The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Gặp gỡ giải nhất Quốc gia Toán năm học 2012 - 2013

Post by: Anhnh | 06/02/2013 | 4717 reads

Kết quả kì thi HSG cấp Quốc gia đã được công bố, trường Ams đạt 71/129 giải của thành phố Hà Nội với 9 giải Nhất, 23 giải Nhì, 28 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Trong số đó, không thể không nhắc đến thành tích đáng tự hào của đội tuyển Toán: 7 giải và giải Nhất thuộc về Nguyễn Tú Anh (Toán 10-13) với số điểm rất cao – 29 điểm. Chúng tôi đã có buổi phỏng vấn ngắn với Tú Anh để chia sẻ về niềm vui này.

Phóng viên (PV): Khi biết mình đạt được thành tích cao nhất, là niềm tự hào của nhà trường và gia đình, cảm xúc của anh như thế nào ạ?

Tú Anh: Lúc biết kết quả, mình khá là bất ngờ vì khi thi xong mình chỉ mong được giải nhì thôi, không ngờ lại được giải nhất. Mình cảm thấy rất vui vì bao nhiêu công sức của mình đã được đền đáp xứng đáng.

PV: Anh có suy nghĩ riêng gì về môn Toán – niềm đam mê của mình ạ?

Tú Anh: Ban đầu mình đến với môn toán là do bố mình là giáo viên toán. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy gắn bó với nó và nó đã trở thành niềm đam mê của mình. Đối với nhiều người thì môn toán khá là khô khan còn đối với mình, môn toán có những nét đẹp riêng và không hề khô khan chút nào.

PV: Để đạt được thành tích cao như vậy, chắc hẳn anh phải có một vài bí quyết học riêng. Liệu anh có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ?

Tú Anh: Mình không có bí quyết gì đặc biệt cả. Sau những giờ học trên lớp, khi về nhà mình thường xem các tài liệu trên mạng để bổ sung kiến thức những phần còn yếu hoặc làm các bài toán trong sách. Vì bố mình là giáo viên nên nhà mình có khá nhiều sách, đó cũng là một lợi thế lớn cho mình. Đặc biệt, khi làm một bài toán phải hiểu rõ bài toán, hoặc mình có thể liên hệ các bài với nhau và xem bài toán đó có những phương pháp nào mình có thể áp dụng cho các bài toán khác, khi đó mình sẽ nhớ nhanh hơn. Ngoài ra khi rảnh rỗi mình còn nghe nhạc, xem tivi,… để giảm bớt áp lực.

PV: Trong quá trình tham gia đội tuyển Quốc gia, anh có cảm nhận được “sức nóng” từ các “đối thủ” trực tiếp không ạ? Cảm giác của anh như thế nào và điều đó đối với anh là động lực hay áp lực ạ?

Tú Anh: Trong quá trình học đội tuyển mình cảm thấy rất thoải mái, các bạn trong đội tuyển rất đoàn kết. Sau những giờ hoc căng thẳng, mọi người thường cùng nhau đá bóng để cảm thấy thoải mái hơn. Mỗi khi có bài gì hay, khó mình đều trao đổi với bạn bè để cùng giải quyết. Tuy có sự cạnh tranh nhưng đó lại là động lực cho tất cả mọi người để cùng phấn đấu học tập.

Tú Anh (đứng giữa, áo khoác đen) cùng với đội tuyển Toán

PV: Sắp sang năm mới, anh có muốn gửi lời chúc hay lời khuyên gì cho các bạn đam mê học Toán nói riêng và các bạn học sinh nói chung không ạ?

Tú Anh: Năm mới cũng sắp đến rồi, mình chúc các bạn học sinh càng ngày càng học giỏi, chúc những người bạn của mình sẽ vượt qua kì thi đại học sắp tới và những bạn học sinh đam mê toán sẽ giữ vững được niềm đam mê của mình, không ngừng học tập để phát triển bản thân hơn nữa.

Cảm ơn anh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn. Thay mặt mọi người, em muốn gửi đến anh lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và hi vọng anh sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong học tập và trong cuộc sống.

Hoàng Dũng (Sử 11-14)- Mỹ Linh (Văn 12-15)