The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hàng trăm cảm xúc được Amsers bày tỏ trong Ams Confessions

Post by: Anhnh | 20/02/2013 | 5312 reads

Bắt nguồn từ trào lưu của học sinh, sinh viên các trường học lớn ở nước ngoài, chẳng hạn như Đại Học Quản trị Singapore (SMU), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), du nhập vào Việt Nam, sớm nhất có lẽ là Đại học Ngoại thương (FTU), Confessions đang trở thành một trào lưu tuy rất mới nhưng được các Amsers tham gia rất sôi nổi. Vậy Confessions Page là gì?

Theo giải thích của bạn có nick name Minh Sia ở địa chỉ http://www.facebook.com/notes/minh-sia/confessions-page-tutorial-cfp101/..., thì Confessions Page là một nơi để post các confessions của các thành viên mà không để lộ danh tính của người post (Nếu người post không để lộ thân phận ở trong chính nội dung của post). Vì thế, để có 1 Confessions Page, chủ page cần 2 thành phần: Facebook Page Một cơ chế để confess nặc danh. Facebook page có lẽ ai cũng biết tạo, thế nên tutorial này sẽ chủ yếu là về Cơ chế để confess nặc danh. Ngoài ra, cũng tại link trên, bạn Minh Sia cũng chia sẻ cách tạo lập và vận hành một Confessions Page. Bạn nào quan tâm có thể xem và thực hiện nhé!

Là một học sinh đang ở ngưỡng tuổi chưa biết cách cân bằng cảm xúc, ngoài việc học tập chắc hẳn ai cũng có những tâm sự riêng. Nhẹ nhõm khi vừa hoàn thành xong bài kiểm tra một cách hoàn hảo, tình cảm với thầy cô, bạn bè, bố mẹ, ông bà, vượt qua thành công kì thi học sinh giỏi hay vui mừng vì được cậu bạn mà mình “cảm nắng” quan tâm đến hoặc là cả những ấm ức trong lòng khi thất bại sau một cuộc đua, rồi buồn bã khi bố mẹ không hiểu và thông cảm cho mình,vv…v. Có thể các bạn sẽ tìm ngay đến người mà mình thân nhất để tâm sự, giãi bày nhưng đôi khi có những điều bạn lại không thể nói cho ai, hoặc lo lắng người ta tiết lộ bí mật của mình?

Ams Confessions (AC) - http://www.facebook.com/AmsConfessions - chính là nơi mà các học sinh, cựu học sinh trường Ams, thâm chí có các bạn học sinh trường ngoài tham gia vào để chia sẻ thổ lộ hay đơn giản chỉ kể lại những kỷ niệm của chính mình. Điều thú vị đó là việc “tâm sự” với AC các bạn sẽ không lo bất kì ai biết những điều thầm kín đó là của mình, kể cả những admin của page. Chính vì vậy, đối tượng mà bạn muốn nói đến sẽ chỉ biết được những tình cảm, cảm xúc của bạn dành cho họ mà thôi. Nói đến từ “ Confession” hẳn mọi người sẽ nghĩ nhiều về những tình cảm chớm nở của học sinh, những câu tỏ tình đáng yêu. Thật vậy, việc thổ lộ với đứa bạn mà mình cảm nắng là rất khó để có thể nói trực tiếp, vì thế mà trong trang Facebook của AC có khá nhiều những mẩu chuyện nhỏ, những gì ấn tượng nhất mà các bạn ấy muốn dành cho "bạn ấy".

Không chỉ có vậy, ngoài ra trong AC có rất nhiều những kỉ niệm của các bạn học sinh, cựu học sinh trong trường về các thầy cô giáo. Những câu chuyện, những lần mắc lỗi, thậm chí là những ấn tượng thật khó để nói ra.

Rồi những nỗi nhớ của cựu học sinh Ams bỗng chốc ùa về…

Hoặc đơn giản chỉ là tình cảm mà các bạn ấy dành cho chính lớp học của mình

Từ khi trang Ams Confessions của Ams lập nên cũng đã có khá nhiều trường THPT khác theo đuổi phong trào thú vị này như LTV’ Confessions, ViệtĐức Confessions, CVA Confessions,v…vv. Chỉ trong vòng 2, 3 ngày gần đây, lượng "Like" của Ams Confessions đã lên đến gần 6000.

Bạn có tâm sự, hãy đến với Ams Confessions!

Anh Nhật (Sử 11-14)