ta mấy ngày qua lại “nóng” như thế không????????

Ai không biết thì để tớ nói cho mà biết nhé ;) Đó là vì vào lúc 9h sáng thứ 6 tuần này – 20/5/2011 chương trình Nineternal đặc biệt để chia tay khối 9 sẽ diễn ra đấy!!!

Đây chính là lễ ra trường của lớp 9, là ngày để chúng tớ nhìn lại 4 năm học đã qua, là ngày để nói lời tri ân sâu sắc đến những người thầy, người cô đã gắng công chỉ bảo cho chúng tớ biết bao lời hay lẽ phải. Quan trọng hơn, đây cũng sẽ là ngày cuối cùng để những mem của khối 9 có thể ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ những giờ phút cuối cùng của năm học này, những giờ phút cuối cùng của cấp 2, và những giờ phút cuối cùng chúng tớ được ở bên nhau, đựoc nắm tay nhau hát câu ca tạm biệt….


Nineternal năm nay được tổ chức vô cùng quy mô và công phu ngay từ cuối học kì I, chúng tớ đã chọn ra những người ưu tú nhất, sang tạo nhất và năng động nhất tạo thành một ban tổ chức riêng cho chương trình. Các bạn đã bàn bạc thật kĩ lưỡng và đề ra các kế hoạch rõ ràng và cụ thể, thong báo về từng lớp để chúng tớ triển khai hoạt động. Ban tổ chức đã hoàn thành xuất sắc việc của mình:x

Không chỉ có ban tổ chức nhiệt tình mà tớ cảm thấy tất cả các mem khối 9 đều đang chung tay xây dựng nên chương trình cuối năm ý nghĩa này:) các lớp tất bật bàn kế hoạch văn nghệ, làm clip lớp, rồi lại lo trang phục, thời gian biểu diễn…Mọi người đều bận rộn và thỉnh thoảng còn có những lúc bất đồng nữa..nhưng những lúc đó trôi qua thật nhanh…

Có lẽ cũng vì chúng tớ biết đây sẽ là hoạt động cuối cùng..nên không cãi vã nữa..chúng tớ chỉ muốn hoàn thành thật xuất sắc..

Có lẽ cũng vì chúng tớ biết không còn được ở bên nhau lâu nữa..nên chúng tớ tiết kiệm từng giây được ở bên bạn mình…

Có lẽ cũng vì chúng tớ biết..trước mắt chúng tớ còn cả một kì thi dài trước mắt..một kì thi khó khăn và khắc nghiệt..nên chúng tớ cố giữ lại trong mình một chút kỉ niệm..một chút yêu thương..những cái nắm tay thật khẽ..một chút hi vọng và niềm tin..một tình bạn sâu sắc và vững bền:X <3


Chuẩn bị cũng thật vất vả..nhưng những nụ cười của bạn bè đã cho chúng tớ thêm yêu thương, thêm nhiệt huyết và say mê:)

Nineternal cũng đồng nghĩa với việc chúng tớ sẽ phải chia tay nhau:(

Sẽ rất buồn..những giọt nước mắt sẽ rơi..những cái ôm sẽ chẳng bao giờ là đủ..

:) Hãy để Nineternal là kỉ niệm cuối cùng, kỉ niệm đẹp nhất, đáng nhớ nhất của chúng ta, bạn nhé:x


Chúng tớ cũng xin cảm ơn các anh chị khối 10, đặc biệt là những anh chị đã tham gia vào BTC năm ngoái đã giúp đỡ chúng tớ rất tận tình và chỉ bảo cho chúng tớ nhiều điều bổ ích:X

Chúng tớ cũng mong các em khối 8 sẽ tiếp tục tổ chức Nineternal, để đây trở thành một hoạt động thường niên của khối 9, cũng là nơi các em có những giờ phút tuyệt vời nhất bên cạnh bạn bè:X

 

Khối 9 hãy cố lên nhé:X thời gian sẽ trôi nhanh lắm..hay tổ chức một Nineternal thật hay để nó mãi là kỉ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi chúng ta=)

Và …

Hãy đừng bao giờ quên chúng tớ nhé..:X

Hẹn gặp lại nhau ở Ams cấp 3=) :X

 

, HERE WE COME!!!!!