The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[NHAT'22] Ams Amsbassador 2022: Lã Châu Giang và hành trình sống trọn sắc riêng

Post by: webams | 21/02/2023 | 1441 reads

Ams Ambassador từ lâu đã trở thành một sân chơi lý tưởng cho các Amsers khẳng định vị thế và cá tính của mình - nơi ngôi vị cao quý nhất sẽ đại diện cho một thế hệ đầy tiềm năng và sáng giá. Vào tối ngày 17/02 vừa rồi, trên sân khấu tràn ngập ánh đèn của đêm chung kết NHAT'22, danh hiệu Đại sứ tổng năm nay đã xứng đáng thuộc về Lã Châu Giang. Với sự thể hiện xuất sắc của mình, Châu Giang đã vượt qua chín gương mặt còn lại để chạm đến danh hiệu Đại sứ Ams hoàn toàn xứng đáng. Hãy cùng theo chân Ams Wide Web để lắng nghe những chia sẻ của Châu Giang trên chuyến hành trình đầy cảm xúc này nhé!

PV: Lời đầu tiên, em xin được chúc mừng chị Châu Giang đã xuất sắc trở thành tân Đại sứ Ams năm nay, đồng thời cảm ơn chị vì đã nhận lời phỏng vấn cho Ams Wide Web. Cho phép em được hỏi, trước khi chạm được đến danh hiệu cao nhất này, điều gì đã thôi thúc chị quyết định tham gia cuộc thi Đại sứ tổng - Ams Amsbassador 2022 vậy ạ?

Châu Giang: Thật ra ngay từ đầu chị không có ý định tham gia Ams Ambassador. Năm chị lớp 10, một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, một phần do chị tham gia đội tuyển và một phần do bản thân chị khá trầm tính và ngại đám đông nên chị không giao lưu với mọi người ở Ams nhiều. Chị đúng là con bé “mọt sách” mà mọi người hay nhắc đến trong phim ảnh, chỉ chìm vào những kỳ thi và thế giới riêng của mình. Đến năm lớp 11, với sự động viên của mọi người trong khối, chị đã dần cởi mở hơn, bắt đầu tham gia các hoạt động của NHAT và đánh dấu sự thay đổi này là quyết định app Đại sứ. Sau từng vòng thi, chị lại học được nhiều thứ mới mẻ, và chị nhận ra rằng cuộc sống bên ngoài sách vở không quá đáng sợ và áp lực như chị nghĩ, trái lại nó còn mang đến cho chị niềm vui, sự tự hào, có cả khó khăn và tiếc nuối nữa. 

Lã Châu Giang trong bộ ảnh Đại sứ "gây sốt" với nhan sắc trong trẻo, tinh khôi

PV: Theo em được biết, hiện tại chị đang là thành viên của đội tuyển HSG Quốc gia môn Hoá học. Không biết rằng, trên cuộc đua chinh phục Đại sứ Tổng, liệu chị có gặp khó khăn hay áp lực nào khi phải cân bằng giữa việc học và tham gia cuộc thi không ạ?

Châu Giang: Chị đã rất xúc động khi một giáo viên cũ của chị chia sẻ: “Mọi người hay nói tới hào quang và khen ngợi con, nhưng cô hiểu đằng sau đó là đầy áp lực và gian khổ”. Đúng vậy, hành trình đi tới Đại sứ Tổng của chị không hề dễ dàng, đã nhiều lần chị muốn từ bỏ vì quá mệt mỏi và áp lực. Và có lẽ khó khăn lớn nhất của chị chính là cân bằng giữa việc học tuyển và chuẩn bị cho các vòng thi Đại sứ. Lịch học tuyển của chị luôn kín cả tuần, từ sáng đến tối, mà công việc cần chuẩn bị cho các vòng thi thì lại không ít. Đội tuyển và đại sứ đã từng khiến chị phải “đấu tranh tâm lý” xem nên lựa chọn sắp xếp thời gian thế nào cho hợp lý, cũng từng khiến cho các thầy cô đội tuyển vô cùng lo lắng và bất an. Nhưng với sự chia sẻ từ gia đình và mọi người trong khối thì cuối cùng chị đã bước được tới ngôi vị Đại sứ Tổng. Chị tự hào nhiều lắm vì bản thân đã không bỏ cuộc, và vì những người ở Khối Chuyên Hóa đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ và tin tưởng chị!

Lã Châu Giang thướt tha trong bộ trang phục truyền thống

PV: Có lẽ, chuyến hành trình trở thành Ams Amsbassador 2022 đã mang đến cho chị Châu Giang rất nhiều kỉ niệm quý báu. Vậy chị có thể chia sẻ cho các độc giả của Ams Wide Web biết được hay không?

Châu Giang: Quá nhiều kỉ niệm đáng nhớ làm chị không biết phải chọn điều gì để chia sẻ, nhưng gần đây nhất thì có lẽ là vào đêm Chung kết khi chị được vào Top 3 Đại sứ và tham gia phần thi ứng xử. Bước tới chung kết, chị không kỳ vọng mình được vào Top 3, bởi chị cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót so với 9 đại sứ còn lại. Chính vì vậy chị bước vào Top 3 với sự bất ngờ và tâm thế chưa chuẩn bị gì cả. Phần thi ứng xử của chị cũng không có nhiều giá trị nhân văn gì hết, nhưng đó là những cảm xúc thật nhất, là sự trân trọng và biết ơn vô cùng của chị, và có lẽ điều đó đã chinh phục được trái tim của ban giám khảo. Khoảnh khắc nhắc đến Khối chuyên Hóa và được mọi người hưởng ứng lại khiến chị thực sự hạnh phúc và tự hào lắm. Không có họ, sẽ không có chị trên sân khấu đêm chung kết!

Lã Châu Giang cùng Top 3 Đại sứ rạng rỡ trên sân khấu đêm chung kết NHAT'22

PV: Với sự thể hiện xuất sắc ở NHAT năm nay, đâu là sự thay đổi lớn nhất của bản thân chị trên chặng đường đi đến danh hiệu Đại sứ Tổng ạ?

Châu Giang: Từ một người sợ đám đông, sợ ánh đèn sân khấu, chị đã trở thành Đại sứ tổng của NHAT’22. Trên chặng đường đi đến danh hiệu cao quý này, chị đã được tiếp xúc với một thế giới chị chưa bao giờ được biết tới, được trải nghiệm những điều mà có lẽ chị chẳng bao giờ có cơ hội được trải nghiệm một lần nữa, được giao lưu với những con người tài năng và đầy nhiệt huyết. Tất cả đã khiến chị nhận ra nếu cứ cuộn tròn trong lớp vỏ bọc an toàn của bản thân thì sẽ không bao giờ biết được thế giới bên ngoài nhiều màu sắc và thú vị đến nhường nào. Cũng là một giáo viên đã nói với chị: “Ams là bạn của con đó, sống với họ nhiều vào”.

Khoảnh khắc xúc động khi công bố Ams Amsbassador 2022

PV: Giờ đây khi đã trở thành gương mặt đại diện cho lứa thế hệ tài năng nhất của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, chị có thể chia sẻ một chút dự định trên cương vị là Đại sứ Tổng 2022 được không ạ?

Châu Giang: Dù có là Đại sứ Tổng hay là Lã Châu Giang của Khối chuyên Hóa thì chị vẫn là chị, là một học sinh cấp 3 còn nhiều thiếu sót, đang dần hoàn thiện bản thân và luôn muốn lan tỏa năng lượng tích cực cũng như truyền cảm hứng tới mọi người. Quan trọng hơn cả, chị mong mọi người sẽ không ai nhìn vào hình tượng Đại sứ Tổng để rồi bản thân cảm thấy tự ti, chạnh lòng. “Everyone has a chapter they don’t read aloud” - mỗi người đều là một mảnh ghép độc nhất, đầy màu sắc và xúc cảm. 

Cảm ơn chị Châu Giang vì đã nhận lời phỏng vấn cho Ams Wide Web ngày hôm nay! Đứng trước một nhiệm kì mới, chúc chị Châu Giang sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết, mang tinh thần và tuổi trẻ của ngôi trường Hà Nội - Amsterdam danh giá đến với mọi người trên cương vị là Tân Đại sứ Tổng 2022!

PVV: Nguyễn Việt Bảo Linh - Văn 2225

Ảnh: Nhân vật cung cấp