The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

“Emily” – G’Lams : Một đêm đầy cảm xúc

Post by: giangdh | 24/08/2014 | 4322 reads

Tối ngày 21/8 và 23/8 vừa qua, học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã để lại trong lòng khán giả một ấn tượng sâu sắc khó phai qua đêm nhạc kịch “Emily”. “Emily” là một tác phẩm xuất sắc được dàn dựng bởi Thôn nghệ thuật - The Hamlet Community Association of Art (gồm Ams Photography Club, Cheer Ams, LaModeGlee Ams) để lại cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc sau khi buổi diễn kết thúc.

Chọn thời điểm công diễn là lúc các Amser bắt đầu quay trở lại trường học sau một kỳ nghỉ thư giãn, vở nhạc kịch như một món quà chia tay mùa hè, chào mừng năm học mới mà các Amser dành tặng cho mọi người.

 

Địa chỉ 24 phố Tràng Tiền – Trung tâm văn hóa Pháp trong hai đêm 21 và 23/8 luôn tấp nập nhộn nhịp đông người qua lại. Ở đây đang diễn ra vở nhạc kịch mang tên “ Emily” – đứa con tinh thần được nhào nặn bởi biết bao công sức và tài năng của bộ đôi câu lạc bộ danh tiếng Glee Ams – Cheer Ams, sau này lấy tên chung là G’Lams . Đó là lý do vì sao “Emily” đã rất thành công trong việc thu hút sự chú ý và gây tò mò cho công chúng ngay từ khi dự án được đề ra. Điều này đem đến sự háo hức, trông đợi và sự kỳ vọng lớn cho người xem. Đáp lại sự mong đợi đó, G’Lams đã không phụ lòng người hâm mộ, tổ chức một buổi biểu diễn hoàng tráng mãn nhãn. Có thể dễ dàng nhận thấy sự hài lòng trên gương mặt mỗi vị khách khi buổi biểu diễn kết thúc. Sau đêm diễn cũng có rất nhiều phản hồi khách quan, những lời khen ngợi từ phía cư dân mạng được cập nhập trên các trang mạng xã hội như facebook, instagram,…

 

Vở kịch  “Emily” bắt đầu bằng mối tình sét đánh trong vũ hội hoành tráng giữa tiểu thư Elizabeth của gia tộc Everglot quyền quí với chàng Victor, con trai một thương nhân giàu có nổi tiếng kinh thành. Tưởng chừng mọi việc đến thật dễ dàng và cả hai sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nhưng không ngờ ngay trước đám cưới, Victor lang thang trong rừng và đã đặt nhẫn cưới lên một cành cây khô, lại chính là ngón tay của Emily, một cô gái đã chết từ lâu. Tưởng rằng mình được Victor cầu hôn, Emily lôi chàng  xuống địa ngục, và từ đó bắt đầu những chuỗi ngày của chàng trai tại nơi địa ngục tăm tối đáng sợ.

 

Trong một buổi vũ hội hoành tráng…

…Chàng và nàng gặp nhau…

 

Họ cùng nhau khiêu vũ

Thật không may , Victor đã vô tình bị kéo xuống địa ngục…

 Bởi những thây ma và cô nàng bóng tối Emily

 

Không ngờ rằng thời gian trôi qua , Victor và Emily lại nảy sinh tình cảm với nhau

Chàng quên mất rằng , trên trần gian , vẫn luôn có một người con gái tên Elizabeth luôn ngày đêm mong ngóng nhớ thương chàng.

Nàng Elizabeth bị ba mẹ  bắt phải lấy tên bá tước độc ác

Khi bị buộc trở lại trần gian , Victor đấu tranh nội tâm với nỗi nhớ Emily nhưng lại vẫn lưu luyến tình cảm với Elizabeth.

Một cuộc đấu kiếm diễn ra giữa Victor và tên bá tước nhằm dành lấy Elizabeth

Victor bị đâm trọng thương

Emily từ dưới địa ngục lên trần gian vì lo lắng cho sự an nguy của Victor

Vở kịch là một cuộc chiến đấu ngoan cường giữa cái thiện và cái ác, giữa sự phân cấp giàu nghèo trong xã hội thời bấy giờ. Dẫu là người hay ma, cao sang hay thấp hèn, ẩn trong mỗi con người luôn là một nội tâm giằng xé. Địa ngục và trần gian, âm dương xa lìa tưởng như không bao giờ xích lạị. Ấy vậy mà ngay giữa hai thế giới ấy, nơi cái xấu cái tốt lẫn lộn, lại tồn tại một câu chuyên có một không hai về một thứ tình cảm đẹp đẽ, trong sáng mà cũng đau đớn đến tột cùng – Tình yêu!

Ngoài ra vở kịch còn có những nhân vật phụ mang đến nụ cười cho khán giả

Kết thúc vở nhạc kịch , các diễn viên ra sân khấu chào khán giả và nhận hoa

Điều đặc biệt là tất cả các bài hát được sử dụng trong vở nhạc kịch đều là các bài hát nổi tiếng trên thế giới với phần lời việt do chính các thành viên trong ban tổ chức viết cùng nhau. Lời nhạc vô cùng sâu sắc, cộng với diễn xuất cùng với giọng ca của đội ngũ diễn viên và vocalist , tất cả dường như đã chạm đến trái tim người xem một cách chân thành nhất. Ngoài ra, ban tổ chức của G’Lams lần này là một sản phẩm do Thôn Nghệ Thuật trường Hà Nội – Amsterdam  tổ chức , ước tính lên tới hơn 100 người tham gia. Mọi đạo cụ sân khấu, thiết kế sân khấu, thiết kế studio đều là 100% tự tạo dựng. Có thể thấy rằng ban tổ chức đã rất tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị, nhằm mong muốn đem đến cho khán giả một buổi biểu diễn tuyệt vời nhất có thể.

 

G’Lams đã đưa khán giả trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khép lại một đêm diễn đầy ấn tượng và đáng nhớ. Mong rằng trong tương lai, Thôn nghệ thuật sẽ còn tiếp tục hợp tác để cho ra những tiết mục đặc sắc và chuyên nghiệp hơn nữa, làm thỏa mãn sự yêu mến và kỳ vong nơi công chúng dành tặng cho câu lạc bộ. Chúc cho các CLB sẽ ngày càng phát huy tốt được tài năng của mình và phát triển hơn nữa trên con đường nghệ thuật phía trước.

 

PV: Phạm Minh Hương – P1 (13-16)