The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Món quà bất ngờ trong chuyến dã ngoại

Post by: trangdh | 25/10/2014 | 3418 reads

Mọi người thường nói những kỉ niệm năm cấp ba là những kỉ niệm đẹp nhất, để lại ấn tượng khó phai nhất trong quảng đơi học sinh. Kỉ niệm đó càng trở nên đáng nhớ hơn khi nó được vun đắp bởi món quà độc đáo và bất ngờ mà các bạn nam lớp 11 Toán 2 dành tặng cho các bạn nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam trong chuyến đi chơi của lớp vừa qua.

Chùa Trăm Gian: Những giây phút lao động bổ ích

Cả lớp chụp ảnh lưu niệm tại chùa Trăm Gian (Ảnh: Phạm Trần Quang) 

Chuyến đi lần này khác rất nhiều so với những chuyến đi trước.  Địa điểm, chương trình, hay các món ăn đều do chính các thành viên trong lớp bàn bạc và thống nhất với nhau, cùng nhau góp tiền để mua vật dụng cho chuyến đi. Chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm và thật đặc biệt khi trùng với ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Vì vậy các bạn con trai đã bí mật tạo nên bất ngờ cho các bạn nữ lớp mình.

Trước chuyến đi một tuần, các bạn con trai đứng đầu là bạn Nguyễn Quang Minh đã chuẩn bị một kế hoạch vô cùng công phu và độc đáo. Minh và một số bạn đã cùng nhau đi lựa từng chiếc vỏ hộp Iphone, nhét vào bên trong đá và những đôi tất xinh xắn vào từng hộp, dán lại như những chiếc Iphone mới và giấu thật kĩ mang theo chuyến đi. Món quà độc đáo này hẳn sẽ làm các bạn nữ vô cùng bất ngờ vì thế chúng tôi cố gắng giữ bí mật đến những phút cuối cùng.

Bức ảnh hậu trường hiếm hoi về những món quà độc đáo này

Gần 7 giờ sáng , rất nhiều bạn đã có mặt ở cổng trường chuẩn bị lên xe. Trông ai cũng háo hức vô cùng vì đây là lần tham quan hai ngày một đêm đầu tiên của lớp. Các thành viên đều mong chờ vào một chuyến đi chơi đầy ắp tiếng cười và niềm vui.  Hành lý lần lượt được xếp gọn gàng. Cả lớp điểm số đầy đủ trước khi xe buýt lăn bánh đưa chúng tôi đến địa điểm đầu tiên: Chùa Trăm Gian tại Chương Mỹ, Hà Nội.

Xuyên suốt chặng đường chúng tôi cùng ca hát, chơi đùa khiến không khí xe lúc nào cũng sôi nổi. Con đường vì thế mà như ngắn lại. Chầm chậm, chiếc xe dừng ở dưới chân đồi. Chúng tôi rời xe và háo hứng bước lên những bậc thang đá để đi vào chùa. Chùa Trăm Gian trải dài trên quả đồi. Cổng chùa được xây dựng hai trụ lớn tạo lối đi ở giữa, hai bên là hai tường nối với hai trụ nhỏ. Lần theo lối đi chúng tôi tiến dần vào bên trong, cảm giác như đang hòa vào màu xanh của thông, của sấu, màu đỏ nhạt của ngói đã bạc màu vì năm tháng. Bước vào chốn thanh tịnh nơi đây giúp chúng tôi giải tỏa khỏi bao áp lực, mệt mỏi ở trường. Cùng bước qua gác chuông vào đến sân chùa, chúng tôi được các sư thầy đón tiếp nhiệt tình, được kể các sự tích xung quanh ngôi chùa. Ai cũng chăm chú lắng nghe và hắng hái đưa ra những câu hỏi. Thật thú vị và bổ ích khi vừa đi tham quan vừa được biết thêm nhiều kiến thức bổ ích và sâu sắc.

Bước trên những bậc đá lên Chùa (Ảnh: Phạm Trần Quang) 

Ngày hôm đó chúng tôi đến tình cờ là ngày lau dọn chùa. Thấy các sư thầy cần giúp đỡ, hơn ba chục thành viên nô nức lấy khăn, lấy chổi ra cùng nhau giúp các nhà sư quét dọn. Không khí làm việc thật vui vẻ và náo nhiệt! Chùa rất rộng (Chùa Trăm Gian nổi tiếng với 104 gian khác nhau) nhưng không ai phàn nàn gì cả vì biết mình đang làm một việc tốt cho ngôi chùa và cho cả bản thân mình. 

Cả lớp hăng hái giúp đỡ các sư thầy, sư cô lau dọn chùa (Ảnh: Phạm Trần Quang) 

Với sự giúp sức của cả một binh đoàn gần bốn chục người, ngôi chùa được dọn dẹp nhanh chóng. Chúng tôi ai cũng mãn nguyện vì công sức mình đã bỏ ra thật mĩ mãn. Cả lớp tiếp tục đi ngắm cảnh xung quanh chùa, một số bạn háo hứng đi xem bói tay, ngồi trò chuyện với các vị sư. Đến giờ phải tiếp tục lên đường, chúng tôi tạm biết các sư thầy để tiếp tục cuộc hành trình.

Nụ cười tươi luôn hiện trên gương mặt các bạn (Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu)

Điểm dừng chân tiếp theo: Resort Hoàng Long và những Bất ngờ

Đến khu nghỉ dưỡng, cũng là lúc kế hoạch của các bạn con trai lớp 11 Toán 2 bắt đầu. Chúng tôi có những giây phút thư giãn và đùa giỡn tại bể bơi, cùng đẩy nhau xuống bể, cùng bày trò trêu đùa nhau, thử điện thoại chống nước của bạn Trung, những trò nghịch chỉ có lớp chúng tôi mới nghĩ ra. Tất cả tạo nên một bầu không khí thật vui vẻ và náo nhiệt. Những tiếng cười, những hình ảnh này sẽ còn đọng lại mãi như những kỉ niệm đẹp của những năm cấp ba.

Vui đùa không biết mệt quanh bể bơi (Ảnh: Nguyễn Trung Hiếu)

Thích chú chụp ảnh bằng điện thoại chống nước (Ảnh: Phạm Trần Quang)

Tối hôm đó, cả lớp cùng cô Hồng Anh – cô giáo chủ nhiệm 11T2 và các vị phụ huynh tập trung ăn Buffet ngoài trời. Bữa ăn thật ngon miệng nhưng kết thúc rất nhanh để chuẩn bị cho phần đốt lửa trại. Chúng tôi đã cùng hòa mình theo tiếng nhạc sôi động, đồng thời cũng bày những trò chơi quanh ngọn lửa trại. Lần lượt các trò kéo co thổi bóng, đâm xe đồ chơi,… được các bạn tham gia nhiệt tình khiến bầu không khí thật náo nhiệt. Đến lúc này, các bạn nữ vẫn không hay biết về điều bất ngờ sắp đến với mình. 

Không khí sôi động xung quanh Lửa trại (Ảnh: Phạm Trần Quang) 

Rồi bất chợt, bạn Lâm Vũ và Quang Minh đại diện các bạn con trai lên phát biểu: tất cả các bạn nữ đã tập trung lại để lắng nghe những lời chúc và nỗi lòng của các bạn nam dành cho nửa còn lại của lớp 11 Toán 2. Các bạn vô cùng xúc động và ngay sau đó hoàn toàn bị sốc khi từng chiếc “Iphone” (mà thực ra chỉ là vỏ hộp) mới toanh được cất lịch sự trong từng túi nhỏ lần lượt được tặng cho từng bạn. Các bạn hét lên trong sung sướng như không thể tin vào mắt mình khi chiếc điện thoại mơ ước đã thuộc về mình. Nhìn thấy niềm vui sướng trong ánh mắt các bạn nữ, chúng tôi biết món quà bất ngờ của chúng tôi đã thành công. Buổi tối tiếp tục với màn đốt pháo, thưởng thức masmallow nướng và nô đùa cùng nhau cho đến khi ánh lửa cuối cùng tắt.

Đêm lửa trại đầy sôi động (Ảnh: Phạm Trần Quang)

Kết thúc đêm lửa trại, khi trở về khu resort, các bạn con trai hồi hộp chờ các bạn nữ bóc quà. Không biết khi nhìn thấy món quà chỉ là đôi tất ngộ nghĩnh chứ không phải là chiếc điện thoại như hình ảnh minh họa ngoài vỏ hộp quà, các bạn có giận, có ghét bọn mình không? Nhưng thật bất ngờ khi chúng tôi lại nhận được sự xúc động và cảm kích khôn cùng của các bạn nữ khi các bạn ấy nhận ra chiếc Iphone lại trở thành đôi tất và viên đá nhỏ. Các bạn nói với chúng tôi những đôi tất này còn đáng yêu đáng quý hơn những chiếc điện thoại sành điệu kia và nếu được chọn, các bạn vẫn sẽ chọn những đôi tất này vì nó chứa đựng công sức chuẩn bị của toàn thể con trai lớp 11 Toán 2. Nghe những lời nói đó, chúng tôi cảm thấy sung sướng vô cùng. Ngày Phụ nữ Việt Nam dần qua đi với bao bất ngờ và đã kết thúc tốt đẹp hơn cả mong đợi. 

Đêm đến, cả lớp chúng tôi đã tập trung trong một khu villa của resort, cùng nhau ca hát, xem phim ma, nghe chuyện kinh dị, cùng chờ đón bình minh đến. Những lời tâm sự, những câu nói hài hước, những tiếng cười gắn kết chúng tôi lại với nhau thành một tập thể đoàn kết cùng giúp đỡ nhau suốt chặng đường còn lại của những năm cấp ba đáng quý.

Chuyến đi nào rồi cũng có lúc tàn. Chúng tôi phải về vào chiều hôm sau để tiếp tục đến trường. Cùng nhau ăn bữa trưa tại nhà hàng, chúng tôi lên xe buýt về Hà Nội lúc 1h30 chiều. Dẫn biết sẽ còn gặp lại nhau ở trường, những tất cả chúng tôi đều quyến luyến không muốn kết thúc chuyến đi này. Chuyến đi ngắn ngủi những chứa đựng biết bao kỉ niệm đẹp sẽ còn mãi trong kí ức từng thành viên của lớp 11 Toán 2 chúng tôi.

PV: Nguyễn Việt Hoàng - T2 1316