The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Giao lưu văn hóa với những thành viên mới của gia đình HN-Ams

Post by: admin | 20/08/2011 | 9138 reads

   Nhằm mục đích giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của những đàn anh, đàn chị đi trước và tạo một góc nhìn tổng quan nhất về trường Hà Nội - Ams, sáng ngày 18/8 nhà trường đã tổ chức một buổi nói chuyện đặc biệt giữa những thành viên mới 6 mới của chúng ta và những học sinh năm thứ 2, 3 của trường.

   Năm học này, hơn 200 học sinh lớp 6 được chia làm 5 lớp (A, B, C, D), đi vào 5 phòng gồm: phòng truyền thống, phòng khu vực, phòng kinh nghiệm học tập, phòng hoạt động ngoại khóa và phòng văn nghệ, mỗi phòng một lần theo hình zic zắc tại khối nhà A, tầng 3. Cùng với tâm trạng háo hức với những thông tin bổ ích, những trò chơi nhỏ của các "new Amsers" là sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng của đội ngũ thực hiện chương trình. Dù rất vất vả và tất bật với công việc của mình nhưng không vì thế mà những người thực hiện sứ mạng truyền thụ kiến thức nản chí. Thật may mắn, mình cũng là một cộng tác viên trong hoạt động này, mình cảm rất vui mừng khi đón chào các em với tâm trạng sẵn sàng đón chờ chúng mình nói chuyện và thật hạnh phúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.


Chuẩn bị cho những giờ phút đầu tiên của năm học mới!

   Nào chúng ta hãy cùng dạo một vòng quanh các phòng để khám phá nhé!!! ;)

   Đội dẫn các em lớp 6 cũng gặp không ít khó khăn trong việc giữ trật tự, dẫn các em vào từng hàng, từng phòng và ổn định chỗ ngồi cho các em.


Ai ai cũng rất vui vẻ phải không các bạn? =]

Ảnh: Đức Tài

   Phòng một: Phòng truyền thống:

   Đây là phòng nhằm giới thiệu cho những thành viên mới của chúng ta những truyền thống quý báu trong suốt hơn 25 năm quá, sự tiến bộ vượt bậc của trường từ một trường với cơ sở vật chất ít ỏi đến một trường nằm trong top 100 trường hiện đại nhất châu Á. Không chỉ vậy, các em xem các đoạn băng video về những hoạt động như "Nineternal", ủng hộ động bào lũ lụt, ngày toán học, ngày Nhà giáo Việt Nam,....Với giọng nói dõng dạc, uyển chuyển của chị Giang - người dẫn chương trình, các em học sinh nghe thật chăm chú và trả lời câu hỏi nhanh một cách đáng kinh ngạc. Ban tổ chức đã phải chuẩn bị máy chiếu, micro, loa, máy tính một cách vất vả để có được sự chú ý lớn nhất từ phía các em. Có vẻ như các em đã lớn và sẵn sàng cho nhiều thử thách đang đợi chờ phía trước!

  Qua nụ cười nở trên môi các em, chúng mình thấy thật tự hào khi khả năng các em tiếp thu rất tốt và hơn cả là một niềm tin với trường Hà Nội - Ams, một bước đầu tạo dựng ấn tượng tốt đẹp với những amsers mới.

   Phòng hai: Phòng khu vực:


   Khi nghe thấy hai từ "khu vực", những thành viên của chúng mình đã nổi tính tò mò và rất muốn tìm hiểu từng nơi và chức năng của nó trong trường, chạy ùa vào đến nỗi đội dẫn không kịp ổn định trật tự các em nữa. MC Trâm và các cộng tác viên đã phải chuẩn bị những khổ giấy A0 lớn, những bức ảnh về trường với góc nhìn đẹp nhất để hướng các em có một cái nhìn tổng thể nhất về trường mình.


   Chị Trâm đã đề cập đến 5 mục lớn: kiến trúc chính, dãy nhà nội bộ, dạy nhà bán nguyệt, khu vực lớp học, khu hoạt động thể chất và các phòng y tế, phòng truyền thống, phòng thí nghiệm, phòng vệ sinh,vv...thú vị nhất là khi các em nghi về khu "Amser town" - khu vực mà các em có thể tìm thấy những cuốn sách đăc biệt, hay mà mình mong muốn, qua bản vẽ chi tiết nhất và trò chơi "nhìn hình, đoán địa điểm". Các em tâm lí rất thoải mái, ghi chép đầy đủ những gì Trâm nói, giao lưu với chị một cách thật tự nhiên, ngây thơ khiến ai ai cũng cảm thấy buồn cười, thú vị, nếu quan sát kĩ, chúng mình có thể thấy các bậc phụ huynh đừng ngoài cửa đang rất hài lòng.

   Phòng ba: Phòng kinh nghiệm:


   Hoàng Minh Tuệ, từng đạt giải bạch kim cuộc thi Toán châu Á Thái Bình Dương, huy chương bạc của thi IMO hè năm 2011, đã cùng các em chia sẻ những kinh nghiệm học tập đáng quý, những phương pháp học để đạt hiệu quả cao nhất ở trên lớp cũng như trong các cuộc thi lớn ở trong nước cũng như quốc tế. Không chỉ vậy, Tuệ còn cho các em thời gian biểu của mình để các em học tập có khoa học, giỏi đều các môn. Lượng thông tin truyền tải đến các em hơi lớn nên ai cũng nghe theo Tuệ lấy vở ra ghi chép đầy đủ.

   Những em học sinh lớp năm đầu đang chăm chú vừa nghe, vừa ghi chép, vừa đặt ra nhưng câu hỏi cho Tuệ để khám phá thêm con người cũng như những tố chất cần thiết để học giỏi, để trở thành một ngôi sao sáng, giúp nước nhà phát triển.

 

   Phòng bốn: Phòng hoạt động ngoại khóa:


   Phòng này do mình - Nguyễn Đức Tài, bạn mình - Dư Gia Khải và "anh xử lí kĩ thuật, đạo cụ" - Nguyễn Thanh Tùng tổ chức. Đây có thể nói là phòng thành công nhất của toàn ban tổ chức. Sau khi nghe Tuệ diễn thuyết, các em hơi có phần áp lực, nhưng chúng mình đã giải tỏa bằng cách khuấy động không khí bằng 3 bản nhạc: "I gotta feeling" của sinh viên trường đại học DUB, Pháp với sự vui nhộn và màn trình diễn xuất sắc, "Billionaire" của Bruno Mars và Travi McCoy với ước mơ làm tỉ phú thật giản dị, "Something 'Bout Love" của David Achuleta với tình yêu giữa con người với con người. Sau đó, các em được giao tiếp với mình và Khải với những thông tin bổ ích về các câu lạc bộ phát triển trí tuệ như "Toán - Tiếng Anh", câu lạc bộ phát triển thể chất như "bóng đá, bóng rổ, cầu lông, tennis,.." hay các câu lạc bộ phát triển kĩ năng đặc biệt như "nhiếp ảnh, mĩ thuật, khiêu vũ, ảo thuật, skate boarding,vv..." và cơ hội phát triển toàn diện rộng mở của các em như tham gia vào đội tuyển trường, cuộc thi trong nước và quốc tế. Không cần giấy bút, các em đã có thể ghi nhớ toàn bộ thông tin cần thiết để tự mình khám phá. Và rồi đến những hoạt động hằng năm của trường Ams như Trung thu, Nineternal hay những cuộc thi như Olympic Hà Nội - Ams, Từ trang sách đến sân khấu, Hùng biện Tiếng Anh,... hứa hẹn những thử thách, những trải nghiệm đổi với các em.

"Không ngờ lại có nhiều như thế!" - một em thốt lên sau khi mình và Khải giới thiệu xong các hoạt động.

Mình phải công nhận...thật tinh nghịch!!! =))

   Không thể thiếu được phần trò chơi lí thú, "Mảnh ghép trí tuệ" đã đưa các em đến phương trời của toán học với các câu hỏi IQ mà đáp án thật bất ngờ! Không kém phần thích thú khi các em "xâu xé" những túi quà bim bim to bự đến nỗi mình phải giành lại hơn chục cái chia dần cho các em nữ =))


   Phòng cuối cùng - phòng 5: Phòng văn nghệ:


   Sau khi tận hưởng những giây phút vui vẻ bên phòng 4, các em qua phòng 5, phòng của âm nhạc và sân khấu. Ở đây, các em được thưởng thức giọng ca ngọt ngào và truyền cảm trong bài "How To Believe" và 1 tiết mục đồng ca đặc sắc "Nhớ mãi nụ cười xinh" ;) với những ca từ hay và ý nghĩa.


   Sau đó, các em còn được học bài ca truyền thống của trường - "Bài ca Hà Nội - Amsterdam" do chị em đội hát hướng dẫn. Với nhịp điệu dễ nhớ, giai điệu trong sáng và lời ca hùng tráng, các em học thật nhanh chóng, "Chưa dạy đến câu sau mà các em đã hát liền 3 cậu tiếp =))" - một thành viên chia sẻ.


Không chỉ dừng ở đó, những new Amser còn được thưởng thức tiết mục "Ông lão đánh cá và con cá vàng" - giải nhất cuộc thi "Từ trang sách đến sân khấu" năm 2010-2011 với tiếng cười khoan khoái và ấn tượng tốt đẹp, những tràng pháo tay giòn giã của các em tặng cho đội "ca kịch" thật dài. :)

   Chưa hết, thầy Thắng còn mời các em học sinh vào xem phòng Truyền Thống của trường và khuyên các em nên viết nhật kí "Ngày đầu tiên ở gia đình Hà Nội - Ams", khuyến khích bài nào viết tốt sẽ được tuyên dương và có thưởng nữa, tất nhiên.

   Sau khi các em đã ra về, ai ai trong chúng mình cũng khô cháy cổ họng khi phải nói chuyện với 5 lớp liên tiếp, mỗi lớp 20 phút, nhưng trên gương mặt, mình thấy sự rạng rỡ, không quản ngại khó khăn của mọi người. Đặt tay lên ngực, cảm thấy thật tự hào khi đã làm được một điều tốt đẹp cho các em...

   Qua đây, tất cả ban tổ chức chúng mình đã trải nghiệm được những điều mới mẻ, những niềm vui, những tiếng cười sảng khoái của các em, sự hài lòng của các bậc phụ huynh cũng là niềm hạnh phúc của ban tổ chức và là động lực cho năm sau, chúng mình lại đón các em lớp 6 mới, truyền cho các em cảm hứng để cùng nhau bắt tay vào một năm học với nhiều kỉ niệm đẹp đang còn ở phía trước....

Đức Tài