The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Mùa giáng sinh ấm áp với thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Post by: webams | 24/12/2023 | 398 reads

Giáng sinh đang đến gần cũng là lúc mọi người tìm về với những sự ấm áp, đoàn viên. đang gõ cửa tại ngôi nhà THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, mang theo bao sự háo hức, mong chờ với các thành viên của đại gia đình ấy. Đúng với câu nói “Ams là nhà” mà bao thế hệ thầy trò luôn tự hào, ngôi nhà ấy giờ đây đang được trang hoàng khắp chốn nhờ không khí giáng sinh nô nức nhưng cũng thật ấm cúng, sum vầy. Giáng sinh năm nay dù vẫn trở về với ngôi nhà quen thuộc tại số một, Hoàng Minh Giám nhưng nó cũng đã đem đến một làn gió mới với những sự thay đổi bất ngờ và tinh tế. Hãy cùng theo chân thầy cô và các bạn Amsers khám phá những dấu ấn đặc biệt của mùa lễ đáng mong chờ nhất dịp cuối năm này nhé!

Phóng viên (PV): Giáng sinh đã đang đến gần, thầy/bạn cảm thấy không khí giáng sinh ở Ams hiện giờ đang như thế nào ạ?

Thầy giáo Ngân Văn Kỳ: Đến thời điểm hiện tại không khí giáng sinh ở Ams khá rõ, từng góc nhỏ hay trên các ô cửa các lớp đã xuất hiện màu đỏ nhiều hơn và đặc biệt ở sảnh chính đã xuất hiện một cây thông cao lớn rực rỡ, được trang trí bằng nhiều họa tiết cầu kì. Các bạn Amser cũng đã hòa mình cùng bầu không khí Noel khá nhộn nhịp. Đặc biệt thầy nhận thấy dạo gần đây thời tiết đang có không khí lạnh tăng cường nên những chiếc khăn mang dấu ấn của giáng sinh được xuất hiện nhiều hơn, càng làm tăng thêm sắc màu, điểm nhấn cho những bộ trang phục của các bạn Amser.

Nguyễn Tường Vy - 11 Toán 1: Ams năm lớp 10, Noel đến là điều vui nhất của tớ. Lần đầu tớ thấy cây thông to đến thế, lần đầu tớ thấy các bạn đông vui nhộn nhịp đến thế. Mỗi lần ra chơi, tớ ở tầng 2 nhìn xuống, đâu đâu cũng là các nhóm bạn, các lớp, các CLB tranh thủ kéo nhau ra cây thông check in rồi về ghép nhạc “giật giật”. Giáng sinh ấy vui lắm, lần đầu tớ nhìn thấy mọi người thân nhau, thấy cái cách họ gọi nhau là một gia đình. Ấy vậy mà, Giáng sinh năm nay tớ có chút hụt hẫng. Có lẽ do có quá nhiều dự định, áp lực từ học tập, hoạt động ngoại khóa nên tớ phần nào không quan tâm đến những thứ xung quanh mình. Bỗng một ngày, một cây thông to chễm trệ ngay giữa sảnh Bác Hồ, lúc ấy, tớ mới nhận ra không phải Giáng sinh tẻ nhạt mà là do tớ đã quá vô tâm với thực tại. Cây thông ấy như vỡ ra được nhiều điều trong suy nghĩ tớ, tớ như được trở được khoảng thời gian năm lớp 10 ấy, tận hưởng những điều quý giá nhất của tuổi học trò.

Nguyễn Khánh Uyển Nhi - 11 Sử: Thật ra do có nhiều việc nên mình đã không để ý giáng sinh đang cận kề, bỗng dưng một hôm mình thấy một chiếc cây thông to đùng cùng hàng chục gói quà ở ngay sảnh Bác Hồ, lúc đó mình mới ngỡ ngàng: "Ơ đã giáng sinh rồi á?" Cảm xúc lúc ấy mình rất vui và phấn chấn vì ngày lễ mà mình yêu thích cuối cùng cũng đã đến. Ấy thế mà mình cũng có chút bối rối và hụt hẫng vì thời gian quả thực trôi qua nhanh lắm…

PV: Người ta thường nghĩ đến giáng sinh như một dịp của đoàn tụ, ấm áp. Vậy thì mùa giáng sinh này, điều ấm áp mà thầy đã có được tại Ams là gì ạ?

Thầy giáo Ngân Văn Kỳ: Quả thật giáng sinh là một dịp đoàn tụ, nhiều bố mẹ đi làm xa đã bất ngờ trở về đúng vào ngày giáng sinh khiến nhiều bạn nhỏ bất ngờ và xúc động. Với thầy ở Ams luôn là nơi muốn đến bởi lẽ ở đó luôn có những đồng nghiệp đáng để học hỏi và có những học trò thông minh năng động. Năm nay cũng như mọi năm, thầy sinh nhật vào gần giáng sinh nên những lời chúc mừng đã được cộng hưởng từ đồng nghiệp và các em học sinh, thật tuyệt vời và biết ơn vì điều đó.

Thầy giáo Ngân Kỳ bên cây thông Noel rực rỡ tại sảnh chính

PV: Giáng sinh đang đến gần, vậy bạn và các bạn bè của bạn có kế hoạch gì cho giáng sinh năm nay tại Ams hay không? Liệu bạn có thể chia sẻ một chút với các bạn độc giả được không nhỉ?

Nguyễn Tường Vy - 11 Toán 1: Chắc chắn là có rồi, Giáng sinh là thời điểm bạn bè tụ tập, đi chơi với nhau mà. Địa điểm đầu tiên trong chuỗi hành trình này chắc chắn là chụp một kiểu ảnh check in ngay trước cây thông rồi - điểm đặc trưng của Amser mỗi khi giáng sinh về. Tiếp đó, đừng quên một vòng lượn quanh phố cổ, đặc biệt các cậu nhớ dừng lại ở Nhà thờ lớn chụp tiếp một bức ảnh nữa nhé. Cuối cùng, kết thúc chuỗi hành trình này, chúng tớ quyết định dừng chân tại Workshop của CLB GHA để không chỉ tự tay làm những món đồ handmade cho kì Noel này mà còn để lưu giữ những kỉ niệm của nhóm trong hành trình một năm vừa qua nữa.

Lê Thị Hà Anh - 11 Nga: Tớ cùng bạn bè cũng đã có một vài dự định cho giáng sinh này từ rất lâu rồi. Chắc là chúng tớ sẽ ăn uống cùng nhau, tặng cho nhau mấy thứ cute ấm áp nữa. Chúng tớ mong đến Giáng sinh lắm nên đã chuẩn bị những bản kế hoạch kỹ càng từ rất lâu rồi.

Nguyễn Khánh Uyển Nhi - 11 Sử: Check-in, chắc chắn là check-in rồi. Chắc chắn mình sẽ phải rủ những người bạn "chí cốt" ở Ams đi check-in vài con ảnh ở cây thông Noel sảnh Bác Hồ, rồi vòng qua Coffee sách và Nhà ăn ở Ams để làm Food Tour chủ đề giáng sinh. Không thể thiếu là những bản nhạc bất hủ Last Christmas, Jingle Bell, Feliz Navidad mà chúng mình cùng nghe mỗi dịp giáng sinh. Nghĩ đến thôi là mình đã háo hức vô cùng rồi!!!

Nguyễn Ngọc Minh Anh - 11 Văn: Khác với giáng sinh năm ngoái khi chưa quá thân được với nhiều bạn, giáng sinh năm nay tớ đã tìm cho mình được một hội bạn “xịn sò” để cùng đón giáng sinh với tớ. Chúng tớ đã thống nhất là sẽ cùng nhau làm bánh và chuẩn bị những món quà bí mật để dành tặng cho nhau, nên tớ hy vọng giáng sinh năm nay sẽ thật ý nghĩa.

Bạn Nguyễn Ngọc Minh Anh trong bộ trang phục độc đáo mừng lễ giáng sinh

PV: Bạn có muốn gợi ý một vài địa điểm nào để mọi người có thể check in mừng lễ giáng sinh tại Ams được không?

Nguyễn Ngọc Minh Anh - 11 Văn: Tớ cảm thấy trường luôn dành một sự đầu từ vô cùng lớn đối với các ngày lễ, cũng như với giáng sinh năm nay, trường đã chuẩn bị cho chúng tớ một cây thông siêu to tại sảnh trước. Tớ thấy ngày nào cũng có những nhóm bạn rủ nhau ra đó chụp ảnh. Ngoài ra cafe sách tại Ams đối với tớ cũng là một địa điểm không tồi để chụp ảnh đâu. Ở đó rất ấm áp, sạch sẽ và sang trọng nên tớ cũng dự định sẽ có một bộ ảnh giáng sinh tại đó.

Lê Thị Hà Anh - 11 Nga: Ở Ams thì chắc chắn không thể bỏ qua cây thông Noel ở sảnh được rồi, năm nào cây thông của trường cũng trang trí cầu kỳ lắm. Tớ còn đặc biệt thích lúc cây thông được bật đèn vào buổi tối, chụp ảnh siêu đẹp luôn. Ngoài ra tớ thấy các lớp học của các tòa nhà cũng đều được trang trí bằng thật nhiều poster, cây thông, đèn led cũng rất đẹp và ấm cúng. Nếu muốn tớ nghĩ các bạn hoàn toàn có thể xin phép vào chụp ảnh đón giáng sinh tại các lớp học.

Bạn Lê Thị Hà Anh tươi tắn đón giáng sinh 

PV: Món quà giáng sinh mà bạn mong muốn nhận được nhất là gì?

Lê Thị Hà Anh - 11 Nga: Khó nhỉ, nhưng tớ nghĩ tớ cần nhất là một sự GPA cao hơn kỳ trước để có thể thực hiện các dự định tiếp theo của bản thân. Tớ cũng siêu thích mấy thứ handmade nữa, bánh chẳng hạn, tớ thấy siêu cute nên rất mong có ai đó sẽ tặng tớ mấy thứ đó. Nếu không thì ít nhất tớ cũng muốn có một buổi tối được làm bánh cùng gia đình để mừng lễ giáng sinh.

Nguyễn Ngọc Minh Anh - 11 Văn: Chắc chắn món quà lớn nhất mà tớ muốn nhận được là tổng kết 10 phẩy cùng điểm tổng kết toán cao vì tớ khá kỳ vọng vào môn toán và dành rất nhiều thời gian cho nó. Nó gần như không phải một món quà nữa mà chính là một điều ước mà tớ luôn mong muốn. Ngoài ra tớ cũng muốn có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình trong vài ngày (dù tớ vừa đi chơi về xong hihi).

Những món quà giáng sinh bất ngờ tại lớp 11 Sử

Một mùa giáng sinh nữa lại sắp đến với thật nhiều những hy vọng, mong chờ. Một năm 2023 đầy rực rỡ với những sự phấn đấu, cống hiến hết mình cũng đang dần khép lại. Qua những lời chia sẻ của thầy và trò Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam chúng ta có thể thấy không khí giáng sinh tại đây thật sôi động, ấm áp. Ban biên tập Ams Wide Web xin chúc tất cả mọi người sẽ đều nhận được những “món quà giáng sinh” như ý và đón được một lễ giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và những người thương yêu.

PVV: Tạ Lê Thục Quyên - Văn 2225

Ảnh: Nhân vật cung cấp