The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[CHÀO MỪNG NGÀY 20/11] PHỎNG VẤN CÔ PHẠM THỊ HỒNG NHUNG - NGƯỜI ĐEM TÌNH YÊU TOÁN TỚI HỌC SINH KHỐI XÃ HỘI

Post by: webams | 20/11/2021 | 965 reads

Ngày nhà giáo Việt Nam - 20/11 là một ngày lễ thật trang trọng và thiêng liêng không chỉ với thầy cô giáo và học sinh mà nó còn là lời biết ơn vô cùng sâu sắc của Đảng, chính phủ đến sự nghiệp trồng người của nước nhà.  Trong không khí của dịp lễ đặc biệt này, phóng viên của Ams Wide Web đã có cơ hội được phỏng vấn cô giáo Phạm Thị Hồng Nhung, giáo viên dạy toán của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 

PV: Có điều gì đặc biệt khiến thầy lựa chọn và quyết định gắn bó tại trường THPT chuyên Hà Nội  - Amsterdam ạ?

Cô Nhung: Thật ra cô nộp đơn vào Ams vì nghe danh cũng đã lâu, nhưng cho đến nay, chỉ sau vài năm gắn bó với thầy cô và học sinh nhà trường, sau khi chứng kiến và  biết được tất cả những gì người ta đồn thổi là sự thật, cô đã quyết định sẽ ở đây suốt đời. (cười) Đó là sự giỏi giang và đạt nhiều thành tích trong học tập, là sự năng nổ trong các hoạt động ở các hoạt động ngoại khoá và điều quan trọng nhất đó chính là tự tin mà không tự kiêu, chủ động trong các mối quan hệ và làm chủ mọi tình huống. Có lẽ đó là điều đã níu chân cô tại Ams dù là hiện tại, quá khứ hay tương lai.

 

Cô Nhung duyên dáng bên tà áo dài

 

PV: Theo cảm nhận của cô thì thế hệ học sinh ngày nay có khác xưa nhiều không và khác như thế nào ạ?

Cô Nhung: Khác nhiều chứ con. Ở thời đại công nghiệp 4.0, hay thậm chí là 5.0 hay 6.0 trong tương lai, học sinh ngày nay được tiếp cận với nhiều thứ mới lạ. Đó không chỉ là sự tiến bộ về công nghệ mà còn là thái độ sống nữa con ạ. Cô thấy bây giờ các con năng động, tự tin hơn, phá bỏ nhiều quan niệm lạc hậu và có mục tiêu sống rõ ràng. Tuy vậy nhưng không phải là không có mặt tối. Sự mở rộng phạm vi giao tiếp quá mức như thế khiến rất nhiều bạn học sinh có những suy nghĩ lệch lạc, không phù hợp với thuần phong mỹ tục hay tôn giáo và điều này cũng gây nên những sự việc đáng tiếc. 

 

PV: Vậy thì cô có kỳ vọng gì vào thế hệ học sinh sau này ạ?

Cô Nhung: Hì, tất nhiên cô kỳ vọng là rất nhiều rồi. Cô mong các con sẽ tiến xa hơn nữa, không chỉ là ở thị trường Việt Nam mà con vươn ra những đấu trường quốc tế, để làm rạng danh tên tuổi của các con, khi ấy các con sẽ tự hào phất cao lá cờ Việt Nam, tự hào là một cô cậu bé lớn lên từ ngôi trường Ams thân thương này. À, cô có một khát khao cực lớn nữa con ạ, cô ước Amsers sẽ không chỉ đạt được vô số thành tích về mặt học tập mà còn về lĩnh vực thể thao, cô muốn chúng mình chứng tỏ học sinh nơi số 1 Hoàng Minh Giám này là những công dân toàn diện cả về trí và lực, và cô biết ước mơ ấy của cô là vô cùng khả thi với những học sinh tài năng như chúng mình. 

 

Cô Nhung bên bài giảng

PV: Nhiều người cho rằng học sinh chỉ lấy trường học làm nơi xây dựng thành tích chứ không ứng dụng kiến thức vào tương lai. Cô nghĩ sao về quan điểm này ạ? 

Cô Nhung: Đứng trên cương vị của một người giáo viên dạy toán, cô nghĩ rằng quan điểm này không phải phải là không có cơ sở. Một số kiến thức phổ thông cũng như đại học không ứng dụng nhiều vào công việc trong tương lai. Tuy nhiên, học không bao giờ là thừa cả. Chính các chương trình học tập của nhà nước đã rèn cho các con khả năng tư duy với môn toán cách sử dụng từ ngữ, giao tiếp với môn Văn và các kiến thức thực tiễn với môn Địa lí, Vật lí… À mà còn chưa kể, những kỹ năng quan trọng như phân bổ thời gian hợp lý, cách ứng xử với thầy cô, bạn bè cũng đã được các con học hỏi qua môi trường học tập. Quan trọng là các con biết phát triển và ứng dụng nó theo hướng nào để đem lại lợi ích cho tương lai, các con nhỉ?

 

 

PV: Cuối cùng, cô có lời gửi gắm nào đến học sinh toàn trường nhân dịp 20/11 sắp tới không ạ?

Cô Nhung: Cô chúc các con sẽ ngày càng chăm chỉ trong học tập, năng nổ trong các hoạt động ngoại khoá và có thêm nhiều mối quan hệ lành mạnh. Nhất là đối với khối 10 chúng mình, đã chịu nhiều thiệt thòi do không được đến trường do dịch Covid-19, nhưng cô tin với sự tự tin, khiêm tốn, sáng tạo của các con sẽ không có thử thách nào làm chùn bước Amsers, mà đây sẽ là cơ hội của các con bộc lộ hết khả năng học tập thích ứng của bản thân. Cô hẹn chúng mình ở một ngày không xa nhé, khi ấy ta sẽ tự hào về những gì đã đạt được trong thời gian này. 

 

PV: Cảm ơn cô đã tham gia phỏng vấn cho ngày hôm nay ạ. Con chúc cô nhiều sức khoẻ, vui vẻ và tiếp tục thành công trong sự nghiệp trồng người!

 

Qua những chia sẻ của cô Phạm Thị Hồng Nhung - một giáo viên Toán trẻ trung, vui vẻ của mái trường Hà Nội - Amsterdam,  ta phần nào hiểu và thấy được tâm huyết của mỗi thầy, cô trong việc truyền tải những giá trị tốt đẹp, không chỉ là kiến thức mà còn ở cả tinh thần đối với học sinh chúng ta. Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ams Wide Web xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo, luôn mạnh khỏe và cống hiến hết mình với sự nghiệp giáo dục!

Phóng viên viết: Phạm Lê Hồng Minh - Văn 2124

Ảnh: Facebook cô Nhung