The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Tường thuật chi tiết 2 trận bóng đá của bảng D mùa giải dành cho khối 9 và cấp 3

Post by: giangdh | 21/02/2012 | 2384 reads

Bạn có đi xem trực tiếp trận đấu ngày Chủ Nhật vừa rồi? Bạn muốn biết xem giữa Nga-Anh1, 9B, 10 Sử, 10 Địa, đội nào đã giành được những pha phá lưới? Các chàng trai đầy chất AMS đã thể hiện mình như thế nào ? 

Chủ Nhật vừa rồi đã diễn ra loạt trận thứ 2 của 4 đội bảng D, giải khối 9-khối10. Theo kết quả lượt trận trước thì thứ tự của các đội bảng D là:

1. 10 Sử

2. 10 Địa  

3. 9B

4. Liên quân Anh1-Nga.

Với kết quả rất bất ngờ đã làm tình hình thay đổi trên bảng xếp hạng với vị trí đầu bảng là LQ Nga/Anh 1 - 9B: 4-1

Trước trận đấu, đã có một vài vấn đề phát sinh, khi đội 9B không có đủ người và trận đấu đã bị hoãn tới 30 phút. Theo quy định của giải thì 9B có thể bị xử thua 3-0. Nhưng tình hình được giải quyết khi 9B đã đến đủ người. Trận đấu được bắt đầu vào lúc 9h. LQ Nga-Anh 1 ra quân với trang phục quần trắng - áo xanh lá cây, còn 9B ra quân với trang phục quần đen - áo da cam. Ở trận trước cả 2 đội đều nhận thất bại trước các đối thủ có kinh nghiệm hơn nên trận đấu này được coi là 1 trận sinh tử với cả 2 đội. Tiếng còi khai cuộc vang lên, Liên quân Nga-Anh đã cho thấy lợi thế hơn tuổi và thể hình của mình, kiểm soát bóng hay hơn hẳn đối phương. Phút thứ 5 của trận đấu, bạn Dũng với cái tên than mật “Sắn Hihi” của Nga đã xuất sắc thực hiện kĩ thuật cá nhân, rê qua các hậu vệ 9B sút tung lưới 9B, mở tỉ số cho trận đấu.

Bàn thắng đến quá sớm khiến cho 9b phải bất ngờ, họ lên tấn công ,nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, 1 lần nữa, 10 Nga lại làm nên chuyện, đúng 5 phút sau, từ một tình huống giữa sân, lại là Sắn, sau khi cảm phá thành công, anh đã phá bóng lên cho tiền đạo. Cú cản phá dù bóng không mạnh, nhưng khá là nguy hiểm. Thủ môn của 9B không hiểu vì sao lại thả bóng bay vào gôn? Tỉ số là 2-0. Đó như là báo hiệu một ngày không may mắn của 9B. Đúng là như vậy, trận đấu đã bị áp đặt hoàn toàn vào Liên quân. Suốt hiệp 1 trận đấu, 9b bị ép hoàn toàn. Và điều gì đến cũng phải đến, phút thứ 22, lại một lần nữa, lưới của 9B rung lên, và người lập công là tiền đạo Duy - số 22. Tỉ số 3- 0

( Ảnh minh họa )

Chúng ta có thể thấy rằng, Liên quân hung mạnh kia đã lấy lại được tinh thần, thu đc kinh nghiệm sau lần thất bại trước nên họ đã có những điều chỉnh hợp lí.

Hiệp 2 trận đấu đã được diễn ra sau khi 2 đội nghỉ 5 phút. Vẫn giống như hiệp 1, 9B vẫn không thể làm gì được. Tuy không đá hay như hiêp 1 nhưng Nga/Anh 1 vẫn tiếp tục áp đặt thế trận theo lối đá của họ. Cả bên giằng co nhau liên tục, chất đấu ngày càng nóng. Nhưng 9B dù đã cố gắng hết sức, họ cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chống đỡ những pha tấn công liên hồi. Đúng như dự đoán, 1 bàn thắng nữa là điều dễ hiểu. Phút thứ 42 của trận đấu, lại là số 22-Duy đã nâng cách biệt 4-0. Trận đấu tưởng chừng như đã kết thúc. Những phút cuối, 9B ghi thêm 1 bàn nữa. Đó là 1 bàn thắng danh dự, là một sức mạnh chứng tỏ đàn em 9B cũng không hề thua kém các anh. Game over 4-1! Hoan nghênh liên quân Nga-Anh! Chúc mừng với bản lĩnh kiên cường, họ đã chứng minh được sức mạnh của mình.

Trận đấu tiếp theo sẽ vô cùng khó khăn khi phải gặp 10 Địa, hạt giống của bảng.

Tiếp ngay sau đó là trận 10 Sử-10 Địa: 1-1

Đây đươc coi là trận đấu hay nhất bảng D, bởi vì 2 đội có lối đá lẫn đội hình khá là giống nhau. Tuấn Anh (Sử) và Hiếu Per (Địa) chính là 2 mũi nhọn của 2 đội.

Trận đấu nhanh chóng diễn ra sau khi kết quả của trận trước.. Điều đó cho thấy hơi thở của Nga-Anh 1 đang ngay sau lưng cả 2 đội.

Ra sân với trang phục quần đen-áo vàng là lớp Sử, còn quần áo xanh tím than là lớp Địa. Trận đấu bắt đầu trong khi thời tiết vô cùng xấu. Ưu thế cầm bóng chia đều cho 2 bên. Những phút đầu trận đấu, cả 2 đội có những tình huống áp sát khung thành, nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi. Đáng chú ý là liên tiếp từ phút thứ 10 đến phút 15, có 2 tình huống nguy hiểm cho Địa. Phút thứ 11, sau một pha phát bóng ẩu của thủ môn, bóng đến chân số 9 nhưng anh lại sút ra ngoài, bỏ lỡ 1 cơ hội ngon ăn. 4 phút sau, lớp Sử tạo ra một tình huống phản công nhanh. Lần này số 9 một lần nữa đối mặt vs thủ môn, có cơ hội vàng nhưng anh lại chuyền bóng sang cho số 18, đường chuyền đó như là thách thức cho đôi chân dài nhưng mảnh khảnh. Cả 2 cơ hội ngon ăn đã bị 2 tiền đạo bỏ qua đáng tiếc. Không phải nuối tiếc lâu, phút thứ 18 của trận đấu, sau một pha tấn công do số 18 đề xướng, bóng đến chân trung vệ lên tham gia tấn công - Phúc"béo" đã không bỏ lỡ cơ hội. Anh sút tung lưới, mở tỉ số cho Sử 1- 0. Những phút cuối cùng của hiệp1, ưu thế thuộc về lớp Sử.

( Ảnh minh họa )

Sang hiệp 2, tuy không còn nắm ưu thế nữa nhưng cả 2 đội chơi khá đều. Liên tiếp, lớp Địa tạo ra vô vàn cơ hội nhưng rất tiếc không có bàn thắng nào đc ghi. Đáng lưu ý là có 2 cú sút xa mạnh như trái phá từ lớp Địa, nhưng thủ môn của lớp Sử quá xuất sắc, bay người cản phá cả 2 quả sút. Bên Sử cũng có nhiều cơ hội, điển hình là 2 cú sút đập xà của Tuấn Anh. Và thật bất ngờ, sau một hồi tấn công liên tục, phút 40 từ 1 qả phạt góc bóng bay hiểm, Hiếu Per chớp cơ hội đánh đầu quân minh tỷ số, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cầu thủ lớp Sử. Tỉ số trận đấu lức này đã là 1 đều. Sau đó cả 2 đội tiếp tục dâng cao, tìm bàn thắng cách biệt, rất tiếc không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với 1 tỷ số hòa, hợp lý cho những gì mà 2 đội đã thể hiện.

Sau trận đấu này, cả 2 đội sẽ gặp 2 đội còn lại của bảng. 10 Sử gặp 9B. Và 10 Địa sẽ gặp 10 Anh/Nga - đội vừa có chiến thắng đậm 4-1 trước 9B đang khao khát đi tiếp. Ai sẽ kiếm đc 2 tấm vé đi tiếp vào tứ kết? Xin mời đón xem loạt trận thứ 3 !

                                         PV: Hoàng Dũng (Chuyên Sử Khóa 11-14 )