The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[TẾT RỘN RÀNG 2022] TẢN - GỬI GIÓ CHO ĐẤT TRỜI XUÂN SANG...

Post by: webams | 04/02/2022 | 701 reads

Lướt qua mái tóc, khẽ chạm làn da, hôn nhẹ trên má - Gió gõ cửa trái tim cô gái, xao xuyến và bâng khuâng… Ta yêu vị nồng của gió - nồng nàn trong từng làn khói tỏa, nồng ấm bên nồi bánh chưng xanh. An yên và hạnh phúc!

Ta say trong chất ngọt gió gửi trao - ngọt thanh trong hương bưởi, ngọt khát vị mứt Tết cổ truyền. Đủ đầy và no ấm!

Rồi, gió khiến lòng người bỗng lâng lâng trong cái se lạnh vốn là bản chất. Lạnh một chút để hồi tưởng về những gì đã qua, để ngẫm lại những nốt thăng thành công và cả nốt trầm của phút giây lầm lỡ. Lạnh một chút để trân quý hơn hơi ấm tình thương mà bản thân đang được có trong Tết đoàn viên, trong tổ ấm yêu thương… Và, lạnh một chút để hướng lòng mình đến biết bao người con xa quê chẳng thể sum vầy với gia đình, với mẹ cha phút giao thừa đón năm mới. Cái lạnh cho sự sẻ chia, cho tấm lòng đồng cảm, cho mơ ước giản đơn về một ngọn lửa cháy mãi, thắp sáng thế giới vốn bao la và bất tận. Sẽ không trái tim nào lạnh giá, cô đơn, sẽ không đôi mắt nào phải hoen lệ sầu thương…

Tết đang về…

Tết, đó là những phút giây kì diệu con người được sống chậm lại đoàn tụ với gia đình, tíu tít bên tình thân, buông bỏ những nỗi niềm năm cũ và lòng rưng rưng nghĩ về giấc mộng lành của năm mới sau hơn ba trăm ngày ta mải miết với những âu lo gánh nặng cơm áo, tất bật mưu sinh, học hành. Đó là khi tôi thấy cha tôi, mẹ tôi, những người thân của tôi có chút thảnh thơi, không phải mệt nhọc vì những công việc vất vả suốt tháng quanh năm. Tết, là lúc những người lao động ngày ngày chân đeo ủng, bàn tay thô ráp, đen sạm đi vì dãi nắng dầu mưa cầm chiếc áo dài trẻ con lên ngắm ướm thử xem có vừa con mình không mà lòng đầy rạo rực, háo hức. Tết, đó còn là khoảnh khắc giữa một thế giới con người dễ nổi nóng với nhau dù chỉ va chạm nhỏ nhất, người ta sống bao dung hơn, dễ cười với nhau hơn, gặp nhau nụ cười thường trực trên môi và sẵn sàng trao nhau lời chúc về một năm nhiều điều tốt đẹp.

Năm cũ đã đi qua, năm mới lại đến. Dẫu Tết nay đã đủ đầy hơn, cái gì ngày xưa Tết mới có, mới mua được bây giờ không còn hiếm nữa, dẫu quanh năm người ta có nỗi niềm buồn phiền hay đau khổ tổn thương thì mong rằng, mỗi khi nhìn thấy mai vàng như nắng ấm nơi đất trời phương Nam hay sắc đào rực thắm của đất Bắc, trái tim ta lại cựa quậy nhựa sống, lại rạo rực niềm tin, hy vọng cho những dự định mới, những hoài bão mới, sáng trong, mơn mởn cùng sức sống quê hương.

Gửi gió cho đất trời xuân sang…

Phóng viên viết: Hoàng Phương Uyên - Văn 2023

Ảnh: Nguyễn Thủy Chi - Oxford 2023