[MỪNG NGÀY 8/3 2022] VỀ MỘT NGÀY PHỤ NỮ Ý NGHĨA QUA CHIA SẺ CỦA THẦY GIÁO NGUYỄN TUẤN ANH
Khi những cánh hoa sưa đầu tiên bắt đầu nở rộ, tháng ba bất chợt ùa về giữa hương thơm và sắc nắng. Phố phường Hà Nội phảng phất vẻ đìu hiu giữa diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Song bên cạnh đó, trong lòng mỗi người dân và đặc biệt là phái đẹp, niềm háo hức vẫn tràn đầy khi hướng về ngày lễ tri ân một nửa của thế giới - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Như một thông lệ hàng năm, cánh đàn ông trở nên tất bật, rộn rã hơn trong ngày tôn vinh những cống hiến và hy sinh của người phụ nữ. Giữa không khí của một mùa 8/3 thật đặc biệt, hãy cùng AWW trò chuyện cùng thầy Nguyễn Tuấn Anh - giáo viên bộ môn Toán bằng tiếng Pháp của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam để hiểu hơn về ngày Quốc tế Phụ nữ trong mắt người đàn ông nhé!
Phóng viên (PV): Thay mặt CLB Ams Wide Web, con xin cảm ơn thầy vì đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Đến với câu hỏi đầu tiên: Đối với thầy, ngày Quốc tế Phụ nữ có ý nghĩa thế nào với một cánh mày râu, và liệu rằng trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng như hiện tại, ngày 8/3 có mất đi phần nào giá trị của nó không ạ?
Thầy Tuấn Anh: Thầy nghĩ rằng đối với bất kì người đàn ông nào trên thế giới, những dịp để tôn vinh phụ nữ là vô cùng quan trọng. Đàn ông không thể sống một mình và cũng không thể một mình vận hành mọi công việc, họ luôn cần đi cùng người phụ nữ. Phụ nữ được hạnh phúc thì đàn ông cũng sẽ trở nên hạnh phúc. Vì vậy, những dịp tri ân người phụ nữ như ngày 8/3 chính là cơ hội để người đàn ông thể hiện tình cảm và lòng biết ơn dành cho người phụ nữ của mình. Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, thầy tin rằng giá trị ấy vẫn không hề bị ảnh hưởng. Nguồn gốc của ngày 8/3 chính là kỷ niệm sự kiện Đảng Xã hội Hoa Kỳ cổ vũ phụ nữ xuống đường đòi quyền lợi, trong một xã hội được thiết kế để phục vụ nam giới. Chừng nào chúng ta còn ghi nhớ được tinh thần lịch sử của sự kiện ấy, ngày 8/3 chắc chắn sẽ còn giữ nguyên được giá trị dù ở bất kì hoàn cảnh nào.
Thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh cùng những cảm nhận về ngày 8/3
PV: Là một người đã tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, thầy cho rằng đức tính nào là biểu tượng cho nét đẹp đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam?
Thầy Tuấn Anh: Nếu có cơ hội, các bạn hãy thử đi ra chợ lúc sáu giờ sáng nhé, các bạn hãy đếm xem có bao nhiêu người phụ nữ đang lao động ngoài kia. Hoặc khi nào đi chơi trên phố cổ buổi tối, hãy để ý xem những chủ cửa hàng trên phố thường là phụ nữ hay đàn ông. Đặc trưng thì thầy không dám chắc, nhưng thầy biết là rất ít nơi trên thế giới phụ nữ làm việc nhiều như ở Việt Nam. Thầy nghĩ rằng nét đẹp trong lao động, trong tinh thần chịu thương chịu khó cũng chính là một biểu tượng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt.
PV: Có ý kiến cho rằng: “Đằng sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ”. Thầy có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về câu nói này được không ạ?
Thầy Tuấn Anh: Với bản thân thầy, thầy không có ai và cũng không muốn có ai đứng sau làm “bóng dáng” của mình cả, bởi thầy muốn có một người sẵn sàng đi cùng mình. Rất may mắn, vợ thầy chính là một người như vậy. Thầy và cô biết nhau đã 10 năm, yêu nhau đã 5 năm và vẫn luôn đồng hành bên nhau tới thời điểm hiện tại. Không ai phải đi phía sau ai, cả hai người luôn được đứng ngang hàng.
Thầy Tuấn Anh với lời chia sẻ đầy cảm xúc về những người phụ nữ đặc biệt
PV: 8/3 luôn là một dịp để các bạn nam tranh thủ thổ lộ tình cảm, nếu đặt mình vào vị trí ấy, không biết rằng thầy có lời khuyên nào muốn gửi tới các bạn học sinh hay cánh đàn ông nói chung không nhỉ?
Thầy Tuấn Anh: Thầy chỉ muốn khuyên rằng các bạn nam không cần thổ lộ gì nhiều. Là đàn ông chỉ nên làm thôi, và hãy làm những điều tốt đẹp để thay lời cần nói. Đến lúc ấy thì những việc chúng ta làm sẽ tự động chứng minh tấm lòng của chúng ta thôi.
PV: Trước khi đến với phần cuối, con có một câu hỏi vui dành cho thầy: Mỗi năm có tới hai ngày đặc biệt dành cho phái đẹp, vậy đã bao giờ thầy cảm thấy đôi chút “ghen tị” với nửa kia của thế giới chưa ạ?
Thầy Tuấn Anh: Thầy chưa từng có suy nghĩ như vậy. Madame Curie phải chạy từ Ba Lan sang Pháp để được đi học, Rosalind Franklin chưa từng được đề cử giải Nobel vì bà là phụ nữ. Thế giới có rất nhiều bất công với những người thuộc phái đẹp, nên thầy nghĩ rằng những dịp đặc biệt như vậy càng nên được phổ biến rộng rãi hơn để tất cả chúng ta có thể ghi nhận những bất công và rồi cùng sửa chữa chúng.
Thầy Tuấn Anh chụp ảnh cùng gia đình tại Châu Âu
PV: Lời cuối cùng, thay mặt những người đàn ông của mái trường Hà Nội - Amsterdam, thầy hãy gửi tặng một lời chúc tới các cô giáo, các nữ công nhân viên và các bạn học sinh nữ của trường chúng ta nhé.
Thầy Tuấn Anh: Người phụ nữ hạnh phúc sẽ luôn là người phụ nữ đẹp. Ngày 8/3 sắp tới, xin chúc tất cả các cô giáo, các nữ cán bộ của trường Hà Nội - Amsterdam và các “Amseuses” lúc nào cũng tràn đầy sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc nhé!
Lớp học trong thời điểm dịch bệnh cùng những bạn “Amseur” và “Amseuses”
Xin cảm ơn thầy giáo Nguyễn Tuấn Anh với những chia sẻ vô cùng thú vị. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, ban Biên tập Ams Wide Web cũng xin được gửi tới những cô giáo, những nữ công nhân viên và các bạn học sinh nữ của mái trường Hà Nội - Amsterdam một lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho mỗi người phụ nữ xung quanh chúng ta sẽ luôn sống thật mạnh khỏe, vui vẻ và gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống!
Phóng viên: Lê Hoàng Tuệ Châu - Pháp 2124
Ảnh: Nhân vật cung cấp