The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

OBON FESTIVAL – Lễ hội văn hóa Nhật Bản cùng Hà Nội-Amsterdam Japanese Vietnamese Culture Club

Post by: giangdh | 11/08/2014 | 4359 reads

Ngày thứ bảy (9/8/2014) và chủ nhật (10/8) vừa qua đã diễn ra lễ hội văn hóa Nhật Bản Obon Festival tại Vincom Megamall Times City với sự tổ chức của câu lạc bộ Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam (HAJV). Lễ hội đặc sắc này đã thu hút đông đảo sự chú ý của không chỉ các bạn học sinh trường mà còn có rất nhiều khách tham quan đến từ khắp nơi trên thủ đô Hà Nội.

Lễ hội “Obon” là một sự kiện hàng năm vô cùng quan trọng của người Nhật, nhằm mục đích tưởng nhớ về tổ tiên, những người đã khuất và sum họp gia đình. Trong lễ hội, đèn lồng sẽ được treo trước cửa mỗi nhà hay trên các nơi cao để dẫn đường cho người thân trở về và những ngọn lửa sẽ được đốt lên như một nghi thức thể hiện lòng thành kính với ông bà, tổ tiên.

Ngày thứ bày, mùng 9/8, HAJV liên kết với TT văn hóa Yotsuba đã tái hiện thành công hai trong ba nghi lễ quan trọng nhất của Obon: Treo đèn lồng và nhảy điệu Bon Odori - điệu  nhảy tượng trưng cho sự đoàn kết, hòa hợp, đem lại cảm giác bình yên.

(Những chiếc đèn lồng giấy tự làm của ban tổ chức)

(Đài Obon – nơi diễn ra điệu nhày Bon Odori)

Trong điệu nhảy Bon Odori, những thành viên của HAJV khoác trên mình những bộ Yukata họa tiết xanh biển trang nhã và mát mẻ, mọi người cùng nhảy và múa những động tác truyền thống vòng quanh đài Obon theo điệu nhạc vui tai tươi sáng. Điệu nhảy thú vị và đặc biệt này đã thu hút rất nhiều người cùng ngắm nhìn và vui vẻ hòa mình vào vòng tròn Bon Odori. Xem clip nhảy Obon tại đây:

(Những thành viên đáng yêu của ban tổ chức – CLB HAJV)

Bên cạnh những nghi lễ truyền thống của Obon, lễ hội còn có rất nhiều những gian hàng hội chợ, gian trò chơi khắc họa những nét văn hóa của Nhật Bản như gian hàng cho thuê trang phục Yukata, gian hàng bán đồ ăn Nhật takoyaki, taiyaki, gian hàng bán truyện tranh, đồ lưu niệm.,… Hội chợ với những gian hàng mái đỏ đã đem lại màu sắc rực rỡ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của ngày hội văn hóa.

(Trò chơi đập dưa hấu)

(Gian hàng cho thuê Yukata)

(Các món quà lưu niệm được bày bán)

Có cả một gian hàng dành riêng cho những bạn yêu thích chú mèo hồng Hello Kitty nữa!

Một trong những điều ta không thể không nhắc tới chính là buổi biểu diễn, trao giải cuộc thi viết “Nhật Bản của tôi” và tổ chức trò chơi trên sân khấu chính. Buổi biểu diễn bao gồm một màn beatbox và nhảy đặc sắc của MC Anh Tuấn và màn biểu diễn võ thuật Judo hết sức ấn tượng.

Xem trực tiếp màn biểu diễn của MC tại đây:

Xem lại clip đoạn trích trò chơi tại đây:

Có một điều rất đáng nhớ trong ngày đầu tiên của lễ hội, đó là những giọt mưa nhỏ lâm thâm rơi xuống vào thời điểm giữa buổi sáng. Cơn mưa, mặc dù đem lại cảm giác vô cùng mát mẻ cho không khí nhưng lại không hề thuận lợi cho một lễ hội như thế này, chỉ cần những giọt mưa nhỏ cũng đủ để làm hỏng những chiếc đèn lồng xinh đẹp mà ban tổ chức đã dày công chuẩn bị. Do đó, khi những hạt nước đầu tiên xuất hiện, tất cả mọi thành viên câu lạc bộ đều vội vàng bảo vệ những chiếc đèn lồng, và những chú búp bê cầu nắng đã được vẽ ra đem theo mong muốn một ngày lễ hội diễn ra thuận lợi.

(Đèn lồng và những bức vẽ búp bê cầu nắng phấp phới bay trong gió)

Ngày chủ nhật, ngày tổ chức thứ hai của Obon Festival đã thu hút một lượng người tham gia vô cùng lớn, đăc biệt là sự xuất hiện của rất nhiều Cosplayer (Những người hóa trang theo các nhân vật trong phim hoặc truyện tranh). Các Cosplayer tụ hội từ khắp nơi, khoác trên mình những bộ trang phục độc đáo, họ thể hiện hết mình hình ảnh những nhân vật trong tranh vẽ, khiến cho những bộ truyện hay phim như sống động trong đời thực. Đây là một trong những điểm vô cùng đặc sắc của một lễ hội văn hóa Nhật Bản như thế này.

Xem lại video các màn trình diễn của các cosplayer tại đây:

Hình ảnh một số Cosplayer có mặt trong lễ hội:

Hai ngày lễ hội đã kết thúc tốt đẹp, mang đến niềm vui và sự hài lòng cho tất cả mọi người: ban tổ chức lễ hội, những người bạn chăm chỉ tận tụy với có niềm say mê mãnh liệt đất nước và con người Nhật bản – Câu lạc bộ HAJV và tất cả khách tham gia lễ hội. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt các Cosplayer và người tham dự, ta có thể nhìn thấy được thành công tốt đẹp cũng như ý nghĩa to lớn mà lễ hội Obon đã mang lại, Lễ hội văn hóa Obon có lẽ sẽ để lại dư âm không nhỏ trong lòng tất cả mọi người. Tạm chia tay với Obon Festival 2014, với những niềm vui, nỗi buồn và cả những hạn chế, chúng ta hãy cùng mong đợi những mùa lễ hội thành công tiếp theo của  Hà Nội-Amsterdam Japanese Vietnamese Culture Club!

 PV: Anh Thư (Địa 13-16)