Amsterdam Arena, nhà hát của 2 giấc mơ
Hà Nội - Amsterdam Champions League sẽ kết thúc vào sáng ngày 14 tháng 3 trên sân Amsterdam Arena, bằng trận chung kết giữa DMFC và 12H2. Mùa giải 11-12 đi qua với nhiều khác biệt so với tiền lệ khi tất cả các trận đấu của giải đã diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo, và chênh lệch khoảng cách giữa các đội tham dự giải là không nhiều.
Hà Nội Amterdam Champions league sẽ kết thúc vào sáng ngày 14 tháng 3 trên sân Hà Nội Amsterdam - Arena, bằng trận chung kết giữa DMFC và 12H2.
Mùa giải 11-12 đi qua với nhiều khác biệt so với tiền lệ khi tất cả các trận đấu của giải đã diễn ra trên mặt cỏ nhân tạo. Sự chênh lệch khoảng cách giữa các đội tham dự giải là không nhiều. Chính điều đó đã tạo nên 1 sức hấp dẫn lớn cho cộng đồng Amsterdam khi không còn nữa những ông lớn với tiềm lực nhân sự khủng khiếp càn lướt sân chơi như 2PM (12 Toán 2 - 11 Pháp) mùa 10 - 11, hay 10 Tin - Nga giải hạng nhất mùa 09 - 10 khi vẫn còn sự phục vụ của hậu vệ cánh Trọng Minh.
Chỉ còn vài giờ nữa, bước vào trận chung kết năm nay sẽ là 2 đại diện đến từ khối 12, DMFC và 12H2. Với những cầu thủ đã và đang thi đấu cho mùa giải cuối cùng của mình ở Hà Nội Amsterdam, và những gì đã thể hiện, họ hoàn toàn là những người xứng đáng ghi tên mình vào trận đấu chung kết này. Đây cũng là giải bóng mang đậm dấu ấn của khối Hóa khi năm nay, họ có cả 2 đại diện hiện đang là đối thủ của nhau: 12H2 vẫn giữ 1 tập thể đều, chắc qua 3 năm & 12H1 - liên quân cùng 12 Pháp. Cả 2 đội bóng vẫn còn mang rất nhiều điểm chung cho đến khi tiếng còi khai cuộc trận đấu cất lên.
Sở hữu những cá nhân xuất sắc và cả 2 tuyến công thủ đều được đánh giá rất cao, nhưng đều chưa vô địch ở giải đấu khắc nghiệt này (mùa 10 - 11, Hoàng Minh, Đông Nhi và Hiếu Cris đã được giơ cao chiếc cúp, nhưng là dưới mầu áo của 2PM theo hợp đồng cho mượn); Họ đều là những tập thể vô cùng đoàn kết không những trong thể thao mà còn trong những hoạt động ngoài sân cỏ; Họ đều mất đi nhiều đồng đội từ giã sự nghiệp quần đùi áo số: với 12 H2 là Trần Trung, Tùng Bông và Tùng Linh, với DMFC là Đông Nhi, Nam Quất (đã quay lại luyện tập với đội nhưng giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình) và bộ 3 Vi - Kinh - Phí của H1. Nhưng trên hết, họ vẫn luôn là 1 tập thể không ngừng nỗ lực, trau dồi khả năng trong 3 năm, chào đón những thành viên mới đã trưởng thành và đủ sức gánh vác đội như Hưng Allen, Hưng David, Trung Bao, Long Chèo… 1 trận đấu cuối cùng, của cả mùa giải, cũng là của cả thời cấp 3 với cả 2 đội, chắc chắn sẽ đầy quyết liệt và không khoan nhượng, khi đằng sau kết quả là quá nhiều những cảm xúc, mồ hôi và nước mắt của mỗi cá nhân.
DMFC bước vào giải đấu không phải với tư cách của 1 ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch. Nhưng họ đã chứng minh thực lực của mình bằng một lối đá chắc chắc và lần lượt đốn hạ các ông lớn để đi tới trận đấu cuối cùng. Ở vòng bảng, sau trận ra quân để ECE cầm hòa 1-1, họ thắng 3-2 trước 11 Toán - Tin và 1-0 trước 12 Toán 2. Tiếp đến tứ kết là trận thắng sít sao 1 - 0 trước 11 Toán 1.
Cuối cùng là bán kết, sau khi 2 hiệp đấu chính thức kết thúc với tỉ số hòa 1-1, họ đã chiến thắng trong loạt đấu súng với tỉ số 5-4, qua đó loại bỏ chính đàn em của mình là CCteam (11 Trung - Pháp) để đi tiếp. Có thể thấy những trận đấu của Hóa - Pháp đều rất sát sao. Ngay cả trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn mình, họ cũng rất khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, trong khi đội bóng này sở hữu những cầu thủ có khả năng tấn công tốt là Hiều Cris (tiền vệ) hay Xuân Hải (tiền đạo). Tuy đã có 4 cầu thủ trong đội hình ghi bàn nhưng rõ ràng đây là vấn đề mà DMFC phải giải quyết trước trận chung kết nếu họ không muốn gửi trả những cơ hội vào đôi găng nhiều keo của Rùa Ngọc Anh. Về hàng thủ, đến thời điểm này DMFC là đội có số lần thủng lưới ít nhất với 4 bàn thua, làm được như vậy là nhờ có 1 hàng hậu vệ đồng đều, các giải pháp thay thế luôn đầy đủ và tinh thần kỉ luật nghiêm khắc đến từ thủ lĩnh Hoàng Minh.
Nếu nói về đội bóng nào đã tiến bộ nhiều trong 3 năm qua tại trường Amsterdam, không ai có thể phủ nhận tập thể 12H2. 1 sự thật khá khôi hài là ở giải đấu cách đây 2 năm, họ đã lên ngôi á quân khi ghi được duy nhất 1 bàn thắng trong giờ đấu chính thức. Nhưng giờ đây, hình ảnh của họ đã đổi khác. Ghi 14 bàn và thủng lưới 5 bàn qua 5 trận đấu. 12H2 là đội bóng ghi bàn nhiều nhất giải, và thủng lưới ít thứ 2. Chủ công của họ, Hùng silva liên tục nổ súng và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 lần lập công – 1 con số đáng mơ ước với bất cứ tiền đạo nào. Nếu như trước đây, anh luôn đơn độc và chỉ nhận được sự hỗ trợ gắng gượng của Cường Phí, thì giờ, những người đồng đội khác của anh cũng luôn sẵn sàng để kiến tạo hay ngược lại, nhận những đường chuyền của anh và dứt điểm. Đó là Long Chèo, là Trung Bao. Chính 1 đội hình luôn khao khát và cống hiến lối tấn công dũng mãnh đẹp mắt như vậy đã đem đến cho giải đấu những cơn mưa bàn thắng: như trận 5-0 gặp 11 Lý 1, hay 3-2 gặp gặp 12 Toán 1.
12H2 cũng hạ VKL 1-0 ở bán kết rất nhẹ nhàng và tiến vào trận đấu cuối cùng. Họ đang sở hữu bộ 3 Ngọc Anh - Cường Phí - Hùng Silva làm mưa làm gió trên cả 3 tuyến, và rõ ràng DMFC nếu muốn thắng sẽ phải tốn nhiều công sức để chặt đứt huyết mạch này của đối thủ.
So sánh hàng thủ 2 đội, ta thấy 12H2 có 1 hàng hậu vệ với thể hình rất tốt và thể lực đồng đều. Họ luôn sẵn sàng tràn lên phần sân đối phương bất cứ lúc nào, và luôn tạo được khó khăn rất lớn cho những đối thủ khi mà sau 3 năm tập luyện, những người đồng đội này đã quá hiểu nhau và phối hợp rất ăn ý. Phía bên kia là hàng thủ DMFC, không có được thể hình tốt nhưng họ sở hữu những hậu vệ cánh khéo léo cùng ở trường tốc độ, đánh chặn khá hiệu quá các đợt tấn công từ cánh của những đối thủ vừa qua. Ở trung lộ là Hoàng Minh luôn xuất sắc với sở trường khống chế bóng bổng cũng như kèm người. Dù phong độ có phần dậm chân tại chỗ (từ khi có người yêu), anh vẫn là 1 bức tường thép mà các tiền đạo đối phương thường tìm cách lảng tránh hơn là vượt qua. Trong khi DMFC có 1 thủ môn mới còn non kinh nghiệm xử lý bóng và chưa chiếm được chính lòng tin từ chính những người đồng đội của mình, số 1 của 12H2 lại là Rùa NA, đã khẳng định tên tuổi từ khi xách găng bước vào trường ams. Và hơn hết, sau 3 năm đứng trong khung gỗ, anh hiểu rất rõ những chân sút của đối thủ như Hiếu chim én qua quá trình tập luyện và thi đấu cùng nhau tại tuyển trường.
Tuyến giữa của cả 2 đội đều có vẻ khá neo người khi ở 12H2, luôn là Cường Phí đóng vai trò nhịp nối và ở DMFC, vị trí này thường được Hoàng Minh dâng lên bù lấp hay Công, Hải lùi xuống thay thế 1 cách không rõ ràng. Ở hàng tấn công, 12H2 theo chiến thuật quen thuộc xoay quanh Hùng Lỗ - đội trưởng - từ đầu giải và tỏ ra rất hiệu quả. Khi mà họ sở hữu 1 tiền đạo toàn năng với thể hình lý tưởng, mọi khả năng dắt bóng, dứt điểm bằng chân và bằng đầu cũng như tạo cơ hội cho đồng đội, cộng với việc đội có thêm những tiền đạo thực thụ chứ không phải toàn hậu về như trước đây, Hái Hoa luôn chủ động thi đấu dồn ép đối thủ và hiện thực hóa nhiều cơ hội trong bất cứ trận đấu nào. Dù ghi được ít bàn thắng hơn, nhưng những người đồng nghiệp bên kia của DMFC cũng được đánh giá cao và trong 1 trận đấu quan trọng như thế này, khi mà cả 2 đều không muốn mạo hiểm, thì sự đa dạng và khéo léo trong những đợt tấn công của Hóa Pháp sẽ là khó lường hơn. Họ có Hiếu Chim Én ở cánh trái với kĩ thuật, tốc độ và khả năng dứt điểm vượt trội; Hải Dớ đang có phong độ trong cao với 4 bàn thắng, sẵn sàng lên tham gia tấn công và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống bóng bổng. Cả 2 hàng tiền đạo sẽ phải đối mặt với 2 hàng phỏng thủ rất rát của phía bên kia, nhất là những tiền đạo như Hùng Silva sẽ phải né tránh rất nhiều trước kiểu phòng thủ chém đinh chặt sắt của DMFC, nếu như anh muốn giữ chân trong trường hợp trận đấu phải giải quyết trên chấm phạt đền.
Cả hai đội bước vào chung kết đều có sự phục vụ đầy đủ của tất cả các cầu thủ của mình. Trong khóa khứ, họ đã từng gặp nhau rất nhiều lần và hiểu khá rõ về nhau. 2 trận giao hữu gần đây nhất diễn ra vào tháng 12 và tháng 1 kết thúc với tỉ số 1-1 và 7-4 nghiêng về DMFC. Có thể kết quả này sẽ đem lại lợi thế tâm lý cho họ, nhưng trên đấu trường chính thức năm nay, cả 2 đều chưa thua: DMFC thắng 3 hòa 2 (hiệu số 7/4), 12H2 thắng 4 hòa 1 (hiệu số 14/5). Cả 2 đội đều chưa vô địch, đều khao khát đem chiến thắng về cho lần thi đấu cuối cùng của mình. Trận chung kết chắc chắn sẽ là 1 cuộc đối đầu khó đoán trước; 1 cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục và đẹp mắt, hay là 60 phút cò cưa và loạt đấu súng định mệnh? 2 đối thủ, 1 chiếc cúp. Tiếng còi kết thúc sẽ khiến ai là người nở nụ cười và ai sẽ là người rơi nước mắt. Hãy đến với sân Ams Arena vào lúc 10h sáng ngày 14/3 để chờ đợi trận đấu này.
Hùng Silva [12 H2] : Trận đấu tới chắc chắc chắn sẽ không dễ dàng cho tiền đạo cả 2 bên. Chắt chiu cơ hội và hiện thức hóa thành bàn thắng là điều đặc biệt quan trọng nếu như H2 muốn thắng.
Hải Gamon [DMFC]: Không phải mình tôi mà bất cứ tiền đạo nào sẽ đều ái ngại khi Ngọc Anh đứng trong khung gỗ. Nhưng thiết lập được cơ hội là điều đầu tiên chúng tôi cần phải làm.
Thành Tút [RIT]: Bản thân tôi nghĩ đây sẽ là 1 trận đấu có nhiều bàn thắng. Những cầu thủ cả 2 bên đều có khả năng dứt điểm rất tốt. Tuy nhiên kịch bản sút luân lưu cũng khó tránh khỏi.
Cường Phí [12H2] : Rất may là các cầu thủ của Hái Hoa đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho cuộc chiến với DMFC. Chúng tôi luôn rất tự tin với những gì đã có và luôn thách thức bất cứ đội bóng nào.
Hưng chim ưng [DMFC] : Hàng hậu về của chúng tôi chắc chắn sẽ đi theo phong cách "máy chém" thực dụng để ngăn chặn mọi cơ hội có thể xảy ra trước những tiền đạo có sức mạnh của đối thủ.
Rùa Ngọc Anh [12H2] : Tôi sẽ làm hết sức để giữ sạch lưới cho đội nhà, bất kể đối thủ là ai.
Bách Kumyn [2PM] : Anh vẫn luôn trông chờ sự trưởng thành của những trụ cột cả 2 đội và trong 1 trận đấu căng thẳng như thế này. 1 phút tỏa sáng có thể làm nên tất cả (như anh).
Hiếu chim én [DMFC] : Hôm này trời đẹp nhỉ!
Nguyễn Phương Đông