The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Camp Blast 2014 - Yêu thương từ các thiên thần nhỏ

Post by: giangdh | 16/07/2014 | 3137 reads

Những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm thật chặt, những tấm thiệp gửi trao và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, Camp Blast 2014 kết thúc, không chỉ để lại bao dư vị ngọt ngào với gần một trăm em nhỏ mà còn đem đến cho ban tổ chức, các anh chị tình nguyện viên những cảm xúc đáng nhớ. Đó là cảm xúc của lần đầu gặp mặt bỡ ngỡ, là phút đầu tiên nắm tay dẫn các em lên phòng, là khoảnh khắc ngắm nhìn lũ trẻ nghịch ngợm ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trưa ngắn ngủi. Năm ngày trại hè, quãng thời gian không phải dài, nhưng những gì để lại không hề ngắn ngủi và dễ quên.

Ngày đầu tiên của trại hè, các anh chị đón các em nhỏ với tâm trạng hồi hộp và mong chờ. Các em được chia thành mười nhóm, mỗi nhóm có ba đến bốn anh chị tình nguyện viên quản lí và ở mỗi nhóm, các em lại được đeo những sợi dây ruy băng có màu sắc riêng. Cũng vì mới là ngày thứ nhất, các em nhỏ theo nhóm ngồi quây lại chơi trò chơi nhớ tên, tiếp đó là những trò chơi thú vị khác như mèo đuổi chuột, trò con sâu. Từ khoảng sân đầy nắng đến phòng ăn rộng rãi thoáng mát, đâu đâu cũng ngập tràn tiếng cười của các em.

Các bạn đang chơi trò gì mà phải đặt tay lên đầu thế nhỉ? Đó chính là trò Simon says phiên bản Camp Blast đó!

Chị này đang giúp thành viên nhỏ trong nhóm buộc ruy băng vào tay này

Cậu bạn này có vẻ đang cố gắng xoay sở để buộc sợi ruy băng đỏ thẫm. Nhìn thật đáng yêu phải không ^^

 

Giờ ăn trưa đã đến J Các bé nhanh chóng chọn chỗ ngồi theo nhóm, cười tươi khi bắt gặp ống kính máy ảnh.

Ngày đầu mới quen của trại hè sớm kết thúc, đến ngày thứ hai, các em trở nên quen thuộc hơn, nhanh chóng hòa mình vào những hoạt động tập thể mà trại hè tổ chức. Các em được nặn tò he, thỏa sức sáng tạo với những viên đất nặn đủ sắc màu làm từ thứ bột gạo nếp thơm thơm dẻo dẻo. Sau những kiên nhẫn và khéo léo, tỉ mỉ của các em nhỏ cùng sự tận tình hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên, những tác phẩm tò he tự tay các bé làm đã thành hình thành khối, biến hóa thành những con vật dễ thương, những bông hoa, những chiếc kẹo bông xinh đẹp. 

Có ai nhận ra bé trai này muốn nặn tò he hình gì không?

Không biết đây là tác phẩm của nhóm nào mà đẹp vậy nhỉ?

Và không chỉ là tò he, các anh chị tình nguyện viên còn giúp các em bằng đôi bàn tay bé nhỏ gấp nên những chú hạc giấy đáng yêu, xinh xắn. “Các em chỉ cần nói ước mơ của mình rồi thổi phù vào hạc giấy, như vậy ước mơ các em sẽ thành hiện thực đấy”. Những ngón tay khéo léo uyển chuyển lại một lần nữa làm nên những tác phẩm thật ngộ nghĩnh phải không nào ^^ Hạc giấy sẽ đưa ước mơ của mỗi cô bé, cậu bé thành hiện thực nhé!

Cậu bé này có vẻ rất tâm đắc với thành quả vừa làm xong

Không chỉ là những trò chơi đòi hỏi sự khéo léo như làm tò he, gấp hạc, các em nhỏ còn được tham gia các hoạt động, các trò chơi đòi hỏi sự năng động, hoạt động thể chất như: giải cứu tình nguyện viên, đá bóng,… Mệt thì đúng là mệt thật, nhưng những nụ cười vẫn rạng ngời trên môi đã cho thấy các em đã có khoảng thời gian rất vui vẻ phải không nào?

Tất cả các em cùng khởi động trước khi chơi các trò chơi nàoo

Các bạn ấy đang chơi trò gì thú vị vậy nhỉ ^^

Hoạt động bơi cũng được tổ chức vào sáng ngày thứ ba của trại hè. Các em chắc hẳn đã có những giây phút nghịch ngợm thật vui vẻ và thoải mái nhỉ :> 

Những bé gái không biết bơi được các anh chị tình nguyện viên trông nom rất kĩ nhé^^

 Sau cuộc phỏng vấn nhỏ với các em trong trại hè thì trò chơi “trang trí tình nguyện viên” lại là hoạt động được các bạn nhỏ yêu thích nhất. Có vẻ các em rất muốn lột xác cho các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn thành những manocanh vô cùng ấn tượng phải không nào :>

Các bạn nhỏ mải mê cắt dán, hoàn thành bộ trang phục mới cho các anh chị tình nguyện viên

Các anh chị tình nguyện viên biến hình với những bộ trang phục mà các em thiết kế

Rồi đêm cuối, đêm chung kết Camp Blast cũng đến. Những tiết mục biểu diễn từ các em nhỏ đã đưa phụ huynh các bé đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Du dương ngọt ngào với “Let it go”, nhẹ nhàng sâu lắng với “I have a dream” và cả những điệu nhảy sôi động cùng “Timber”, “La La la” đã đưa người xem tới những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những cô bé, cậu bé chỉ ở tuổi 7 đến 12, 13 đã thể hiện hết mình, khiến cho đêm chung kết trại hè trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.

Sân khấu đầy cảm xúc với tiếng guitar, violin và cả  giọng hát trong veo của bạn nhỏ

Bạn nhỏ này cũng có giọng hát rất hay và vang nhé !

Tiết mục nhảy “La la La”  đến từ nhóm 3

Và cả màn khiêu vũ của hai cô bé xinh xắn này nữa chứ!

Các anh chị tình nguyện viên cũng hòa vào tiết mục của các em nhỏ

Đêm cuối, những giờ phút chia tay là lẽ là khi xúc động nhất. Những cái ôm bịn rịn của tình nguyện viên với các em nhỏ, những lời dặn dò chân thành “Năm sau anh/chị phải ở đội chúng em nữa đó” cứ nối tiếp nhau, tưởng như chẳng thể dứt. Năm ngày trại hè không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đó là khoảng thời gian ý nghĩa, là khoảng thời gian của những cho đi và nhận lại, là khoảng thời gian ấm áp tình cảm trẻ thơ. Tất cả những kỉ niệm ở Camp Blast sẽ còn đọng lại trong trái tim ngây thơ của các cô bé, cậu bé. Bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu, Camp Blast đã trở thành mái nhà ấm áp cho các em nhỏ, mang đến cho các em những niềm vui và cả những bài học về cuộc sống.

Camp Blast 2014- trại hè thường niên được tổ chức bởi câu lạc bộ GHA (Green Hà Nội-Amsterdam) có thể nói đã thành công tốt đẹp!

PV: Thùy Linh – Văn 1316