The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kì thủ cờ vua nhí Ngô Đức Trí: “Thành công và những trải nghiệm từ chặng đường đã qua”

Post by: webams | 20/04/2017 | 10423 reads

Trở thành một kì thủ cờ vua từ khi còn rất nhỏ tuổi, tham gia và liên tiếp đạt những thành tích cao ở các cuộc thi đấu giải trong nước và quốc tế, Ngô Đức Trí, học sinh lớp 7A trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, không khỏi khiến ta phải ngưỡng mộ, thán phục. Gần đây nhất, trong cuộc thi “Cờ vua trẻ Châu Á” năm 2017 tại Uzberkistan, Đức Trí cũng đã xuất sắc giành tấm Huy chương Bạc nội dung Cờ nhanh, lọt vào top 5 ở nội dung Cờ chớp. Để chúc mừng cho thành tích đáng ngưỡng mộ ấy cũng như tìm hiểu thêm về những trải nghiệm bản thân, những câu chuyện nhỏ thú vị xuyên suốt chặng đường dài đến với bộ môn cờ vua của kì thủ nhí đáng yêu này, câu lạc bộ Ams Wide Web đã có một buổi phỏng vấn nhỏ với Ngô Đức Trí.

1. Chào Đức Trí, lời đầu tiên, xin được thay mặt Câu lạc bộ Ams Wide Web gửi đến em lời cảm ơn sâu sắc vì đã nhận lời phỏng vấn và xin chúc mừng em về thành tích đáng ngưỡng mộ đã đạt được trong kì thi “Cờ vua trẻ Châu Á” năm 2017 tại Uzbekistan vừa qua! Vừa kết thúc một hành trình dài để đến với cuộc thi năm nay, cảm xúc của em lúc này như thế nào? Đức Trí có thể chia sẻ cho chị và mọi người cùng biết về những trải nghiệm của bản thân tại Uzbekistan?

Đức Trí:  Em cảm ơn chị! Hành trình đến với giải “Cờ vua trẻ Châu Á” lần này với em là một hành trình vinh quang nhưng cũng nhiều gian khó! Kết thúc giải đấu, em rất vui vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ khi giành Huy chương Bạc ở nội dung Cờ nhanh. Tuy vậy, năm nay, có lẽ em đấu non tuổi (13 tuổi đánh bảng U14) nên thành tích chưa được như mong đợi. Tiếc nhất là ở nội dung Cờ chớp, em đã nằm trong danh sách top 5 song may mắn lại chưa mỉm cười để em có thêm một tấm huy chương ở nội dung này!

Ngoài mục đích chính là thi đấu, ở cuộc thi, em cũng có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Đây đã là lần thứ hai em đến Uzbekistan nhưng em vẫn thấy đất nước bạn thật xinh đẹp! Đặc biệt, em cùng Đoàn Vận động viên còn được đến thăm và dự tiệc chiêu đãi của Đại sứ quán Việt Nam tại Uzbekistan. Các bác, các cô chú đón tiếp chúng em hết sức thân tình, nồng hậu. Sau đó, Đại sứ quán còn cử người ra sân bay tiễn đoàn. Kỷ niệm này đã để lại trong em một ấn tượng sâu sắc!

2. Trở thành một tuyển thủ cờ vua từ khi còn rất nhỏ tuổi, chắn hẳn, em phải có trong mình một niềm đam mê rất lớn với bộ môn này? Vậy, em có thể cho biết: Nguyên nhân và động lực nào đã đưa em biết, tìm đến và gắn bó với cờ vua trong suốt cả một chặng đường dài như vậy?

 Đức Trí:  Hồi nhỏ, em có đọc qua sách chơi cờ vua và nhờ bố hướng dẫn, từ đó là em mê luôn! Có thể nói, bố  chính là “người thầy đầu tiên” đưa em đến với bộ môn thú vị này. Từ khi đến với cờ vua, em luôn dành cho bộ môn ấy một tình yêu, một sự đam mê rất lớn và em nghĩ, chính điều này đã tiếp thêm động lực giúp em vượt qua những thử thách, khó khăn và tiến xa hơn trên con đường mình đã chọn.

3. Ai cũng biết rằng: Để đạt được thành công, mỗi người phải tự trang bị cho mình một sự chuẩn bị kĩ càng, đầy đủ và chu đáo. Ở độ tuổi của em mà đã tham gia rất nhiều những trận đấu lớn nhỏ, đặt chân tới vô vàn những quốc qia khác nhau trên thế giới, chắc chắn, sự chuẩn bị cho bản thân cũng như từ phía gia đình là vô cùng quan trọng. Em có thể chia sẻ đôi điều được không?

Đức Trí:  Trong thi đấu đỉnh cao, thành công hay thất bại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: kiến thức và kĩ năng thầy dạy, năng lực và nỗ lực của bản thân,… Mỗi lần tham gia thi đấu, em luôn phải chuẩn bị rất kĩ về sức khỏe, tâm lý, kĩ năng chơi cờ,… Và có lẽ, một yếu tố không thể thiếu chính là sự ủng hộ, hỗ trợ từ gia đình! Từ lúc lên 6 tuổi, em đã tham dự rất nhiều cuộc thi, nhiều giải trong nước và quốc tế. Vì vậy, không phải lúc nào bố mẹ cũng có điều kiện đi theo chăm sóc em được. Thường thì em đi với đoàn và các thầy. Những lúc ấy, em phải tự lập về mọi mặt. Khi nhớ nhà hay lúc buồn sau mỗi ván đấu không thành, có bố mẹ gọi điện sang hỏi han, động viên, em thấy bản thân như được tiếp thêm sức mạnh. Với em, gia đình luôn là “number one”!

Ngô Đức Trí cùng Đoàn Vận Động viên Việt Nam tại Lễ trao giải “Cờ vua Châu Á” năm 2017 ở Uzbekistan  

4. Giáo dục Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển để hướng đến một nền giáo dục toàn diện cả về học tập lẫn kĩ năng xã hội, hoạt động ngoại khoá. Chị được biết, không chỉ ở bộ môn cờ vua mà ở cả lĩnh vực học tập, em cũng là một học sinh vô cùng xuất sắc. Bí quyết gì đã giúp Đức Trí có thể cân bằng hai việc cùng một lúc như vậy? Có bao giờ, em từng cảm thấy khó khăn và mệt mỏi chưa?

 Đức Trí:  Theo em, học văn hoá là rất cần thiết nhưng bên cạnh đó, học sinh cũng nên tham gia rèn luyện các kĩ năng sống khác. Học và chơi cờ, đối với em đều quan trọng. Vì thế, em và bố mẹ luôn phải chú ý đến việc cân bằng giữa việc học và việc chơi, thi đấu cờ vua. Hiện tại, sau những ngày thi đấu ở nước ngoài căng thẳng, trở về trường em đã bắt tay ngay vào việc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi học kỳ II. Có nhiều lúc, em cũng nhận thấy là mình có hơi…bận một chút nhưng không sao, em vẫn vui vì mình được theo đuổi đam mê của mình.

 5. Đối với mỗi người, bước chân đầu tiên luôn là những bước đi khó khăn và cũng để lại nhiều ấn tượng, xúc cảm nhất. Em có thể kể cho chị và mọi người cùng nghe về kỷ niệm và tâm trạng lần đầu tiên em xa nhà, đến với đấu trường quốc tế với rất nhiều đối thủ “nặng kí” như vậy?

Đức Trí:   Năm 2010, khi em chưa vào lớp 1, lần đầu tiên xa nhà thi đấu giải “Cờ vua trẻ Đông Nam Á” tại Indonesia, em rất bỡ ngỡ. Nghe thầy kể lại, em là đứa bé nhất đoàn, sợ bị lạc nên đi đâu, em cũng ngoắc tay thầy với các bác trong đoàn như là…”rơ mooc” vậy!

Hồi ấy, nơi thi đấu bị chấn động bởi trận động đất, mọi người đều lo lắng rời khỏi nhà thi đấu nhưng em nhất định không chịu đứng dậy, đòi đấu tiếp ván cờ còn dở dang. Chỉ khi đối thủ chấp nhận thua, em mới đồng ý đi theo các thầy. Bây giờ mỗi lần nhắc lại chuyện ấy, bố mẹ em vẫn bảo em là “hơi bị…liều” chị ạ!

6. Tham gia vào sàn thi đấu quốc tế, thường xuyên phải xa nhà, xa người thân, có lẽ rất khó tránh khỏi những sự cố bất ngờ như vấn đề sức khoẻ, tâm lý trước khi thi. Em đã bao giờ trải qua những tình huống như vậy chưa? Lúc đó, em đã giải quyết như thế nào?

Đức Trí:  Có khi đang thi đấu, em còn bị ốm đột xuất. Những lúc ấy, em thấy lúng túng vô cùng. Ví dụ như lần thi “Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc hè 2016”, dù bị sốt cao, ngứa và nổi ban đỏ khắp người, em vẫn cố gắng thi để hoàn thành nội dung Cờ nhanh và giành hai tấm Huy chương Vàng (1 cá nhân, 1 đồng đội). Xong nhiệm vụ, các thầy, các cô chú đưa thẳng em đến bệnh viện. Đây quả là kỉ niệm khó quên.


Kì thủ cờ vua Ngô Đức Trí

7. Gắn bó với ngôi trường Hà Nội-Amsterdam cũng đã được một thời gian khá dài, ấn tượng của em về Ams như thế nào? Em đã trải nghiệm và lĩnh hội được gì dưới mái trường này?

Đức Trí: Trong tâm trí em, trường chuyên Hà Nội-Amsterdam luôn là một ngôi trường đáng mơ ước với mỗi bạn học sinh. Được học tập ở ngôi trường này chính là niềm vinh dự của em. Trường rất khang trang và đẹp đẽ. Nơi đây, các thầy cô giáo luôn tận tâm, có trách nhiệm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh trong nhà trường. Bạn bè thì rất giỏi và hoà đồng nữa. Thêm vào đó, trong thời gian học tập ở đây, em luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, khích lệ từ Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, bạn bè cùng tất cả mọi người!


Đức Trí và các bạn trong giờ ra chơi

8. Đức Trí có thể chia sẻ về kế hoạch và dự định của bản thân trong những năm sắp tới?

Đức Trí: Thời gian tới với em cũng là khoảng thời gian khá bận bịu. Em sẽ cố gắng thi thật tốt các môn ở trường đồng thời, tham gia các buổi tập huấn đội tuyển. Hè tới đây, em sẽ tham gia “Giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á năm 2017” tại Malaysia và giải “Cờ vua trẻ toàn quốc” tại Lâm Đồng.

Rất cảm ơn em về buổi phỏng vấn ngày hôm nay!

“Tài không đợi tuổi”, câu nói ấy quả đúng với Ngô Đức Trí! Qua những lời chia sẻ chân thành của em, mỗi người đều đã nhận ra cho mình những bài học thật ý nghĩa và sâu sắc. Đó là nghị lực vươn lên, không chịu khuất phục trước khó khăn, thử thách, là ý chí bền bỉ quyết tâm chiến đấu tới cùng, là tinh thần sống cho những đam mê, khát khao cháy bỏng,… Với tất cả tài năng và sự nỗ lực của bản thân, Đức Trí chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường mà em đã chọn. Ngô Đức Trí – cái tên ấy mãi luôn là niềm tự hào, là tấm gương sáng để lớp thế hệ trẻ tương lai học tập và noi theo!

 PV viết: Đặng Ngọc Minh Văn 1619

PV ảnh: Nguyễn Phương