The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Giáng Sinh trong lòng các Amsers

Post by: webams | 25/12/2022 | 577 reads

Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, mang theo biết bao yêu thương, ấm áp và niềm vui tới các bạn học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Không giống với mọi năm, sự chuẩn bị chu đáo và chỉn chu của các bạn học sinh cùng tập thể lớp đã đem đến cho mái trường không khí Giáng Sinh náo nức hơn bao giờ hết. 

Mùa Giáng Sinh năm ngoài, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới nền giáo dục nói chung và việc quay trở lại trưởng học nói riêng khiến cho các học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có cơ hội trải nghiệm lễ Giáng Sinh thông qua màn hình nhỏ. Năm nay, không khí mùa lễ hội đã quay trở lại khắp mái trường. Hoà chung niềm vui phấn khởi ấy, các bạn học sinh đã mang đến không khí Giáng Sinh tới từng lớp học, quên đi cái lạnh những ngày cuối đông. 

Tập thể 12 Văn đã cùng nhau tổ chức ngày lễ trao quà ngẫu nhiên vô cùng sôi nổi. Mỗi thành viên đều chuẩn bị cho mình những món quà xinh xắn, gửi gắm vô vàn tình yêu tới “người nhận bí ẩn”. Có thể nói, không chỉ đem lại tiếng cười, Giáng Sinh đã khiến mỗi thành viên của tập thể 12 Văn có dịp gắn kết và thấy hiểu nhau nhiều hơn. 

Những phần quà yêu thương được tập thể 12 Văn cùng nhau chuẩn bị 

Tập thể 12 Nga cũng không nằm ngoài không khí mùa lễ hội. Theo thông lệ hằng năm, 12 Nga luôn duy trì tổ chức trao đổi quà Giáng Sinh như dịp lễ cuối cùng để kết thúc năm cũ một cách trọn vẹn, bước sang năm mới bình an. 

Hai bức ảnh được chụp vào lễ Giáng sinh của tập thể 12 Nga lần lượt vào năm 2020 và 2022

Mỗi thành viên trong tập thể 12 Nga đều trưởng thành và có ít nhiều sự thay đổi theo năm tháng. Nhưng có lẽ, điều duy nhất bất biến trong trái tim họ là hình bóng một tập thể đoàn kết, với tình yêu chẳng khác là bao một gia đình thực thụ. 

Giáng Sinh đang tới, kính chúc các độc giả cùng các bạn học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam một ngày lễ an lành bên gia đình và bạn bè! 

 

Phóng viên viết: Phạm Khánh Ngọc - Văn 2124

Nguồn ảnh: Tập thể 12 Văn, tập thể 12 Nga cung cấp