The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Giải bóng đá học sinh THPT]: Cái kết đầy tiếc nuối của đội tuyển Hà Nội - Amsterdam

Post by: trangdh | 21/10/2014 | 2209 reads

Chủ nhật ngày 19/10/2014 vừa qua, đội tuyển bóng đá trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã gặp THPT Marie Curie trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 1/8.

Chiến thắng tưng bừng 4-1 trước THPT Lê Quý Đôn ở vòng 1/16, đối thủ tiếp theo của THPT Hà - Amsterdam là THPT Marie Curie. 

Đúng 15h30, trận đấu được bắt đầu. Cô Dương Tú Anh - hiệu phó trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đã đến cổ vũ đội. Hai bên nhập cuộc vô cùng cẩn trọng, thăm dò đối phương. Marie Curie chủ động chơi thấp, chỉ duy nhất một tiền đạo cắm được sắp xếp bên phần sân HN - Ams. Thế trận cân bằng được duy trì xuyên suốt hiệp 1. Không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra.

Sang đến hiệp 2, ngay từ những phút dầu, cục diện thay đổi khi THPT Marie Curie có tình huống dâng lên cao và ghi bàn thành công. Lưới của thủ môn Việt Sơn đã rung lên vô cùng bất ngờ. Các cầu thủ Marie Curie đã khôn khéo tận dụng những khoảng trống nhỏ nhất. Hà Nội - Amsterdam buộc phải thay đổi chiến thuật: chuyển sang chuyền ngắn mong tìm kiếm cơ hội gỡ hoà. Thế nhưng, bàn thua đến vô cùng đột ngột đã khiến các cầu thủ của chúng ta lúng túng, lo lắng và để lộ những sơ hở, sự thiếu hiểu ý nhau nơi hàng phòng ngự. Với ưu thế dẫn trước, Marie Curie thi đấu với tâm lí thoải mái, hưng phấn, tiếp tục ép sân. Dù tiền vệ Nghiêm Bá Trí (Nga 12-15) đã có những pha theo bóng rất quyết liệt, những đợt lên bóng đầy tốc độ của tiền đạo Nguyễn Hoàng Duy (Toán 2 12-15), hay cú dứt điểm từ xa vô cùng mạo hiểm của đội trưởng Nguyễn Minh Hoàng (Toán 2 12-15) thì việc ghi bàn vào lưới của đội bạn cũng vô cùng khó khăn. Thần may mắn đã mỉm cười với THPT Marie Curie. Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-0.

Sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt các cầu thủ Ams

Các cầu thủ đã nỗ lực đến những giây phút cuối

Chặng đường đi đến chức vô địch của mùa giải 2014 đã dừng lại với Hà Nội - Amsterdam. Dừng lại với bao nuối tiếc. Nuối tiếc cho một đội bóng đã thể hiện tốt. Nuối tiếc cho các cầu thủ đã thi đấu rất quyết tâm đến giây phút cuối cùng, khát khao chiến thắng. Nhưng bóng đá khắc nghiệt vậy đấy! Chỉ một sơ xuất, cơ hội cũng sẽ vụt mất. Chắc chắn mỗi cầu thủ của chúng ta sẽ có những nỗi thất vọng và nỗi buồn riêng. Thất vọng vì đã không thể ở lại lâu hơn, cống hiến lâu hơn, nhất là đối với các cầu thủ thuộc lứa 1215. Buồn vì hơn một tháng dậy sớm từ 6h để tập cùng nhau, tắm cùng nhau, cười cùng nhau, cùng vui cùng buồn, cùng chiến đấu cho niềm tự hào Ams đã vụt qua quá chóng vánh. 

Dù vậy, cũng xin cảm ơn đội tuyển bóng đá THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam vì đã cống hiến cho người xem những trận cầu thực sự đáng nhớ. Dù ước mơ còn dang dở, nhưng đừng bao giờ quên đi giây phút tuyệt vời được làm anh em một nhà, cùng làm cầu thủ trên sân, cùng được cống hiến cho Ams. Trở lại sau giải thành phố, các chàng trai của đội tuyển sẽ bắt đầu những trận đấu mới với giải Bóng đá truyền thống của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam – Ams Cup. Hãy cố gắng thể hiện thật tốt nhé!

Để khép lại những ước mơ vẫn còn dang dở nơi trái tim bao người yêu bóng đá Ams, hãy cùng điểm lại những dấu ấn của "các chàng trai áo xanh" từ đầu mùa giải...

Tập thể đội tuyển bóng đá Ams trong ngày khai mạc

Đội tuyển bóng đá nam bên hai manager

15 gương mặt sáng nhất tuyển Ams và nụ cười hạnh phúc sau trận thắng 2 - 0 trước trường THPT Hà Nội - Academy


Những cầu thủ đã ghi bàn

HLV - thy giáo Nguyn Anh Tú và các hc trò

Chiến thắng 1 - 0 trước THPT Hermann Gmeiner

Các cầu thủ Ams hạnh phúc khi tiếng còn mãn cuộc vang lên, ấn định chiến thắng 4-1 trước THPT Lê Quý Đôn

Đặc biệt, để đáp lại tình cảm từ người hâm mộ, sau tiết 3 ngày mai (22/10), CLB Bóng đá trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ tổ chức trận thi đấu, giao giữa 3 khối, đội tuyển bóng đá 12-15, 13-16 và 14-17 sẽ cùng thi đấu. Hãy xuống Ams Arena để cổ vũ cho các thành viên của CLB nhé!

PV: Phạm Kiều Trang (P1 13-16)