The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[GALA HAT 2014]: SHADE OF DAWN - Nơi Amsers tỏa sáng rực rỡ

Post by: trangdh | 10/08/2014 | 2282 reads

Tối qua, 9/8, hàng trăm khán giả đã có mặt tại Rạp Công nhân để thưởng thức chương trình GALA mang tên “Shade of Dawn – Bóng tối của bình minh” do Câu lạc bộ Hanoi-Amsterdam Art Team (HAT) tổ chức. Bùng nổ nhiệt huyết với những tiết mục nhảy hiện đại, say đắm cùng những bản tình ca da diết và hút hồn bởi lối diễn xuất tự nhiên ăn ý của cặp diễn viên chính, Gala HAT 2014 năm nay đã đem lại cho khán giả những giây phút đắm mình, say sưa trong âm nhạc và vũ đạo, thưởng thức trọn vẹn một đêm nhạc kịch đầy cảm xúc. Có thể nói, công sức bốn tháng tập luyện, chuẩn bị, biên kịch, dàn dựng của hàng chục con người đam mê nghệ thuật đã được đền đáp xứng đáng.

Logo chương trình gợi bao tò mò cho khán giả

Vở nhạc kịch được xây dựng trên bối cảnh “thị trấn âm nhạc” – cái nôi nuôi dưỡng những con người tài năng, nơi mà đâu đâu cũng vang lên tiếng hát lời ca ngọt ngào sâu lắng hay những điệu nhạc sôi động. Đó chính là thị trấn trong mơ của những người yêu nghệ thuật, cũng là điểm đến của nam chính - người đang đi tìm cảm hứng cho những sáng tác của mình. Tại đây, anh bắt gặp một cô gái kì lạ - Thảo Anh - người có giọng ca thật đẹp nhưng lại chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Rồi tình yêu chớm nở, anh kéo cô gái ấy ra khỏi những mặc cảm, tự ti của mình, thuyết phục cô bước ra khỏi bóng tối, cất cao giọng hát và tỏa sáng. 

Cậu bạn nhạc sĩ cùng cây guitar đến thành phố âm nhạc tìm cảm hứng

 “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm” – Cô gái ấy đã tỏa sáng, cô đã bước lên sân khấu và thể hiện đam mê của mình. Dù sau đó, cái kết đến với cô là sự vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, tan đi trong vô tận, khiến khán giả lặng thinh, tiếc nuối.

 Bên cạnh đó, các tiết mục hát, nhảy được lồng ghép công phu vào vở kịch, khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lúc cao trào giữa cuộc đọ sức nảy lửa giữa các vũ công trong thị trấn âm nhạc, khi lại sâu lắng với những bản nhạc buồn khi đêm xuống, chỉ có mình cô gái đơn độc với chiếc đàn guitar.

Sôi động với màn nhảy kĩ thuật được đầu tư dàn dựng công phu

Cô bạn xinh xắn với ca khúc “Trót yêu” lay động người xem


Nhóm nhảy nữ cuốn hút người xem

 

Đàn tranh - một phần đặc biệt của Gala HAT 2014

Ca khúc “Nỗi nhớ vô hình” được thể hiện sâu sắc bởi hai cậu bạn tài năng

Một tình yêu dễ thương khác trong vở nhạc kịch

Hai tâm hồn đồng điệu chắc chắn sẽ quay trở về bên nhau

Với thông điệp ca ngợi tình yêu nghệ thuật, tình yêu sân khấu, khao khát được thể hiện mình, được tỏa sáng; đề cao tính cộng đồng và kêu gọi con người đoàn kết yêu thương lẫn nhau, vở nhạc kịch đọng lại trong lòng người xem những xúc cảm thật đặc biệt. Những giọt mồ hôi, nước mắt của những thành viên trong Gala HAT (Hanoi-Amsterdam Art Team) đã được đền đáp. Không chỉ diễn viên, vũ công, ca sĩ mà các thành viên ban hậu cần – những người lo lắng cho từng phân cảnh, từng bộ trang phục, đạo cụ vở diễn cũng là những người quan trong nhất. Thực sự, ban tổ chức Gala HAT 2014 đã làm nên một Shade of Dawn ấn tượng, thành công rực rỡ, đem danh tiếng của câu lạc bộ vươn ra xa hơn, khẳng định sự trưởng thành và ngày càng vững mạnh của một trong những câu lạc bộ hàng đầu trường Ams.

 PV: Thùy Linh Văn 1316

Ảnh: Nguyễn Minh Trang Địa 1114