The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Giải bóng đá vô địch trường Hà Nội Amsterdam (khối 11-12) Kịch tính bảng D, cuộc chiến khó lường

Post by: Anhnh | 10/01/2013 | 2047 reads

Tường thuật Giải Vô địch Bóng đá THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam!

Sáng chủ nhật ngày 6/1 vừa qua đã diễn ra hai trận đấu thuộc khuôn khổ bảng D giải bóng đá vô địch trường Hà Nội Amsterdam. Nếu như 11 Lý2 gặp đội đương kim á quân Liên Minh 11 Sử Địa thì người hàng xóm của họ, 11 Hóa2 phải gặp 11 Toán1. Đây cũng là những trận đấu đầu tiên của 11 Lý2 và 11 Hóa2 ở mùa giải năm nay trong khi trước đó, chính 11 Sử Địa đã có trận thắng giòn giã trước 11 Toán1 với tỉ số 4-1, qua đó khẳng định sức mạnh của đương kim á quân, đồng thời tạo đà tâm lý cho trận đấu quyết chiến tới đây với 11 Lý2.

Hai đội bắt tay trước trận đấu

Bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, 11 Sử Địa đã chủ động cầm bóng điều tiết nhịp độ trận đấu. Còn với 11 Lý2, mặc dù vẫn còn bị ám ảnh bởi việc bị loại ngay từ vòng bảng năm ngoái nhưng 11 Lý2 vẫn nhập cuộc đầy tự tin với việc tràn lên tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Và những cổ động viên trung thành không ngai mưa gió đến xem đội bóng con cưng của họ thi đấu cũng đã không phải đợi lâu. Ngay phút thứ 5 của trận đấu, tận dụng sự không dứt khoát của hậu vệ đội bạn, tiền vệ Nguyễn Thành Trung (11) bên phía 11 Lý2 đã tung cú sút xa trái phá từ bên ngoài vòng cấm địa, hạ gục thủ môn 11 Sử Địa. Tuy có được bàn thắng sớm nhưng 11 Lý2 chủ động đá chắc trong khi đối thủ của họ lại cầm bóng nhiều hơn nhưng cũng không thể tìm được cách tiếp cận khung thành ngoài những cú sút xa. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số 1-0 thì bất ngờ ở phút thứ 20, 11 Sử Địa được hưởng quả phạt ở giữa sân, chếch bên cánh phải. Tuấn Anh, với pha đá phạt sút không ra sút, chuyền không ra chuyền đã đưa bóng lập bập đến chân tiền đạo cao kều Dũng “zí zỏm”. Không bỏ lỡ cơ hội đối mặt ngàn năm có một, Dũng đã khéo léo đưa bóng đi qua hai chân của thủ môn Phạm Khôi bên phía 11 Lý2, cân bằng tỉ số 1 đều ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.

Một trận đấu nhiều cảm xúc

Hiệp hai bắt đầu với sự thay đổi người bên phía 11 Sử Địa với tiền đạo cao kều Dũng rời sân. Vào thay anh là tiền đạo tí hon Hải Ninh – người ghi bàn thắng đầu tiên của giải năm nay. Có vẻ như sau hiệp 1 thăm dò kỹ lưỡng, hai đội bước vào hiệp hai với tâm lý cẩn trọng. Không có nhiều pha bóng được thể hiện. Trận đấu chỉ thực sự nóng vào 10 phút cuối khi 11 Lý2 quyết tâm giành ba điểm khi tung hai tiền đạo Sơn Việt “Pia” và Trung Anh vào sân thay cho 2 tiền vệ Minh Hòa và Đình Quân. Công dày thủ mỏng, 11 Lý2 liên tục bị dồn ép với những pha tấn công nguy hiểm. Phút 43, Tiền vệ Tuấn Anh có khoảng trống thoải mái sau khi vượt qua hậu vệ Việt Hoàng, nắn nót với pha cứa má trong kĩ thuật nhưng đáng tiếc, cú sút đã bị từ chối bởi pha bay người cứu thua của thủ môn 11L Lý2. Phút 48, khi khán giả đã nghĩ đến một trận hòa thì bất ngờ, từ một pha phất bóng của tiền vệ đội trưởng Phạm Minh bên phía 11 Lý2, tiền đạo Trung Anh di chuyển kéo theo 2 hậu vệ và 1 thủ môn, khống chế bóng ngay trên vạch vôi, chuyền ngược lại cho tiền đạo Sơn Việt “ Pia” thoải mái đệm bóng vào lưới trống, ghi bàn quyết định của trận đấu. Bàn thắng làm vỡ òa khán đài phía 11 Lý2, trong khi ở dưới sân, các cầu thủ ăn mừng như thể họ vừa vô địch. 2 phút cuối là không đủ cho 11 Sử Địa sửa chữa sai lầm. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu kịch tính với sự vỡ òa sung sướng hiện trên mặt các cầu thủ 11 Lý2 và những nét thất vọng, buồn bực của các cầu thủ 11 Sử Địa khi để thua những phút cuối. Trận đấu này sẽ đem lại cho 11 Lý2 sự tự tin rất lớn trong những trận tiếp theo trong khi với trận thua không đáng có này, 11 Sử Địa chỉ có thể quyết định số phận của mình trong trận đấu tới với 11 Hóa2.

Ở trận đấu còn lại, trái ngược hẳn với sự kịch tính của cặp đấu 11 Lý2 với 11 Sử Địa, cặp đấu 11 Hóa2 và 11 Toán1 đã dành hẳn một bữa tiệc bàn thắng cho các khán giả, đặc biệt là các cổ động viên 11 Hóa2 với 8 bàn thắng được ghi vào lưới đối thủ trong đó có tới 5 bàn thắng của tiền đạo Thanh Hải ( số 4 được ghi ngay trong hiệp 1). Ba bàn thắng còn lại lần lượt do công của Quốc Trung (1) và Nhật Quang (2).

Với sức mạnh vượt trội, Quái thú FC đã nhanh chóng ép sân bằng cách liên tục gây áp lực lên khung thành đối phương. Khi trận đấu mới chỉ bắt đầu được 3 phút, Hải “Fìu” nhận đường chuyền đẹp mắt của Dương ST, ghi bàn thắng mở tỉ số cho Liên minh Hóa 2-Anh 2.

Trước những đợt tấn công như vũ bão tiếp theo của Quái thú, Toán 1 ra sức phòng ngự. Tuy nhiên họ chỉ đứng vững được thêm 8 phút. Phút thứ 10, Hải ”Fìu” tung ra cú dứt điểm gọn ghẽ, hạ gục thủ thành 11 Toán, nhân đôi cách biệt cho Monster FC.

Toán 1 chỉ trông chờ vào hàng phòng ngự

Sớm phải nhận 2 bàn thua, Toán 1 dường như buông xuôi. Chỉ chờ có thế, Thanh Hải tiếp tục ghi tên mình vào danh sách ghi bàn thêm 2 lần nữa, giúp Liên quân Anh 2- Hóa 2 kết thúc hiệp 1 với tỉ số 4-0.

Những tưởng sang hiệp 2, Quái Thú sẽ giữ sức, nhưng họ lạ tiếp tục ghi tới 4 bàn nữa. Với sự xuất sắc của mình, cầu thủ số 18- Quang ”Míp” đã đóng góp 1 cú đúp. Hai bàn thắng còn lại lần lượt do công của Hải “Fìu” và Trung “Chuồn chuồn”.

 

Tiền đạo Thanh Hải – 11 Hóa2 – nỗi ám ảnh của mọi thủ môn

Các cầu thủ “Quái Thú” chiến thắng hả hê

Với chiến thắng này, Monster FC càng có thể yên tâm trong trận tiếp đón Sử-Địa, khi mà ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Sử-Địa đã thất thủ 1-2 trước 11 Lý 2.

Kết thúc lượt đấu này, ngoại trừ 2 đội không được đánh giá cao là 11 Sinh và 11 Toán1 thì 2 suất vòng trong cho 3 đội 11 Hóa2, 11 Lý2, 11 Sử Địa thực sự đã đang và sẽ tạo nên một kịch bản khó lường trước mắt với những trận cầu kịch tính, đẹp mắt cống hiến cho khán giả!

 Phạm Khôi (Lý 2 11-14) - Đức Hiếu (Sử 11-14)