The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

CHUNG KẾT HANOI-AMSTERDAM BASKETBALL CHAMPIONSHIP 2012: NGÔI HOÀNG GỌI TÊN AI?

Post by: Anhnh | 25/11/2012 | 3580 reads

Chung kết HBC 2012 – một trận đấu đỉnh cao, cuộc đọ sức kinh điển được mọi người chờ đón, từ thầy cô đến học sinh, từ người trong trường đến ngoài trường. 2 đội lọt tới trận  đấu cuối cùng này đã công hiến cho người xem đầy đủ cung bậc cảm xúc, từ tuyệt vọng, lo lắng, thất vọng, tin tưởng, hồi hộp tới tận giây cuối cùng rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng ngay tại Ams Arena.

OL và Dunk’in đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh để xứng đáng góp mặt tại đây. LOL toàn thắng kể từ đầu mùa giải, vượt qua những cái tên đáng gờm là Bros ở vòng bảng, 3D ở tứ kết và Đẹp Zai Hoài Bão ở bán kết. Hơn nữa, họ đang là đội đương kim vô địch 2 năm liền, và đây sẽ là cơ hội cho họ với đa phần các chàng trai lớp 12, tạo nên cú ăn 3 lịch sử, một kỉ lục vô tiền khoáng hậu mà chưa đội bóng nào làm được, và sẽ còn rất rất lâu nữa mới có thể phá vỡ kỉ lục ấy. Cây đinh ba Tâm Tee - Duy Trố - Nghĩa Fệ sau khi hạ gục nhanh tiêu diệt gọn ĐZHB bằng kinh nghiệm pha lê của mình, sẽ còn sử dụng chiến thuật gì để vượt qua nốt đối thủ còn lại? Với Dunk’in, họ đã có một mùa vô cùng thành công với khi tiến thẳng đến chức trận đấu cuối cùng này, chỉ sảy chân một lần duy nhất trước ĐZHB ở vòng bảng, sau đó giành chiến thắng trước TA, Bros ở Tứ kết và đặc biệt là đánh bại ứng cử viên *về nhì* Squall ở bán kết (nhờ tài năng của HLV). Vì vậy Dunk’in quyết tâm giành chiến thắng trước LOL ở chung kết để giành lấy vinh quang ngay lần đầu tham dự. Mặt khác, đây còn là cuộc chiến giữa những người *thầy*  bên LOL và *trò* bên Dunk’in.

 

Khởi động

Bước vào hiệp 1, thế trận diễn ra rất cân bằng. Cả 2 đội đều phát huy được lối đánh sở trường của mình.  Captain hotboy Tâm Tee mở bát bằng một cú 3p đẹp mắt. Nhưng ngay lập tức Dunk’in đáp trả. 2 đội so kè nhau từng điểm. Sự cân bằng thể hiện qua tỉ số hòa 9 – 9 sau khi hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc.

Một hiệp đấu thành công

Sang hiệp 2, lối đánh phòng thủ 2 – 1 – 2 bắt rát người của LOL đã phát huy hiệu quả, khóa được ngòi nổ nguy hiểm Lam Midu, đồng thời làm hạn chế khả năng rebound và dứt điểm của Linh Phân, Minh Ngu trong khu vực 3 giây. Những sao trẻ của Dunk’in bị khóa chặt không có cơ hội nhận bóng, sự ức chế tâm lý dù không lớn nhưng cũng làm ảnh hưởng, tinh thần Dunk’in không còn tốt như hiệp đầu, tận dụng thời điểm đó, LOL phát huy nhưng pha phản công sở trường với những đường chuyền chính xác và đẹp mắt của PG Duy Trố để đôi cánh Tâm Tee – Nghĩa Fệ thi nhau cày rổ đối phương. Tỉ số được nâng lên và kéo giãn. Nếu thế trận cứ tiếp tục theo chiều hướng như vậy thì chiến thắng gần như đã thuộc về LOL. Nhưng trong một pha lên bóng, Duy Trố có dấu hiệu tái phát chấn thương cổ chân và phải ra sân tạm nghỉ. Thấy vậy, Minh ngu và Dũng khùng nở một nụ cười nham hiểm. Kế hoạch triệt hạ trước giải đã bắt đầu phát huy tác dụng. Các cầu thủ còn lại vì lo cho đồng đội nên có phần không tập trung và Dunk’in bắt đầu dồn ép để ghi điểm. Phải chăng đây chính là bước ngoặt của trận đấu?

Linh Phan…


Minh…


Và Lam bị theo kèm rất chặt


Quyết tâm cản phá

Hiệp thi đấu thứ 3, Duy Trố đã trở lại nhưng chỉ lợi hại = 1,5/2. Tâm Tee và Nghĩa Fệ cũng bắt đầu xuống sức. Nhận thấy điều đó, Dunk’in đánh phủ đầu và run điểm liên tục. Cơ hội đã mở ra cho Dunk’in khi Tâm Tee phạm lỗi phản tinh thần thể thao. Mặc dù Minh không thực hiện thành công quả ném phạt nào, nhưng vẫn giành quyền kiểm soát bóng, giành lợi thế tinh thần và áp đặt thế trận lên LOL. Tuy nhiên, sự xuất sắc bất ngờ của cầu thủ dự bị Duy Bean và 2 C là Minh đần, Minh Sinh đã giúp cho LOL không bị lép vế khi Tâm, Fệ thấm mệt. Khoảng cách dù bị thu hẹp nhưng lợi thế điểm số vẫn thuộc về LOL khi hiệp 3 kết thúc.

Tâm Tee

Nghĩa Fệ


và Duy Trố

Hiệp đấu cuối cùng, hiệp đấu quyết định ngôi vô địch của giải. Mọi ánh mắt đổ dồn về hiệp đấu này, xem cách thể hiện, sự quyết tâm của cả 2 đội sẽ mang lại cho họ điều gì. LOL và Dunk’in vẫn liên tục ăn miếng trả miếng, 5 phút đầu hiệp đấu đã qua và tỉ số là 23 -11. Dunk’in lúc không còn gì để mất, họ ào lên tấn công dựa trên nền tảng là sức trẻ trâu của tuổi 16. Còn LOL đã thực sự đuối sức và không theo được những cuộc đua tốc độ với đối phương. Hệ quả tất yếu là Tâm đành phải phạm lỗi cá nhân thứ tư đối với Lam Midu để ngăn chặn một pha phản công nguy hiểm. Tinh thần của Dunk’in lên đến đỉnh điểm khi Nghĩa Fệ và Duy Trố đồng loạt bị chuột rút phải ra sân tạm nghỉ. Dunk’in tấn công như vũ bão, trong khoảng 2 phút đã run 1 mạch 9 điểm, rút ngắn tỉ số xuống còn 23-20. Lúc này các cổ động viên của Dunk’in đã nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vượt qua LOL. Cho dù sau đó Minh Đần đã ghi 2 điểm nâng tỉ số lên 25-20 cho LOL, nhưng không làm giảm nhuệ khí và quyết tâm của Dunk’in. Họ tiếp tục ghi liền 6 điểm nữa để lần đầu tiên vượt lên trên đối thủ với tỉ số 26-25. Trên khán đài, cổ động viên Dunk’in nhảy lên hò hét, đội bóng con cưng của họ chuẩn bị làm nên điều thần kì. Niềm tin đó càng được khẳng định khi đội trưởng LOL Tâm Tee phạm lỗi cá nhân thứ 5 buộc phải rời sân khi trận đấu chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc. Lúc này LOL chỉ còn lại 2 ông già Nghĩa Fệ và Duy Trố đang thở dốc với những cái chân thương tật, Minh Đần, Minh Sinh, Duy Bean không vẫn còn hơi đuối về kinh nghiệm. Tuy nhiên khát vọng tạo chiến thắng, tạo nên kỉ niệm đẹp trong năm cuối đời học sinh, tạo nên một kỉ lục chưa từng có đã nâng đỡ cho cho những cái chi cả trên cả dưới của dàn cầu thủ LOL tiếp tục chiến đấu. Và họ đã một lần nữa chứng minh chân lý GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY, BIA CÀNG SAY CÀNG TỈNH !!! Sự thay đổi chiến thuật tấn công mà Tâm Tee đưa ra đã ngay lập tức phát huy hiệu quả. Nghĩa Fệ đã đóng vai người hùng của LOL khi phang một cú 3p đẹp mắt nhất giải đấu, quan trọng nhất giải đấu. Tiếng bóng sọt lưới làm nổ tung cả khán đài. Không còn từ gì có thể diễn tả nổi cảm xúc của các cổ động viên LOL lúc đó. Thời gian còn lại chỉ còn 24 giây và LOL lại vươn lên dẫn trước với khoản cách chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Dù Duy Trố lại thêm một lần chuột rút những vẫn cố gắng đứng vững, bảo vệ thành quả mà Nghĩa Fệ và đồng đội mang lại cho anh và cho tất cả mọi người trong thời gian còn lại. Và khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc các thành viên và cổ động viên LOL vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Họ lao vào sân như những con thiêu thân cùng chung vui với nhà vô địch. LOL đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số sít sao 28-26. Một trận đấu xứng đáng là trận chung kết của giải.

Chấn thương…


Nhưng vẫn cố gắng thi đấu


Đội trưởng Minh (Dunk'in) cổ vũ tinh thần cho đồng đội


Bộ đôi Trố - Fệ bàn chiến thuật khi đội trưởng Tâm Tee phải rời sân

Đột phá…


Và tung cú ném 3 điểm làm nên chiến thắng


Nỗi buồn thất trận của Dunk’in

Chiến thắng này của LOL là chiến thắng hội tụ mọi yếu tố: chiến thuật, sự tin tưởng vào đồng đội, tập thể, niềm tin, bản lĩnh, sự cổ vũ của khán giả và một chút may mắn. Chức vô địch mùa giải năm nay đã giúp LOL đi vào lịch sử với kỉ lục 3 năm liên tiếp đứng trên ngôi vị cao nhất. Một kỉ lục mà ai cũng phải mơ ước. Nhưng niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người kia. Dunk’in tiếc nuối vô cùng khi không thể tạo nên cuộc lội người dòng lịch sử và quan trọng nhất. Họ đã đánh mất chức vô địch ao ước vào tay LOL. Những giọt lệ rơi trên khuôn mặt những người được coi là cứng rắn nhất Crystal Team. Tuy nhiên Dunk’in vẫn còn 1 cơ hội cuối cùng vào mùa giải sau để hoàn thành giấc mơ còn dang dở. Với lực lượng đồng đều của họ, và kinh nghiệm đã tích lũy được trong mùa giải năm nay, họ xứng đáng là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch (nếu năm sau các đội cựu không tham gia.

Như vậy Hanoi-Amsterdam Basketball Championship mùa giải 2012 đã kết thúc với chức vô địch thuộc về LOL. Xin chúc mừng LOL và chia buồn với Dunk’in. Nhưng hãy gạt hết niềm vui và nỗi buồn sang một bên vì trước mắt chúng ta là giải Bóng rổ học sinh thành phố năm sẽ diễn ra vào đầu năm 2013. Lúc đó tất cả sẽ sát cánh cùng nhau, khoác lên mình bộ đồng phục thi đấu AMS danh giá. Hy vọng tất cả những ai được chọn vào tuyển trường sẽ cùng chung tay góp sức, quyết tâm thực hiện ước mơ bấy lâu nay của các anh lớn lớp 12: giành lại chức vô địch đã mất 4 năm liền.

Thành Duy – Lý 2 (10-13)